ÂN HẬN (Tập 2)

0
62
Photo by Hoang Viet

Bạch Cúc

22 tháng 7 lúc 06:01

Chiều muộn anh đưa cô về nhà trọ, và tối hôm đó bạn gái anh tên My cũng đến chơi, thêm anh trai của HT tổng cộng là 4 người, cả nhóm ra ngoài ăn uống, cafe đến tối muộn mới về. My rất thân thiện với HT, nàng cũng xem HT như em gái bởi nàng hơn cô vài tuổi, và cũng bởi vì anh hay kể cho nàng nghe về HT ở quê cùng lớn lên với 2 ông anh trai thế nào, nên gặp HT nàng cảm mến ngay. Nàng bảo anh ngày mai cứ đi công tác theo lịch định, nàng ở Sài Gòn sẽ chăm sóc HT thật chu đáo, rồi nàng hẹn HT ngày mai nàng sẽ đến chở HT đi chơi và mua sắm…

Sáng hôm sau, anh tạm biệt HT để đi Vĩnh Long 3 ngày, công trình bên dưới cần anh xuống xem xét, lịch đã định trước nên anh không thể dời ngày. Anh dặn dò cô ở nhà ngoan, ráng chờ anh về rồi anh đưa đi chơi cho biết Sài Gòn. Tối qua anh thấy cô rất vui vẻ với My nên anh cũng mừng lây, anh thiết nghĩ chắc cô đã hiểu ra, thôi từ từ nói chuyện với cô cũng được, ít ra phải trao đổi với anh cô trước nhưng thời gian chưa có… Lúc dắt xe ra khỏi cửa, anh quay đầu nhìn lại, bất thình lình thấy cô tựa lưng hẳn vào tường, khuôn mặt thất thần với đôi mắt ầng ậng nước. Một cảm giác bất an xâm chiếm trái tim anh, nhưng anh lắc đầu bỏ qua rồi lên xe phóng chạy…

My đến phòng trọ khi anh vừa rời đi một lát, nàng líu lo bảo HT thay đồ, nàng sẽ đưa cô đi ăn sáng và đi chơi chợ Bến Thành cho biết. Hai chị em rảo quanh khắp Sài Gòn, My rất chiều HT, nàng mua sắm cho cô đủ thứ và huyên thuyên mọi chuyện. HT ít nói với về mình, cô cứ tìm cách hỏi thăm chuyện của anh và My, My thật tình nghĩ HT như em gái nên vui vẻ chia sẻ đủ chuyện: từ việc bắt đầu cả hai yêu nhau thế nào, nụ hôn đầu giữa anh và nàng ra sao, rồi cuối cùng nàng còn kể cho HT nghe chuyện anh và nàng có 1 kỷ niệm ở Vũng Tàu ghi dấu cả đời, đó là chiếc khăn bằng chứng cho sự trinh tiết của nàng!… My không hay biết trong lòng cô em gái nổi đầy dông bão, HT mặt trắng bệnh mà cố gượng cười. Sau này My mới nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nàng đau đớn buồn bã tự trách mình vô tâm vô ý! Suốt 3 ngày anh đi công tác, My thay anh đưa HT đi chơi và không ngại ngần chia sẻ mọi chuyện với HT, nàng còn phấn khởi bảo HT chuẩn bị ăn đám cưới của nàng và anh, chắc sẽ sớm thôi, em gái nhớ bỏ heo chờ nhé!…

Photo by Hoang Viet

Và sau 3 ngày anh trở về, lúc ấy đã trưa trời trưa trật, HT thấy anh vào nhà liền reo lên và níu lấy cổ anh mừng rỡ. Anh gỡ tay cô ra và mắng yêu, anh bảo mi lớn tướng rồi, mi nhảy lên ôm anh như ngày xưa thì anh sụm bà chè mất. Rồi anh tắm rửa, nghỉ ngơi chút liền vào bàn làm việc ngay, công trình đang chậm tiến độ nên anh lo lắng, anh bảo HT nghỉ trưa đi để anh làm việc, chút chiều mát anh sẽ đưa cô đi chơi…

Rồi anh trải tấm bản vẽ lên bàn, cầm cây bút chì lúi húi, đang tập trung cao độ anh bỗng thấy một vòng tay ôm xiết khuôn ngực anh từ phía sau, HT đang dúi mặt vào lưng anh với những dòng nước mắt nóng hổi, cô cứ ôm anh mà khóc thổn thức… Anh lặng người và cứng đờ, cố gỡ tay cô ra, anh quay lại và lo lắng hỏi cô: Anh bảo em bị sao vậy? Sao lại ôm anh mà khóc thế này? HT òa khóc to hơn, cô bảo anh đã từng hôn cô, có nghĩa là đã thương cô rồi, sao bây giờ lại bội phản và thương chị My?

Anh sững sờ điếng người, anh không thể hiểu cô đang nói gì? Tại sao lại là hôn, và hôn lúc nào? Lúc ấy, HT vừa nức nở vừa thuật lại với anh, cô kể về một trận đá banh năm nào, đội của anh chiến thắng, và chính anh đã ôm chầm lấy cô, hôn lên mặt lên mắt cô và reo hò cùng lũ bạn. Anh bần thần và lúng túng, anh vội giải thích với cô: đó không phải là nụ hôn yêu đương, đó là sự mừng vui chiến thắng và anh đã vô ý khiến em gái hiểu lầm… Vừa nói tới đó thì anh trai HT đột ngột trở về lấy đồ, anh níu ngay thằng bạn và để HT ở nhà một mình, anh kéo bạn ra cafe để chuyện trò, đó là câu chuyện mà anh đã dự định trao đổi với bạn mấy ngày hôm nay…

Tác giả Bạch Cúc

Và anh thật tình cho bạn hay anh chỉ xem HT là em gái, xưa nay ra sao thì bây giờ cũng vậy. Anh kể cho anh trai HT nghe những hành động kì lạ của cô và nhờ bạn khuyên nhủ cô dùm… Sau đó anh chạy về công ty, anh muốn tránh mặt HT và cũng muốn dành không gian riêng để anh trai khuyên nhủ cô, anh cứ nghĩ như thế là xong, cô sẽ hiểu ra nhưng ai ngờ đâu:

Đến tối muộn anh mới trở về thì chỉ thấy HT một mình trong căn phòng trọ. Anh không thấy anh trai HT đâu, anh hỏi cô thì cô nói không biết, nhắn tin cho bạn hỏi sao không về nhà thì bạn nhắn lại: bạn có chút việc riêng nên đêm nay không về!…

Anh bỗng thấy bối rối và ngượng ngập, nhà chỉ có anh và cô, 1 nam 1 nữ trong căn phòng chật hẹp thật bất tiện. Giá như có anh trai HT ở nhà hoặc nếu là trước kia thì anh không e dè gì, nhưng lúc này đây HT đang bất ổn, và anh trai HT sao lại hành động kì lạ vậy, sao lại vắng mặt đêm nay? Không biết là do vô tình hay cố ý mà đành đoạn đẩy anh và đứa em gái vào tình cảnh khó xử thế này? Rồi anh bình tĩnh bảo HT cứ lên giường ngủ vì đã khuya lắm rồi, anh phải làm việc và tiện thể ngủ ngay tại bàn, chỉ cần xếp mấy cái ghế lại là xong. Sau đó, anh lại cắm cúi trên bản vẽ, cho đến gần nửa đêm:

Anh giật mình thảng thốt khi cảm nhận một luồng điện từ phía sau lưng, là HT đang mình trần như nhộng, trên người cô không mảnh vải che thân chỉ trừ quần lót. Cô cố áp sát cả bộ ngực vào phía sau lưng anh, tay cô vòng ôm anh thật chặt! Anh đứng bật dậy và giận dữ, anh đẩy cô ra, giọng anh lạc đi khi nói với cô rằng: anh chỉ xem cô là em gái, đừng bao giờ làm như vậy lần nữa, là anh – em mà cư xử như thế này người ta nghĩ anh là loại người thế nào? Rồi không kịp để cô nói gì, anh xô cửa bước ra, đóng sầm cánh cửa trong ánh nhìn thảng thốt, mắt mở to trừng trừng đầy uất hận của cô em gái!

(Xin chờ tập cuối)

P/s: Mong độc giả thứ lỗi khi phải chờ xem tiếp 1 tập nữa! Đáng lý ra chỉ có 2 tập nhưng phần 2 này dài quá, sợ các bạn đọc không nổi nên tôi đành phải tách ra, thế nên tập này hơi ngắn và không nhiều các tình tiết “đắt giá” như tập cuối. Các bạn chịu khó đợi ngày mai vậy, cảm ơn các bạn!

742040cookie-checkÂN HẬN (Tập 2)