HomeBình Luận-Quan ĐiểmBạn thật kiêu ngạo

Bạn thật kiêu ngạo

Nỗi ám ảnh của Trump với chính tên tuổi của mình cho thấy ông ta là người luôn tìm kiếm sự công nhận.

DAN RATHER

Thủ đô của quốc gia chúng ta có rất nhiều tượng đài để tôn vinh những nhân vật lịch sử được kính trọng nhất — như Washington, Lincoln và Jefferson. Bỗng nhiên, cảnh quan nơi đây lại tràn ngập những công trình tự tôn vinh người đang nắm giữ chức vụ Tổng thống Mỹ, do chính ông ta khởi xướng.

Các tòa nhà liên bang hiện đang được trang hoàng bằng những tấm biểu ngữ cao ba tầng in hình mờ ảo khuôn mặt của Donald Trump. Những tác phẩm tuyên truyền được tài trợ bằng tiền thuế của người dân này chỉ là một ví dụ về sự tự tôn vinh của Trump. Chúng hoàn toàn phù hợp với thủ đô của Triều Tiên, và đủ lòe loẹt để khiến Saddam Hussein phải đỏ mặt.

Dù tỏ ra huênh hoang đến đâu, Trump vẫn là một người đàn ông vô cùng thiếu tự tin. Sở thích tự quảng bá bản thân – gắn tên mình lên mọi thứ, từ ly rượu whisky đến các tòa nhà chung cư – từ lâu đã là chiến lược xây dựng thương hiệu bù đắp thái quá của ông ta. Khi một người tự yêu bản thân muốn bán thứ gì đó, việc ông ta in nổi bật hình ảnh hoặc biệt danh của mình bằng chữ in hoa lớn trên các sản phẩm là điều dễ hiểu.

Ông Trump đã cố gắng, và trong nhiều trường hợp đã thành công, trong việc đặt tên cho những thứ thuộc về người dân Mỹ một cách chính đáng hoặc đổi tên những thứ được dùng để vinh danh người khác. Trong một số trường hợp, ông ta đã làm điều đó một cách bất hợp pháp. Lượng năng lượng ông ta bỏ ra để thỏa mãn cái tôi của mình thay vì giúp đỡ người dân Mỹ đáng lẽ phải khiến người ta kinh ngạc, nhưng giờ đây nó không còn gây ra sự phẫn nộ đáng có nữa vì nó đã trở nên phổ biến.

Vào tháng 12, Nhà Trắng thông báo rằng Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy sẽ được đổi tên thành Trung tâm Donald J. Trump Kennedy. Ngay ngày hôm sau, cái tên mới đã được gắn lên mặt tiền bằng đá cẩm thạch của tòa nhà. Hội đồng quản trị do Trump lựa chọn đã bỏ phiếu tán thành việc đổi tên, mặc dù việc đổi tên lẽ ra phải được Quốc hội thông qua. Nhưng Trump đã nhiều lần thể hiện sự coi thường đối với Quốc hội và bất kỳ quyền lực nào mà cơ quan này có thể sử dụng để cản trở ông.

Cũng trong tháng 12, ông Trump đã thêm tên mình vào Viện Hòa bình Hoa Kỳ, một tổ chức phi lợi nhuận độc lập được thành lập và tài trợ bởi Quốc hội. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết việc bổ sung tên mình là để tôn vinh “nhà đàm phán tài ba nhất trong lịch sử quốc gia chúng ta”.

Mới đây, Lầu Năm Góc thông báo đang phát triển một loại máy bay chiến đấu mới có tên F-47, để vinh danh vị tổng thống thứ 47, cũng như một lớp thiết giáp hạm mới mang tên Trump và được trang trí bằng hình ảnh tổng thống giơ nắm đấm lên.

Theo Forbes, những thiết giáp hạm này sẽ là những tàu chiến lớn nhất được chế tạo tại Hoa Kỳ kể từ Thế chiến II. Và đó là một vấn đề. Theo tờ Los Angeles Times , “những con tàu khổng lồ to lớn và trang bị vũ khí quá mức đã lỗi thời trong chiến tranh từ nhiều thập kỷ trước”.

Tổng thống nên tập trung vào việc chấn chỉnh lại tình hình, thay vì đặt tên cho một con tàu mới.

Ông Trump thích gắn tên mình vào hầu hết mọi thứ, đặc biệt là những thứ giúp đỡ người dân về mặt tài chính, một lời nhắc nhở rõ ràng về người chịu trách nhiệm cung cấp những lợi ích đó. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, ông Trump đã thúc đẩy việc gắn tên mình vào các khoản tiền hỗ trợ kinh tế được gửi đến hàng triệu người Mỹ.

Tháng này, Trump đã thêm tên mình vào một nền tảng bán thuốc theo toa trực tuyến mới, TrumpRx, một công cụ tìm kiếm (trên lý thuyết) để tìm các loại thuốc có giá thấp hơn.

Chương trình Tài khoản Trump mới được triển khai gần đây là một chương trình tiết kiệm và đầu tư dành cho trẻ em mà phụ huynh có thể đăng ký bằng Mẫu đơn 4547 của IRS. Nếu bạn thắc mắc, con số đó không phải là ngẫu nhiên. Nếu được chấp thuận, chính phủ liên bang sẽ gửi 1.000 đô la vào tài khoản, và trẻ có thể rút tiền khi đủ 18 tuổi.

Hiện tại, chính phủ đang nhận đơn đăng ký Thẻ Vàng Trump, về cơ bản là một hình thức hối lộ để đẩy nhanh quá trình xử lý nhập cư. Người nộp đơn phải trả phí 15.000 đô la để bắt đầu quá trình và sau đó là 1 triệu đô la nếu được chấp thuận. Chiếc thẻ này không phải là lý thuyết. Đó là một chiếc thẻ nhựa màu vàng thật, được trang trí bằng hình ảnh của Trump, một con đại bàng đầu trắng và Tượng Nữ thần Tự do.

Vào tháng 11, Bộ Nội vụ đã công bố Thẻ tham quan các công viên quốc gia “America the Beautiful” năm 2026. Thẻ này in hình ảnh của Trump và George Washington đặt cạnh nhau, bất chấp luật quy định thẻ phải in hình người chiến thắng trong cuộc thi ảnh thường niên do Quỹ Công viên Quốc gia tổ chức. Các nhóm bảo tồn đang kiện chính quyền, gọi động thái này là “hành động thể hiện cái tôi cá nhân nhất từ trước đến nay”. Điều đáng ngạc nhiên là, thực tế không hề giống như vậy.

Bộ Tài chính đang lên kế hoạch cho đồng xu 1 đô la mang hình ảnh ông Trump, mặc dù luật liên bang cấm việc in hình người còn sống lên tiền giấy và tiền xu. Đạo luật năm 1866 của Quốc hội được ban hành để tránh sự xuất hiện của một chế độ quân chủ. “Vua” Trump không hề bận tâm đến các đạo luật của Quốc hội.

Việc ông Trump muốn đổi tên tất cả những thứ ông thấy để vinh danh mình đang lan rộng ra cả ngoài biên giới nước Mỹ. Tuyến đường mới được đặt tên là “Tuyến đường Hòa bình và Thịnh vượng Quốc tế Trump” là một đoạn đường cao tốc dài 27 dặm do Mỹ làm trung gian, đi qua Armenia vào Azerbaijan. Hành động ngoại giao mang tính giao dịch này của ông Trump là một nỗ lực rõ ràng nhằm nhắc nhở các nhà lãnh đạo trong khu vực về tầm ảnh hưởng của ông.

Trump không chỉ muốn cái tên này xuất hiện trên thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng điện tử. Cái tôi của ông ta đòi hỏi những hành động lớn lao hơn nữa.

Vào tháng 11, ông đã gây áp lực lên các chủ sở hữu của đội bóng bầu dục Washington Commanders để đặt tên sân vận động mới của đội theo tên ông. Chỉ vài ngày sau khi đưa ra ý tưởng này, Trump đã tham dự một trận đấu của Commanders và bị la ó dữ dội. Cho đến nay vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về tên của sân vận động, và công trình này dự kiến sẽ không hoàn thành cho đến năm 2030.

Tối hậu thư táo bạo nhất của ông ta cho đến nay được đưa ra vào tuần trước. Trump đã đóng băng nguồn tài trợ liên bang cho một đường hầm vô cùng cần thiết dưới sông Hudson nối liền New York và New Jersey. Tổng thống nói với Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của New York rằng ông sẽ giải tỏa lệnh đóng băng tiền nếu Schumer ủng hộ nỗ lực của Trump trong việc đổi tên Ga Penn ở New York và Sân bay Quốc tế Dulles ở Washington theo tên của ông ta, khi ông ta vẫn còn đương chức!

Khi được hỏi về yêu cầu đổi tên, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói, “Tại sao không?”

Trong nỗ lực ngăn chặn — hoặc ít nhất là làm chậm lại — chiến dịch đổi tên ồ ạt của Trump, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và hai thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã giới thiệu “Đạo luật Ngăn chặn việc đổi tên các cơ quan hành pháp vì sự phù phiếm và cái tôi (SERVE)”, trong đó sẽ cấm đặt tên các tòa nhà liên bang theo tên các tổng thống đương nhiệm.

“Không có gì bí mật khi Tổng thống Trump đang phá hoại nền dân chủ và đẩy đất nước này tiến tới chế độ độc tài. Một phần trong chiến lược đó là tạo ra huyền thoại về ‘Nhà lãnh đạo vĩ đại’ bằng cách đặt tên các tòa nhà công cộng theo tên mình, điều mà các nhà độc tài đã từng làm trong suốt lịch sử,” Sanders nói trong một tuyên bố.

Năm 1975, Tổng thống Gerald Ford đã phủ quyết một dự luật nhằm đổi tên một tòa nhà liên bang ở quê hương Grand Rapids, Michigan, theo tên ông. Ông Ford phủ quyết dự luật vì ông tin rằng các tòa nhà liên bang không nên được đặt tên theo tên các tổng thống đương nhiệm, thiết lập một tiền lệ chống lại thông lệ này thay vì chấp nhận một vinh dự cá nhân — một tiền lệ mà tổng thống hiện tại đang quyết tâm đảo ngược.