HomeBLOGTRÍ TUỆ NHÂN TẠO, TIỀN THẬT

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, TIỀN THẬT

Chào mừng đến với ấn bản đầu tiên của ON THE LOT , một bản tin mới dành riêng cho người đăng ký từ các đồng nghiệp của tôi tại NBC News, những người chuyên đưa tin về văn hóa, xu hướng và ngành giải trí.

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, TIỀN THẬT

Khi các diễn viên và hãng phim đến bàn đàm phán tuần này để bắt đầu hoàn thiện hợp đồng SAG-AFTRA tiếp theo, một nhân vật quan trọng trong cuộc đàm phán lại vắng mặt. Và bà ấy sẽ không bao giờ có mặt nữa.

“Diễn viên” AI Tilly Norwood chưa nhận được vai diễn lớn nào từ các hãng phim danh tiếng hay có được một người đại diện hàng đầu. Nhưng cô ấy được tạo ra từ mã máy tính, và khả năng cô ấy hoặc những người biểu diễn khác giống như cô ấy có thể sớm chiếm mất việc làm của các diễn viên người thật là một mối đe dọa đủ lớn khiến các hãng phim và nghiệp đoàn đang thảo luận về một đề xuất được đặt biệt danh là “thuế Tilly”. Ý tưởng là nếu các hãng phim muốn thuê một người biểu diễn tổng hợp, họ sẽ phải trả tiền bản quyền cho nghiệp đoàn, điều mà nhà đàm phán chính của SAG-AFTRA , Duncan Crabtree-Ireland, đã đạt được trong hợp đồng quảng cáo năm 2025 của nghiệp đoàn, thỏa thuận của họ với các nhà quảng cáo.

“Thuế Tilly” là dấu hiệu cho thấy Hollywood đã nhanh chóng chuyển từ việc coi trí tuệ nhân tạo (AI) là điều cấm kỵ (hãy nhớ đến vụ lùm xùm về việc phim “The Brutalist” sử dụng AI để giúp Adrien Brody luyện giọng Hungary?) sang âm thầm chấp nhận nó như một điều tất yếu. Tôi bắt đầu nhận thấy hiện tượng này vào mùa thu năm nay, khi các hãng phim sẵn sàng nói chuyện với tôi về những sáng kiến AI mới nổi của họ, nhưng chỉ là ngoài lề. Họ vừa tự hào về việc sử dụng công nghệ này ngày càng phát triển – chủ yếu để giảm chi phí và tăng tốc quá trình hậu kỳ – vừa lo sợ những phản ứng tiêu cực mà họ có thể gặp phải.

Như thể Hollywood cần một lời nhắc nhở về tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ, một đoạn video mô phỏng cuộc ẩu đả giữa Brad Pitt và Tom Cruise do trí tuệ nhân tạo tạo ra đã lan truyền chóng mặt trong tuần này, được tạo ra bởi một mô hình AI mới từ công ty DeepSeek của Trung Quốc . Điều này đã vấp phải sự chỉ trích từ Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ . “Tôi rất tiếc phải nói điều này. Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc với chúng tôi rồi”, nhà biên kịch Rhett Reese đăng trên X.

Khi tôi trò chuyện với đạo diễn Daniel Roher của bộ phim “Navalny” (phim tài liệu “The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist” sẽ ra mắt vào tháng 3) tại Liên hoan phim Sundance, ông kể lại việc gần đây nhận được những ghi chú kịch bản từ một giám đốc điều hành hãng phim mà ông chắc chắn là do trí tuệ nhân tạo tạo ra. “Trong đầu tôi nghĩ, ‘Tôi biết chắc anh ta đang làm cho có lệ.’ Và trong suốt thời gian làm việc cùng nhau, anh ta luôn bị bó buộc trong suy nghĩ đó,” Roher nói với tôi.

Mặc dù SAG đã giành được một số quyền bảo vệ AI trong thỏa thuận chấm dứt cuộc đình công gây chấn động ngành công nghiệp điện ảnh năm 2023, nhưng Tilly và người sáng tạo người Hà Lan của cô, Eline Van der Velden, vẫn chưa xuất hiện. Cũng chưa có sự hợp tác trị giá 1 tỷ đô la của Disney với OpenAI , studio AI nội bộ của Amazon , giám đốc AI mới của Lionsgate hay chính sách “Không hỏi, không nói” của Viện Hàn lâm về việc sử dụng AI.

Các cuộc đàm phán giữa các hãng phim và nghiệp đoàn dự kiến sẽ tiếp tục đến tuần sau trong bối cảnh thông tin bị hạn chế đưa tin, điều này cho đến nay vẫn được duy trì tốt hơn so với năm 2023. Chủ tịch SAG, ngôi sao của “Chúa tể những chiếc nhẫn” Sean Astin, hiện đang đảm nhận vai trò gây tranh cãi mà trước đây Fran Drescher nắm giữ, và luật sư lao động Greg Hessinger , một cựu lãnh đạo của SAG, hiện là người phát ngôn của các hãng phim, thay thế chủ tịch lâu năm của AMPTP và nhân vật thường bị chế giễu là kẻ thù của các nhà biên kịch thất nghiệp, Carol Lombardini . Chưa có thông tin nào về người thay thế con thú nhồi bông hình trái tim mà Drescher thường mang đến các cuộc đàm phán lần trước.

CHUYỆN NÀY VỚI CHÚNG TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ KẾT THÚC.
(Angela Weiss / AFP qua Getty Images)

Khi Blake LivelyJustin Baldoni bước ra khỏi phòng xử án của Thẩm phán Sarah L. Cave ở Manhattan sau phiên điều trần kín về thỏa thuận dàn xếp hôm thứ Tư, hai diễn viên này có rất nhiều lý do để tìm ra giải pháp cho cuộc chiến pháp lý kéo dài một năm đầy cay đắng của họ. Tóm lại: Lively đã đệ đơn kiện Baldoni vào tháng 12 năm 2024, cáo buộc quấy rối tình dục và trả thù trên phim trường bộ phim “It Ends With Us”, do Baldoni đạo diễn. Các luật sư của họ đã liên tục tính phí luật sư kể từ đó.

Hãy xem xét tình hình hiện tại: Sự nghiệp từng rất bấp bênh của Lively và Baldoni đang bị đình trệ. Các tài liệu tòa án đã biến những cuộc trao đổi riêng tư của Taylor Swift , Matt Damon, Giám đốc điều hành Tập đoàn Điện ảnh Sony Tom Rothman, người đại diện của WME Warren Zavala — và nhiều người khác — thành một trò hề trước công chúng. Một câu hỏi quan trọng, như nhà phân tích pháp lý của NBC News, Misty Marris, đã đặt ra cho tôi, là: “Vụ việc này liên quan đến tiền bạc đến mức nào và liên quan đến việc thể hiện quan điểm đến mức nào?”

Lively tự định vị mình là người lên tiếng bảo vệ phụ nữ, nạn nhân quấy rối tình dục và những người tố cáo phải đối mặt với sự trả thù. Tuy nhiên, các tài liệu và lời khai được công bố trong vụ án lại cho thấy Lively có những đồng minh hùng mạnh, bao gồm chồng cô, diễn viên kiêm doanh nhân Ryan Reynolds của phim “Deadpool”, siêu sao Taylor Swift và WME, một trong những công ty quản lý hàng đầu Hollywood. “Rất khó để nhiều người coi một ngôi sao hạng A, bạn của Taylor Swift, là nạn nhân”, chuyên gia PR khủng hoảng Eleanor McManus nói với tôi. “Mọi người nhìn nhận đây là một cặp đôi quyền lực ở Hollywood đang đối đầu với một đạo diễn.”

(Angela Weiss / AFP qua Getty Images)

Sau khi đầu tư quá nhiều vốn công chúng vào vụ kiện này, Lively có thể cảm thấy mình phải theo đuổi đến cùng. Điều đó bao gồm việc ra làm chứng, đối mặt với sự thẩm vấn chéo từ các luật sư của Baldoni và chịu đựng thêm nhiều tháng bị dư luận soi mói trong khi bộ phim tiếp theo của cô, “The Survival List” của Lionsgate, và các sản phẩm mới từ thương hiệu đồ uống Betty Buzz và dòng sản phẩm chăm sóc tóc Blake Brown Beauty vẫn đang chờ được bày bán.

Trong khi đó, Baldoni đang vướng vào nhiều vụ kiện liên quan, bao gồm vụ kiện vi phạm hợp đồng do người quản lý truyền thông cũ của ông, Stephanie Jones , đệ đơn, và các vụ kiện ông đệ trình chống lại các công ty bảo hiểm vì không chi trả phí pháp lý cho ông.

Cả Lively và Baldoni đều không nói chuyện với giới truyền thông tập trung bên ngoài tòa án sau cuộc gặp hôm thứ Tư. Khi luật sư của Baldoni, Bryan Freedman , được hỏi liệu mục tiêu của ông có phải là đạt được thỏa thuận dàn xếp hay không, ông trả lời: “Mục tiêu là giành chiến thắng.” Phiên tòa dự kiến bắt đầu vào ngày 18 tháng 5.

“Một cặp đôi quyền lực ở Hollywood đang đối đầu với một đạo diễn.”

