Thứ Sáu, Tháng 12 26, 2025
HomeBLOGBiểu tình phản đối báo Công An bôi nhọ blogger Điếu Cày

Biểu tình phản đối báo Công An bôi nhọ blogger Điếu Cày

NGƯỜI VIỆT July 31, 2013

HÀ NỘI (NV) – Thân nhân và thân hữu của blogger Điếu Cày vừa biểu tình trước trụ sở báo Công an nhân dân ở Hà Nội để phản đối một bài viết bôi nhọ blogger này.

Ngoài việc giơ cao các biểu ngữ phản đối việc bịa đặt thông tin, bôi nhọ cuộc tuyệt thực của blogger Điếu Cày, những người biểu tình còn yêu cầu được gặp và đối chất với cả Tổng Biên tập báo Công an nhân dân lẫn tác giả bài viết có tựa là “Lật tẩy ‘chiêu tuyệt thực’ của Nguyễn Văn Hải”, đã đăng trên tờ Công an Nhân dân hôm 29 tháng 7. 

Thân nhân và những người ủng hộ blogger Điếu Cày biểu tình trước trụ sở báo Công an nhân dân ở Hà Nội, phản đối việc bịa đặt thông tin, bôi nhọ ông. (Hình: Tễu blog)

Trong “Lật tẩy ‘chiêu tuyệt thực’ của Nguyễn Văn Hải”, tác giả bài viết cho biết vừa mới gặp blogger Điếu Cày và thấy ông bình thường, chỉ khi có người lạ và cán bộ của ngành Kiểm sát thì ông mới “tỏ vẻ lệt bệt, thở không ra hơi”. Tác giả bài viết còn khẳng định, blogger Điếu Cày vẫn được đối xử bình thường, sinh hoạt bình thường như mọi người tù khác. Chuyện tuyệt thực của blogger Điếu Cày chỉ là “một màn kịch vụng về”, được dựng lên nhân dịp các lãnh đạo Đảng và chính quyền Việt Nam công du nước ngoài.

Ngoài bài viết với những thông tin vừa kể, tờ Công an Nhân dân còn đăng hai tấm ảnh, được khẳng định là mới chụp, một chụp blogger Điếu Cày đang được khám bệnh và một chụp ông đang nhận một cái ca lớn từ tay một người không có diện mạo.

Ngay sau khi tờ Công an nhân dân đăng bài “Lật tẩy ‘chiêu tuyệt thực’ của Nguyễn Văn Hải”, cộng đồng bloggers, facebookers đã nêu hàng trăm ý kiến phân tích sự non nớt, ngô nghê của tác giả, khi cố tình bịa đặt thông tin, bôi nhọ blogger Điếu Cày và phủ nhận cuộc tuyệt thực của ông. Dù bị nhạo báng, chỉ trích kịch liệt, cả báo Công an nhân dân lẫn tác giả vẫn im lặng.

Hai tấm ảnh mà tờ Công an nhân dân sử dụng để minh họa cho việc phủ nhận cuộc tuyệt thực của Điếu Cày. Các tấm ảnh này đã được phân tích và chứng minh là ngụy tạo. (Hình: Công an nhân dân)

Đáng chú ý nhất là một số bloggers, facebookers đã công bố kết quả sử dụng một số software phân tích hình ảnh để tìm hiểu về nguồn gốc hai tấm ảnh. Trong đó có kết quả phân tích của blogger Thuy Trang Nguyen: “Báo Công an nhân dân sử dụng photoshop để gắn thêm cánh tay vào tấm hình anh Điếu Cày đang cầm ca màu xanh. Thử nghiệm Reverse Negative thì (1) cánh tay đã bị gắn thêm vào ảnh, (2) màu của cánh tay được tô lại cho trùng màu với ảnh nhưng không hòa hợp”.

Theo blogger Thuy Trang Nguyen, ảnh mà báo Công an nhân dân vừa sử dụng là ảnh cũ, được chụp vào lúc 14:56:27 ngày 2 tháng 6 năm 2012. Blogger Thuy Trang Nguyen còn tiết lộ: “Data file của RDF cho biết, báo Công an nhân dân sửa tấm ảnh bằng software Adobe Photoshop CS5, không có giấy phép (software license), sản xuất ngày 22 tháng 02 năm 1999 và được install vào máy ngày 27 tháng 10 năm 2010”.

Blogger Thuy Trang Nguyen cho biết đã gửi tấm ảnh đến hãng Adobe để thông báo cho họ rằng, báo Công an nhân dân của chính quyền Việt Nam sử dụng software lậu (PIRATES). Đồng thời gửi thông báo cho website “reporting.bsa.org” để nơi này lưu ý về việc tờ Công an nhân dân sử dụng software “ăn cắp”.

Cùng thời điểm này, nhiều diễn đàn trên Internet còn công bố một đoạn băng, ghi lại cuộc trò chuyện giữa anh Nguyễn Trí Dũng, con trai blogger Điếu Cày và viên Phó Giám thị của Trại giam số 6, nơi đang giam giữ blogger Điếu Cày. Trong cuộc trò chuyện được ghi âm đó, viên Phó Giám thị của Trại giam số 6 thừa nhận, Điếu Cày đang bị “giam bóc tách” và Điếu Cày “không nhận phần ăn theo quy định của pháp luật”.

Từ cuộc đối thoại vừa đề cập, các bloggers và facebookers yêu cầu báo Công an nhân dân giải thích hai khái niệm mà viên Phó Giám thị của Trại giam số 6 đã dùng. Theo đó, nếu không phải “biệt giam” thì “giam bóc tách” là gì và nếu không phải là “tuyệt thực” thì “không nhận phần ăn theo quy định của pháp luật”  là gì (?).

Ngoài chuyện ngụy tạo thông tin, hình ảnh để bôi nhọ blogger Điếu Cày và phủ nhận cuộc tuyệt thực của ông, có vài dấu hiệu cho thấy, công an Việt Nam bắt đầu tấn công những người ủng hộ cuộc tuyệt thực của blogger này.

Tin mới nhất cho biềt, cô Kim Chi, ngụ tại Nghệ An (em gái của một người tù chính trị, đồng thời là người đã giúp đỡ thân nhân của Điếu Cày khi họ tới Nghệ An yêu cầu Trại giam số 6 và Viện kiểm sát tỉnh Nghệ An phải giải quyết những đòi hòi chính đáng của Điếu Cày để ông ngừng tuyệt thực), đã “được” Công an tỉnh Nghệ An gửi giấy, mời đến “làm việc”. (G.Đ)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular