Một loạt email riêng tư mới được công bố của Jeffrey Epstein do gia đình của kẻ phạm tội tình dục này chia sẻ với Quốc hội đã tuyên bố rằng Donald Trump “biết về các cô gái”.
Các email chưa được tiết lộ trước đó, được các thành viên Đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố trong những tuần gần đây, có niên đại từ năm 2011 đến năm 2019. Các thành viên Đảng Cộng hòa trong ủy ban sau đó đã công bố hàng nghìn email khác, bao gồm email gửi đến và từ Epstein và những người khác trong vòng vây của ông ta, bao gồm các luật sư, nhà báo, tác giả Michael Wolff, cựu Bộ trưởng Tài chính Larry Summers và Deepak Chopra, cùng nhiều người khác.
Trump liên tục được nhắc đến trong các email gửi đến và từ Epstein, người đã tự tử vào năm 2019. Ngoài ra còn có thư từ từ cộng sự của ông ta là Ghislaine Maxwell, người đã bị kết án vào năm 2021 về tội buôn bán tình dục.
Trong các email, hầu hết đều đầy lỗi chính tả và dấu câu kỳ lạ, Epstein viết rằng Trump “biết về các cô gái” và “đã dành hàng giờ ở nhà tôi” với một nạn nhân của nạn buôn bán tình dục.
“Tôi biết Donald bẩn thỉu đến mức nào”, Epstein viết trong một tin nhắn khác, được công bố trong loạt 20.000 tài liệu từ các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện.
Trump liên tục được nhắc đến trong các tin nhắn riêng giữa Epstein, người đã tự tử vào năm 2019, và cộng sự của ông ta là Ghislaine Maxwell, người đã bị kết án vào năm 2021 về tội buôn bán tình dục, cùng nhiều nội dung khác.
Trump liên tục được nhắc đến trong các tin nhắn riêng giữa Epstein, người đã tự tử vào năm 2019, và cộng sự của ông ta là Ghislaine Maxwell, người đã bị kết án vào năm 2021 về tội buôn bán tình dục, cùng nhiều nội dung khác. (Getty)
Trump không gửi hoặc nhận bất kỳ email nào, và tổng thống chưa bị cáo buộc bất kỳ hành vi sai trái nào.
Lượng tài liệu này đã được công bố trước khi Dân biểu Đảng Dân chủ Arizona Adelita Grijalva tuyên thệ nhậm chức trước Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sau nhiều tuần trì hoãn. Grijalva đã cung cấp chữ ký thứ 218 – và cũng là chữ ký cuối cùng – trên một bản kiến nghị miễn trừ trách nhiệm, sẽ buộc phải bỏ phiếu về việc công bố cái gọi là hồ sơ Epstein do Bộ Tư pháp nắm giữ.
Ngày 2 tháng 4 năm 2011: Epstein nói với Maxwell rằng Trump đã “dành hàng giờ” ở nhà ông ta
Trong một thông điệp do các Dân biểu Hạ viện công bố, Epstein nói với Maxwell rằng “tôi muốn anh nhận ra rằng con chó không sủa kia chính là Trump… [NẠN NHÂN] đã dành hàng giờ ở nhà tôi với ông ta, ông ta chưa bao giờ được nhắc đến. Cảnh sát trưởng, vân vân. Tôi đã hiểu 75% rồi”
“Tôi đã nghĩ về điều đó…”, Maxwell trả lời.
Ngày 31 tháng 1 năm 2019: Epstein nói với Wolff rằng Trump ‘biết về các cô gái’
Một thông điệp khác do các Dân biểu Hạ viện Dân chủ công bố cho thấy Epstein đã nói với Wolff rằng “[NẠN NHÂN] maralago [ĐÃ BỊ XÓA] Trump đã yêu cầu tôi từ chức, chưa bao giờ là thành viên… tất nhiên ông ta biết về các cô gái khi yêu cầu Ghislane dừng lại”
Ngày 16 tháng 12 năm 2015: Epstein yêu cầu Wolff ‘soạn thảo câu trả lời’ về mối quan hệ với Trump
“Tôi nghe nói CNN dự định hỏi Trump tối nay về mối quan hệ của ông ấy với anh – trên sóng truyền hình hoặc trong cuộc tranh luận sau đó”, Wolff viết cho Epstein, theo thông điệp thứ ba do các Dân biểu Hạ viện Dân chủ công bố.
“Nếu chúng ta phải soạn thảo câu trả lời cho ông ấy, anh nghĩ câu trả lời đó nên là gì?” Epstein trả lời.
Wolff trả lời: “Tôi nghĩ anh nên để anh ta tự treo cổ. Nếu anh ta nói rằng mình chưa lên máy bay hay về nhà, thì điều đó sẽ mang lại cho anh một chiến dịch quan hệ công chúng và lợi thế chính trị đáng kể. Anh có thể treo cổ anh ta theo cách có khả năng mang lại lợi ích tích cực cho anh, hoặc nếu anh ta thực sự có vẻ có thể thắng kiện, anh có thể cứu anh ta, nhưng lại tạo ra một khoản nợ. Tất nhiên, có thể khi được hỏi, anh ta sẽ nói Jeffrey là một người tuyệt vời nhưng lại bị đối xử bất công và là nạn nhân của sự đúng đắn chính trị, điều mà sẽ bị cấm trong chế độ Trump.”
Ngày 6 tháng 3 năm 2011: Epstein gửi email cho “Công tước”
Trong email gửi cho “Công tước” với địa chỉ đã được che giấu, Epstein viết: “Anh ổn chứ? Những câu chuyện này hoàn toàn là bịa đặt.”
Tin nhắn dường như nhắm vào cựu Hoàng tử Andrew, người có mối quan hệ với tội phạm tình dục đang bị giám sát chặt chẽ tại Anh vào thời điểm Epstein gửi tin nhắn.
“Tôi không biết và chưa bao giờ gặp Al gore, Clinton chưa bao giờ đến đảo.. danh bạ điện thoại không phải của tôi, nó đã bị người giúp việc của tôi đánh cắp
đang ngồi tù vì tội này,” ông nói.
Ngày 8 tháng 12 năm 2015: Epstein đưa ra những bức ảnh Trump tạo dáng với “các cô gái mặc bikini”
Trong số nhiều tin nhắn với Landon Thomas Jr., lúc đó là phóng viên tờ New York Times, người đã viết bài về Epstein cho tạp chí New York năm 2015, Epstein đã đưa cho nhà báo này “những bức ảnh Donald và các cô gái mặc bikini trong bếp của tôi.”
“Vâng!!!” Thomas trả lời.
“Cô gái Hawaii Tropic Lauren Petrella,” Epstein trả lời.
Trong một email khác từ cuộc trao đổi của họ, Epstein nói rằng các phóng viên nên “hỏi người giúp việc của tôi về việc Donad [sic] suýt nữa đã đi qua cửa, để lại dấu mũi trên kính khi các cô gái trẻ đang bơi trong hồ bơi và ông ta quá tập trung đến nỗi đi thẳng vào cửa.”
(Ủy ban Giám sát Hạ viện)
29 tháng 7, 2016: Epstein tuyên bố đã thua cược 10.000 đô la với Trump về việc Marla Maples mang thai
Trong một cuộc trò chuyện năm 2016 với tác giả Deepak Chopra, diễn ra chỉ vài tháng trước chiến thắng bầu cử đầu tiên của Trump, Epstein tuyên bố đã cược 10.000 đô la với Trump về việc liệu vợ cũ của ông, Marla Maples, người đã sinh ra Tiffany Trump vào năm 1993, có phải là người của Trump hay không.
Chopra đã gửi email cho Epstein để sắp xếp một cuộc gọi FaceTime hoặc Skype khi ông hỏi liệu ông có biết Maples không.
“Có,” Epstein trả lời ba phút sau đó.
“Thực tế là khi cô ấy nói với Donald rằng cô ấy đang mang thai… đã thua cược 10.000 đô la với ông ấy, và đã gửi cho ông ấy một xe tải thức ăn trẻ em để trả tiền,” ông nói thêm.
28-29 tháng 1, 2017: Epstein gọi Trump là ‘điên rồ’
Trong một loạt tin nhắn riêng với Thomas Jr., Epstein nói rằng “Donald điên rồ thật.”
Epstein cũng ám chỉ Trump có thể mắc “chứng mất trí nhớ sớm” trong một cuộc trao đổi khác với Thomas Jr.
(Ủy ban Giám sát Hạ viện)
Ngày 24 tháng 3 năm 2018: Trump “ác độc không thể tin nổi”
Trong một loạt tin nhắn khác với Thomas Jr., Epstein tin rằng Trump “cảm thấy cô đơn. và bị điên!!!”
“Tôi đã nói với mọi người ngay từ đầu. ác độc không thể tin nổi. điên rồ, và hầu hết mọi người đều nghĩ tôi đang nói ẩn dụ,” ông viết. “Rõ ràng là ông ta có thể bị suy sụp. Daniels bão táp. ? dối trá nối tiếp dối trá.”
Ngày 24 tháng 6 năm 2018: Epstein đề nghị cung cấp “cái nhìn sâu sắc” về Trump cho Putin
Epstein đã đề nghị gặp Sergey Lavrov, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, để cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách Trump suy nghĩ, theo các email cho thấy.
Trong một cuộc trao đổi với chính trị gia người Na Uy Thorbjørn Jagland, Epstein đã yêu cầu ông chuyển lời nhắn của mình tới Vladimir Putin trước khi hai tổng thống gặp nhau tại Helsinki.
“Tôi nghĩ ông có thể gợi ý với Putin rằng lavrov có thể hiểu rõ hơn về việc nói chuyện với tôi”, Epstein viết, ám chỉ đến Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
Epstein nói rằng ông tin Vitaly Churkin, một nhà ngoại giao Nga khác, “đã hiểu Trump” sau khi họ nói chuyện.
“Chuyện không phức tạp. Ông ấy phải được nhìn thấy là đã đạt được điều gì đó”, Epstein viết. “Đơn giản vậy thôi.”