21 tháng 10 năm 2026 · Xem trong trình duyệt
Trong bản tin hôm nay: Hai trẻ em đã thiệt mạng sau khi các nhà lãnh đạo thị trấn tiếp tục thúc đẩy du lịch ở Ruidoso, New Mexico, bất chấp nguy cơ lũ lụt đã được biết đến . Phóng viên Abe Streep giải thích cách ông đưa tin từ một cộng đồng bị chia rẽ sau thảm kịch — và ý nghĩa của nó đối với miền Tây ngày càng dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Thêm nữa: Lực lượng cứu hộ cho biết họ thiếu nhân lực và trang thiết bị kém .
Sau khi các vụ cháy rừng tàn phá dãy núi Sacramento phía trên Ruidoso, New Mexico, cộng đồng này phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt thảm khốc. Các quan chức đã biết điều này nhưng vẫn tiếp tục quảng bá thị trấn cho khách du lịch, những người không hề hay biết về mối nguy hiểm. Đọc truyện
Tôi lần đầu tiên đến Ruidoso, New Mexico vào tháng 7 năm ngoái, vài tuần sau khi một trận lũ lụt cướp đi sinh mạng của ba người – trong đó có hai trẻ em – tại cộng đồng miền núi này.
Do Abe Streep thủ vai .
Phóng viên ProPublica khu vực Tây Nam
Năm 2024, hai vụ cháy rừng nghiêm trọng đã thiêu rụi các khu vực phía trên thị trấn, nằm trên một hẻm núi sông. Những đám cháy dữ dội có thể làm trầm trọng thêm nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất, và các kỹ sư đã dự đoán rằng mối đe dọa này sẽ tồn tại trong nhiều năm. Tôi tự hỏi, làm thế nào mà ba người lại thiệt mạng khi các nhà lãnh đạo thị trấn biết rằng khu vực này ngày càng trở nên nguy hiểm?
Để tìm hiểu rõ hơn, tôi đã lái xe đến Ruidoso bảy lần trong vòng 14 tháng tiếp theo, thường xuyên trò chuyện với thị trưởng của làng, Lynn Crawford, và các quan chức khác. Khi tôi và biên tập viên hình ảnh của ProPublica, Cengiz Yar, lần đầu gặp Crawford, ông bày tỏ sự thất vọng vì mọi người đang tìm cách đổ lỗi. “Ai là người đáng trách?” ông nói. “Tôi không phải là người gây ra vụ cháy.”
Tôi tiếp tục thu thập thông tin và gửi ít nhất 36 yêu cầu cung cấp hồ sơ công khai đến 11 chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước. Có lẽ tất cả những yêu cầu hồ sơ này có vẻ quá mức đối với việc đưa tin về một thị trấn tương đối nhỏ. Nhưng những gì đã xảy ra ở Ruidoso là một câu chuyện quan trọng đối với miền Tây, nơi lũ lụt sau cháy rừng đang trở thành mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng. Và càng thu thập được nhiều thông tin và có nguồn tin đáng tin cậy hơn, tôi càng gặp gỡ nhiều người cởi mở chia sẻ với tôi về những thiếu sót của làng trong trận lũ tháng Bảy. Đặc biệt, những người cứu hộ địa phương muốn công chúng hiểu rõ những gì đã xảy ra sai sót vào mùa hè năm ngoái, bởi vì họ lo ngại rằng ngôi làng lại một lần nữa quá tập trung vào du lịch. Cuối cùng, tôi cũng đã có thể nói chuyện với cha mẹ của những đứa trẻ đã qua đời. Họ nói rằng họ muốn con cái mình được tưởng nhớ.
Khi tôi và các biên tập viên đang hoàn tất những khâu chỉnh sửa cuối cùng cho câu chuyện này, tôi đã liên lạc với một người cứu hộ mà tôi đã phỏng vấn để đảm bảo thông tin chính xác và thông báo cho anh ấy biết rằng chúng tôi sắp xuất bản. Anh ấy nói một điều khiến tôi nhớ mãi: “Tôi hy vọng điều này sẽ giúp ích cho những người khác sắp trải qua hoàn cảnh tương tự và họ sẽ học hỏi từ những thiếu sót của chúng tôi.” Tôi hy vọng bạn sẽ đọc câu chuyện này.
Thông tin chi tiết hơn về bản tin này
Ba người đã thiệt mạng ở Ruidoso vào ngày 8 tháng 7 năm 2025, sau khi trận lũ lụt nguy hiểm quét qua thị trấn New Mexico này. Bất chấp thảm kịch, lực lượng cứu hộ cho biết lãnh đạo làng vẫn tiếp tục ưu tiên du lịch hơn là an toàn công cộng.
Phóng viên Abe Streep của ProPublica đã tham khảo ý kiến của bảy chuyên gia về ứng phó khẩn cấp bên ngoài Ruidoso để hiểu rõ nguyên nhân sự cố. Một chuyên gia cho biết, thảm kịch này “cần phải là lời cảnh tỉnh” để các quan chức xem xét lại cách thức triển khai lực lượng cứu hộ.
Làng Ruidoso đã không trả lời các câu hỏi chi tiết bằng văn bản về công tác ứng phó khẩn cấp của họ, và họ cũng chưa công khai báo cáo về các nỗ lực cứu hộ trong trận lũ lụt. Khi được liên lạc qua điện thoại, trưởng đội cứu hỏa, Cade Hall, đã bác bỏ thông tin chúng tôi đưa ra nhưng từ chối cung cấp chi tiết cụ thể. Thị trưởng Lynn Crawford cho biết việc bảo vệ làng bao gồm việc cân bằng giữa an toàn công cộng và du lịch, nguồn sống của nền kinh tế địa phương. Đọc truyện
Xem thêm tin tức từ phòng tin tức của chúng tôi
Nhà mạng của bạn biết bạn là ai. Chúng tôi thì không.
|
Cape là nhà mạng di động hàng đầu nước Mỹ, đặt quyền riêng tư lên hàng đầu – cung cấp dịch vụ gọi, nhắn tin và dữ liệu 4G/5G không giới hạn, được xây dựng từ đầu với tiêu chí bảo mật và quyền riêng tư là cốt lõi.
Hầu hết các nhà mạng đều theo dõi mọi thứ: bạn đi đâu, bạn gọi cho ai, bạn làm gì. Cape chỉ thu thập lượng thông tin tối thiểu cần thiết để vận hành dịch vụ, xóa dữ liệu cuộc gọi và tin nhắn sau 24 giờ, thay đổi ID mạng của bạn để ngăn chặn việc theo dõi, chống lại các cuộc tấn công dựa trên SIM, và nhiều hơn nữa.
Bảo vệ quyền riêng tư không nên tốn thêm chi phí. Chuyển đổi ngay hôm nay và nhận ưu đãi giảm giá 29 đô la trọn đời.
|
|
|
|
Views: 6