Ôi, tình yêu

Cuối tuần Lễ Tình nhân này, dự kiến khán giả sẽ đổ xô đến xem Margot RobbieJacob Elordi trong bộ phim mà tờ The Hollywood Reporter gọi là phiên bản “vô cùng gợi cảm” của “Đồi gió hú”. Bộ phận quảng bá của Warner Bros đã chỉ thị tôi gọi tác phẩm của đạo diễn Emerald Fennelldựa trên cuốn tiểu thuyết tình cảm 178 năm tuổi của Emily Bronte là một “sự diễn giải” chứ không phải là một “bản chuyển thể”. Dù gọi là gì đi nữa, bộ phim chắc chắn sẽ mang về cho họ rất nhiều tiền, với doanh thu phòng vé dự kiến mở màn hơn 50 triệu đô la.

Các hãng phim và nền tảng phát trực tuyến hiện đang khai thác mạnh mẽ thể loại lãng mạn theo cách khiến tôi nhớ đến cách họ đối xử với truyện tranh vào đầu những năm 2000, một chủ đề mà tôi sẽ đi sâu vào trong một bài viết sắp tới. Trong bài viết đó, tôi đã phỏng vấn Lauren Levine, nhà sản xuất tài ba của tác giả Colleen Hoover (tác giả của “It Ends With Us” và “Reminders of Him”), về những gì đang thúc đẩy sự bùng nổ này và nó sẽ kéo dài bao lâu. Levine cũng chia sẻ với tôi một thông tin thú vị về Hoover, điều có thể khiến người hâm mộ cuồng nhiệt của bà thích thú: tác giả tiểu thuyết lãng mạn này hiện đang vận động để có một vị trí trong chương trình truyền hình thực tế “The Traitors” của Peacock. Từ tình yêu đến sự phản bội. (Peacock từ chối bình luận).

SỰ HỨNG KHỞI

Tại sao lại phải nghe theo lời khuyên của thuật toán khi bạn có thể nhận được lời khuyên từ một người được đề cử giải Oscar? Tôi đã hỏi một vài ứng cử viên cho giải Oscar năm nay xem họ đang xem, đọc và nghe gì.

Nhà sản xuất của “Zootopia 2” , Yvett Marino , đang nghe nhạc của Bad Bunny vì “anh ấy là một nghệ sĩ thể hiện những điều tốt đẹp nhất trong chúng ta. Tôi là một người phụ nữ gốc Latinh tự hào, và việc chứng kiến tầm ảnh hưởng toàn cầu của anh ấy thực sự truyền cảm hứng cho tôi.”

Nhà thiết kế phục trang của phim “Sinners”, Ruth E. Carter , đang đọc cuốn “Assata: An Autobiography” của Assata Shakur và “Sydney Poitier: The Long Journey” của Carolyn H. Ewers vì “những câu chuyện này khẳng định rằng di sản được xây dựng không chỉ bởi những gì chúng ta phải chịu đựng, mà còn bởi cách chúng ta lựa chọn đứng vững trong thế giới này.”

Nhà quay phim Adolpho Veloso của “Train Dreams” đang nghe bài “Arriadin por Tu” của João Gomes , “một bản nhạc đương đại tuyệt đẹp của Brazil,” và xem “The Traitors,” một thói quen anh ấy hình thành trên phim trường của bộ phim lịch sử trên Netflix, “để chúng tôi có thêm những bộ phim truyền hình khác để bàn luận.”

CUỘC ĐỐI THOẠI

“Khi nghe tin, tôi đã nghĩ, ‘Đây sẽ là điều tốt đẹp nhất từng xảy ra với mình.’” — Cố diễn viên James Van Der Beek , chia sẻ về chẩn đoán ung thư đại tràng của mình trong cuộc phỏng vấn cuối cùng với người dẫn chương trình Craig Melvin của chương trình “TODAY”.

“Các nghệ sĩ xứng đáng được đại diện theo cách phù hợp với giá trị của họ và bảo vệ sự an toàn cũng như phẩm giá của họ” — Nghệ sĩ Chappelle Roan, tuyên bố cô sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý tài năng của Casey Wassermantrong bối cảnh ngày càng có nhiều nghi vấn về mối liên hệ của ông trùm này với Ghislaine Maxwell, người bị kết tội buôn bán tình dục.

“Tôi nghĩ ban đầu chúng tôi sẽ hóa thân thành cá mập. Còn các diễn viên khác thì bảo, ‘Không, chúng ta sẽ là ếch.’ Rồi chúng tôi thấy một bụi cây chuyển động, và chúng tôi kiểu, ‘Cái gì vậy?’ Họ bảo, ‘Không, các cậu sẽ là cây.’” — José Villanueva, một fan cuồng của Bad Bunny, chia sẻ về trải nghiệm đóng vai một bụi cây tại Super Bowl .

Vậy là xong rồi — hẹn gặp lại tuần sau!

Và hãy nhớ rằng, đây chỉ là bản xem trước có thời hạncủa bản tin dành riêng cho người đăng ký mới của chúng tôi. Để có quyền truy cập đầy đủ, cùng với các bài báo không có quảng cáo, podcast và các bản tin video độc quyền, hãy trở thành người đăng ký của NBC News.