Tác giả: Elwely Elwelly
Thời gian: 11 tháng 8, 2026 (Cập nhật 4 giờ trước)
DUBAI, ngày 11 tháng 8 (Reuters) – Mỹ và lực lượng Houthi tại Yemen (thân Iran) đã báo cáo về các cuộc tấn công riêng rẽ nhằm vào tàu thuyền trên biển vào hôm thứ Ba, giữa lúc triển vọng chấm dứt cuộc chiến Iran ngày càng mờ mịt. Phía Tehran tuyên bố Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa trừ khi Washington chấp nhận các điều kiện của họ.
Các cuộc tấn công diễn ra tại Vịnh Oman (dẫn vào Eo biển Hormuz) và tại lối vào Biển Đỏ—hai điểm nghẽn sinh tử đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu—xuất hiện trong bối cảnh cuộc chiến không có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp những tuyên bố lặp đi lặp lại từ Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng một thỏa thuận sắp đạt được.
Giá dầu đã tăng và thị trường chứng khoán toàn cầu giảm điểm do tâm lý bi quan trở lại về khả năng xung đột sớm kết thúc. Giá dầu thô Brent giao tương lai tăng 1,4% lên mức $88,91/thùng và dầu thô Mỹ tăng 1,3% lên $83,20.
Ở phía nam Biển Đỏ, Bộ Giao thông Vận tải Yemen cho biết bốn thuyền viên đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công nghi do Houthi thực hiện nhằm vào một tàu chở hàng nhỏ tại Eo biển Bab el-Mandeb vào hôm thứ Ba. Lực lượng Cảnh sát biển Yemen bổ sung rằng hai cứu hộ viên người Yemen thuộc một nhóm quân sự chống Houthi cũng đã thiệt mạng.
Những trường hợp tử vong trên tàu Tihamah thuộc sở hữu của Ai Cập này là những thương vong đầu tiên đối với ngành vận tải biển do lực lượng Houthi gây ra kể từ khi cuộc chiến Iran bắt đầu.
Hãng thông báo Saba do Houthi quản lý đưa tin rằng nhóm này—vốn tuyên bố hồi tháng trước về việc phong tỏa hải quân đối với Ả Rập Xê Út ở Biển Đỏ—đã tấn công một tàu Ả Rập Xê Út chở thiết bị quân sự tại Eo biển Bab el-Mandeb. Hãng tin không nêu tên con tàu và phía Ả Rập Xê Út chưa có phản hồi tức thì về báo cáo này.
Trong khi đó, quân đội Mỹ cho biết một trực thăng MH-60 của Hải quân Mỹ đã bắn hai tên lửa Hellfire làm vô hiệu hóa hệ thống lái của một tàu chở hàng treo cờ Panama.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết con tàu đã phớt lờ nhiều cảnh báo dừng lại vì vi phạm lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran. Các nguồn tin hàng hải nói với Reuters rằng con tàu bị trúng đạn ở ngoài khơi Pakistan khi đang tiến vào Vịnh Oman.
TĂNG CƯỜNG MỨC ĐỘ RĂN ĐE VÀ PHÁT NGÔN
Cả Iran và Mỹ đều đã gia tăng các phát ngôn cứng rắn trong hai ngày qua.
Quan chức an ninh cấp cao của Iran, ông Mohsen Rezaei, tuyên bố hôm thứ Ba rằng tuyến hàng hải quan trọng qua Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa trừ khi Mỹ chấp nhận các điều kiện của Iran để kết thúc cuộc chiến—bao gồm việc giải tỏa các tài sản bị đóng băng của Iran và chấm dứt các xung đột trên khắp khu vực, bao gồm cả Lebanon và Gaza.
Tuyên bố này được đưa ra sau đòi hỏi mới từ ông Trump vào hôm thứ Hai rằng Iran phải bồi thường cho những người thiệt mạng trong 50 năm chiến tranh, tấn công và biểu tình.
Thuyết phục xuyên suốt cuộc xung đột, ông Trump liên tục luân phiên giữa các lời đe dọa leo thang và tuyên bố rằng một thỏa thuận hòa bình sắp xảy ra.
Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng muộn vào thứ Hai, ông gợi ý rằng tình trạng không chắc chắn này có thể kéo dài thêm một thời gian, nói rằng ông có thể chỉ “lững thững tiến tới” và để Tehran sụp đổ về mặt kinh tế, hoặc sẽ giáng đòn “rất, rất mạnh” vào họ.
“Tôi đang ở thế đàm phán,” ông Trump nói với Real America’s Voice. “Họ là những tay đàm phán rất quỷ quyệt.”
Phát biểu với các phóng viên sau chuyến thăm Ohio hôm thứ Ba, ông Trump cho biết “mọi chuyện với Iran vẫn ổn, hoàn toàn ổn.”
“Chúng ta kiểm soát hoàn toàn Eo biển Hormuz… Không ai khác, chỉ có chúng ta,” ông nói.
“Đến một lúc nào đó, có thể họ sẽ làm điều gì đó và rồi họ sẽ bị thổi bay,” ông nói về Iran. “Nhưng hiện tại, chúng ta đang ở một vị thế rất tốt. Chúng ta có một quốc gia từng là kẻ bắt nạt ở Trung Đông trong 50 năm, thực ra là 51 năm nếu bạn ngẫm lại… và họ không còn là kẻ bắt nạt ở Trung Đông nữa.”
Khi được hỏi về sự cố ông phải đổi chuyên cơ tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước do lo ngại về các báo cáo đe dọa ám sát từ Iran, ông Trump gợi ý rằng chiếc máy bay thay thế có thể đã phải đối mặt với rủi ro lớn hơn.
“Tôi nghĩ đó mới là chiếc máy bay mà họ có khả năng nhắm tới nhiều hơn,” ông nói với các phóng viên sau khi tờ The Washington Post tiết lộ câu chuyện về việc ông bí mật đi chuyến bay quân sự thay vì chiếc Air Force One trong một chiến dịch di chuyển ông giữa các máy bay bằng xe chở suất ăn.
“Bất kỳ vị tổng thống tầm vóc nào cũng phải đối mặt với nhiều mối đe dọa,” ông Trump nói thêm. “Tôi không lo lắng về bất cứ điều gì.”
Những bình luận từ ông Rezaei—người vừa được bổ nhiệm vào hôm Chủ nhật làm phó tư lệnh cơ quan điều phối an ninh và đối ngoại của Iran—là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Eo biển Hormuz sẽ không sớm mở cửa lại cho tàu thuyền. Tuyến đường thủy này từng đảm nhận một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lưu thông toàn cầu trước chiến tranh.
“Chừng nào Mỹ chưa thay đổi hành vi và chưa chấp nhận các điều kiện của Iran, Eo biển Hormuz sẽ không được mở,” ông Rezaei phát biểu, theo hãng tin bán chính thức Tasnim.
Hiện chưa có bình luận tức thì nào từ Washington về các tuyên bố mới nhất từ Iran.
Hàng nghìn người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran ngày 28 tháng 2.
Iran đã tấn công các tài sản và hạ tầng của Mỹ tại nhiều quốc gia, bao gồm Oman, Jordan, Kuwait, Israel, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Ả Rập Xê Út.
Làm tăng thêm nguy cơ leo thang, ông Mohammad Reza Naqdi, cố vấn cho tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran, đã phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Iran hôm thứ Ba rằng lực lượng này đang phát triển năng lực tiến hành các chiến dịch “trên lãnh thổ kẻ thù.”
“Chúng ta cần có khả năng chuyển các chiến dịch sang lãnh thổ kẻ thù, bất cứ khi nào điều đó là cần thiết và có mệnh lệnh,” ông nói. “Đây là đặc trưng của học thuyết tấn công mà chúng ta phải đạt được.”
—