Monday, September 16, 2024
HomeBình Luận-Quan ĐiểmCảm nghĩ về một tấm hình

Cảm nghĩ về một tấm hình

Nguyễn Tiến Cường

Ngày 09.08.2023, trên Facebook có một tấm hình – chụp tại Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo tại Bồ Đào Nha trong tuần lễ từ 01.08 đến 06.08.2023 – gây tranh luận khá nhiều . Trước đó vài ngày, chủ tịch nước CHXHCNVN chính thức sang thăm Tòa Thánh Vatican. Kết quả chuyến viếng thăm chỉ là thông qua Quy Chế hoạt động của đại diện thường trú của Vatican tại Hà Nội. (1)

Nguyên nhân của sự tranh luận về tấm hình là có 3 người chụp chung với 2 lá cờ – một lá cờ vàng ba sọc đỏ, được dư luận viên, chế độ cộng sản gọi xách mé là cờ ba que, lá cờ thứ hai là cờ của chế độ CSVN màu đỏ máu, với ngôi sao vàng ở giữa, bị người Việt tị nạn CS trả đũa gọi là cờ máu – do 2 thanh niên cầm dương rộng, chụp chung với một người thứ ba.

Trong Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo có nhiều cờ các quốc gia khác, những nước có giới trẻ, nam nữ thanh niên của họ tham gia như Ý, Hà Lan, Pháp, Brazil, Portugal, Canada, Thụy Sỹ… Sẽ không có gì đáng nói hay phải tranh luận nếu 2 lá cờ nói trên không chụp chung với nhau. (2)

Rõ ràng, người chụp cũng như người đưa hình lên Facebook muốn đưa ra một thông điệp: “-Dưới sự thương yêu của Thiên Chúa, sẽ không có hận thù, tất cả mọi người, dù là cộng sản hay quốc gia vẫn sống chung hòa hợp, thân ái được với nhau”.

Loại bỏ khả năng nhằm mục đích tuyên truyền cho chế độ CSVN, tạm thời chỉ nhìn thiện ý của người chụp, người post hình lên FB. Không khó để nhận ra sự ngây thơ, nhẹ dạ, bồng bột, thiếu hiểu biết về chính trị của họ, nếu…Vâng! Nếu chịu khó suy nghĩ đến tình trạng đất nước sau hơn 48 năm dưới sự cai trị của chế độ CSVN.

Giới trẻ VN, hải ngoại cũng như trong nước cần phải mạnh dạn, nhìn thẳng vào thực chất của vấn đề để nhận ra mình đang ở đâu, cần phải làm gì chứ không phải hí hửng, vui mừng, sung sướng, hạnh phúc khi thấy 2 lá cờ đứng bên cạnh nhau.

Có những điểm chính cần phải suy nghĩ, nhận định cho rõ ràng, tường tận sau đây:

Thứ nhất: – Cờ vàng ba sọc đỏ chỉ còn là một biểu tượng, là di sản của người Việt hải ngoại tị nạn CS, những người sinh ra, lớn lên dưới chế độ VNCH, rời bỏ đất nước ra đi, không chấp nhận chế độ CS. Chế độ CSVN cũng chưa bao giờ công nhận lá cờ này đại diện cho thể chế VNCH trong 21 năm.

Thứ hai: – Cờ đỏ sao vàng là cờ của chế độ CSVN. Khi chế độ CS còn cai trị đất nước VN, mọi quốc gia có bang giao với VN hiện nay, phải chấp nhận đó biểu tượng, đại diện cho VN, dù nó chưa chắc hoàn toàn có sự đồng ý, đại diện cho người VN, trong nước cũng như hải ngoại.

Thứ ba: – CSVN chưa bao giờ chấp nhận cho tự do tín ngưỡng. Việc nới lỏng, thậm chí ủng hộ, khuyến khích các hoạt động tôn giáo của chế độ chỉ có mục đích duy nhất là xâm nhập, tuyên truyền, phá hoại, lèo lái dư luận, tiến đến nắm quyền điều khiển, trực tiếp hoặc gián tiếp các tôn giáo như Phật giáo, Thiên Chúa Giáo…Các thượng tọa, sư thầy như Thích Thanh Quyết, Thích Nhật Từ, Thích Trúc Thái Minh, linh mục Hồ Hữu Hòa…là những bằng chứng thiết thực nhất trong âm mưu lũng đoạn tôn giáo của chính quyền CSVN. (3)

Tôi tin rằng, họ – những người trẻ tuổi sinh sau năm 1975 – thích thú, hân hoan khi nhìn tấm hình trên chưa bao giờ đọc, tìm hiểu về chế độ CSVN qua các sách báo, tài liệu của Nhân Văn Giai Phẩm, Từ Thực Dân Đến Cộng Sản, Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc của cụ Hoàng Văn Chí, tập hồi ký Đường Đi Không Đến của ông Xuân Vũ, Những Lời Trăng Trối hồi ký của ông Tri Vũ Phan Ngọc Khuê nói về cuộc đời ông Trần Đức Thảo – một trí thức, một triết gia lỗi lạc của VN, tin theo CS, tin theo Hồ Chí Minh để rồi cả cuộc đời sống vất vưởng như một kẻ bên lề xã hội.

Nguyễn Văn Chưởng

Có ai trong họ biết hay nhớ đến số phận nghiệt ngã của người tử tù oan sai Nguyễn Văn Chưởng? Nguyễn Văn Chưởng còn sống hay đã thọ án? Đến giờ phút này không ai biết, chẳng ai hay.

Quá khứ cũng như lịch sử ĐCSVN cho thấy, chưa bao giờ họ tôn trọng một hiệp định nào đã ký kết với quốc tế. Hiệp định Genève năm 1954, Paris năm 1973, hiệp định hồi hương 60.000 khách thợ ở Đông Đức cũ… tất cả chỉ là những thủ đoạn gian manh, câu giờ rồi tìm đủ mọi lý lẽ để bội ước, chối bỏ việc vi phạm.

Làm sao để có thể hòa hợp chung sống hòa bình, bác ái trong một thể chế chưa bao giờ những người lãnh đạo chế độ, ĐCSVN muốn hòa giải với người dân? Cải cách ruộng đất 1956-1958, Cải tạo công thương nghiệp, đánh tư sản sau năm 1975…,gần đây nhất là những chuyến bay giải cứu, vu Kit-Test Việt Á, chế độ sản VN đã có ai trong đảng CS, lãnh đạo chế độ chính thức lên tiếng xin lỗi, hoặc xuất ngân quỹ bồi thường thiệt hại cho nạn nhân? Chưa hòa giải thì làm sao hòa hợp?

Chụp hình chung với lá cờ đỏ, lá cờ đại diện cho một thể chế luôn hành xử một cách gian manh, tàn bạo, độc ác, bí ẩn…thì chẳng có gì để hãnh diện, vui mừng, sung sướng cho dù chỉ để nói lên tinh thần bác ái, sẵn sàng hòa hợp, hòa giải của các tín hữu Thiên Chúa.

Đừng ngụy biện cho rằng, đây chỉ là ước muốn của người tín hữu Thiên Chúa trong và ngoài nước, không dính dáng gì đến chế độ. Khi CSVN còn cai trị đất nước, mọi nguyện vọng của người dân, bất kể theo tôn giáo nào cũng phải chịu sự chi phối, quyết định của chính quyền CSVN.

**********

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular