Tôi vẫn đang trong quá trình hồi phục sau khi thức đến nửa đêm để nghe album The Life of a Showgirl của Taylor Swift , nhưng đây mới là danh sách nhạc thực sự mà họ không muốn bạn nghe: sự hào nhoáng của những lời nói cứng rắn trên sân khấu, sự thối nát sau bức màn và những người bạn thân kiếm tiền.
Hãy nhấn nút phát nhé. Covfefe: (Phiên bản của Olivia)
1. FBI loại bỏ những người theo dõi thù hận, những kẻ cực đoan hoan nghênh
Chỉ trong một tuần, Giám đốc FBI Kash Patel đã cắt đứt quan hệ với Liên đoàn Chống Phỉ báng (ADL) và Trung tâm Luật Nghèo miền Nam (SPLC), hai tổ chức đã dày công theo dõi những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, các nhóm bài Do Thái và các nhóm dân quân cực hữu trong nhiều thập kỷ. SPLC đã lập bản đồ các nhóm thù hận trên khắp đất nước. ADL đã huấn luyện cảnh sát nhận diện các biểu tượng cực đoan và cảnh báo khi các phong trào lan rộng. Dữ liệu của họ đã cứu sống nhiều người.
Điều này không phải là lý thuyết suông. Tội ác thù hận đang gia tăng. Bạo lực chính trị không còn là câu hỏi “giá như” nữa; nó đã ở đây rồi. Các nhóm dân tộc chủ nghĩa da trắng đang công khai chiêu mộ thành viên. Chủ nghĩa bài Do Thái đã đạt mức cao kỷ lục vào năm ngoái. Việc rời xa chính những nhóm có chuyên môn sâu sắc nhất trong việc giám sát các mạng lưới này không làm mất đi mối đe dọa. Nó chỉ khiến chúng ta mù quáng trước nó mà thôi.
FBI cắt đứt quan hệ với ADL & SPLC: Axios
2. Tin tặc nói lời cảm ơn , Washington
Việc chính phủ đóng cửa không chỉ liên quan đến việc chậm lương và đóng cửa văn phòng; nó còn gây nguy hiểm cho hệ thống phòng thủ mạng của Mỹ trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng đang diễn ra. Tại Cơ quan An ninh Mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA), cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, 65% lực lượng lao động hiện đang bị cho nghỉ việc tạm thời. Những người trong cuộc cho biết các cuộc điều tra về hai vụ tấn công mạng lớn trong tuần này, một chiến dịch tống tiền hàng loạt liên quan đến vụ xâm nhập cơ sở dữ liệu Oracle và một vụ rò rỉ dữ liệu mã hóa của Red Hat, đang gặp khó khăn. “Thay vì ba người cùng làm việc, giờ chỉ còn một người”, một nhân viên cho biết.
Ngoài ra, Đạo luật Chia sẻ Thông tin An ninh mạng năm 2015 đã hết hạn. Trong mười năm, đạo luật này bảo vệ các công ty chia sẻ dữ liệu về mối đe dọa với chính phủ. Nếu không có đạo luật này, các luật sư giờ đây sẽ phải suy đoán lại các tiết lộ, làm chậm lại chính đường ống thông tin tình báo thời gian thực giúp ngăn chặn các cuộc tấn công trước khi chúng lan rộng. “Đây là một xã hội rất dễ kiện tụng”, một chuyên gia cảnh báo. “Các công ty sẽ phải cân nhắc kỹ trước khi lên tiếng”. Và trong khi Washington đang loay hoay, các mối đe dọa mới vẫn tiếp tục xuất hiện. Các nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện ra một trojan Android mới nguy hiểm, Klopatra , được ngụy trang thành một ứng dụng VPN/IPTV. Sau khi được cài đặt, nó sẽ chiếm quyền truy cập để rút tiền từ tài khoản ngân hàng, đánh cắp tiền điện tử và thậm chí sử dụng điện thoại khi màn hình đã tắt. Nó đã được nâng cấp hàng chục lần và đã được cài đặt trên hàng nghìn thiết bị.
Bức tranh đã rõ ràng: CISA bị suy yếu do ngừng hoạt động, luật chia sẻ mối đe dọa hết hạn, và phần mềm độc hại đang phát triển theo thời gian thực. Những người trong cuộc tại cơ quan này cho biết “chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi một điều gì đó nghiêm trọng xảy ra”.
Việc đóng cửa khiến Hoa Kỳ dễ bị tấn công mạng: Forbes
3. Anh Cả Viết Thư Vắng Mặt Của Bạn
Tại Bộ Giáo dục, các nhân viên bị cho nghỉ việc thấy các câu trả lời tự động của họ bị viết lại với ngôn ngữ đảng phái, đổ lỗi cho Đảng Dân chủ về việc chính phủ đóng cửa. Điều đáng sợ là khi nhân viên cố gắng sửa chúng, ngôn ngữ lại bị chuyển trở lại. Cần khiếu nại? Trang web của Tổng Thanh tra đã ngừng hoạt động do việc chính phủ đóng cửa.
Nếu chuyện này xảy ra khi tôi còn làm việc trong chính phủ, tôi đã phát điên lên rồi. Xin chào, có ai biết về Đạo luật Hatch không? Đây là một cốt truyện được lấy nguyên văn từ Orwell. Nhân tiện nhắc đến Orwell, tôi hy vọng các bạn đã xem cuộc phỏng vấn gần đây của tôi với nhà làm phim Raoul Peck , được phát sóng đầu tuần này. Sẽ sớm có thêm thông tin về điều đó…
Trả lời tự động của Chính phủ Liên bang trở thành công cụ tuyên truyền: AP News
4. Niềm hy vọng cuối cùng của phụ nữ Afghanistan tan thành mây khói
Đầu tiên, Taliban ra lệnh cho các trường đại học rút 140 cuốn sách do phụ nữ viết—xóa bỏ tiếng nói của họ khỏi chương trình giảng dạy cùng với lệnh cấm về nhân quyền, nghiên cứu giới tính, và thậm chí cả nghề hộ sinh. Giờ đây, họ còn đi xa hơn: việc cắt đứt internet trên toàn quốc đã cắt đứt đường dây liên lạc cuối cùng của phụ nữ Afghanistan với thế giới bên ngoài. Các lớp học trực tuyến bị cắt giữa kỳ thi. Giáo viên buộc phải đóng cửa các khóa học. Học sinh bỏ mặc, nhìn chằm chằm vào khoảng không. “Hy vọng cuối cùng của chúng tôi là học trực tuyến. Giờ giấc mơ đó đã tan thành mây khói”, một phụ nữ trẻ nói.
Là một người đã từng sống ở Afghanistan và cố gắng hết sức để gặp gỡ những người phụ nữ tuyệt vời ở đó – thông minh, quyết đoán, tràn đầy hy vọng – điều này làm tôi đau lòng. Và nói rõ nhé: những người muốn kiểm soát đã cấm sách. Nước Đức thời Hitler đã đốt sách. Liên Xô thời Stalin đã kiểm duyệt sách. Trung Quốc thời Mao đã phá hủy sách. Giờ thì Taliban cũng đang làm điều tương tự. Có ai để ý thấy những kẻ cực đoan cấm sách ở những nơi khác không? Kịch bản không thay đổi, và nó luôn là một dấu hiệu cảnh báo.
Taliban cấm sách và chặn internet đối với phụ nữ: BBC
5. Gói cứu trợ của Trump cho Argentina: Tỷ phú thắng, người nộp thuế thua
Cái này làm tôi thấy buồn nôn.
Trong khi các viên chức chính phủ đang bị tạm nghỉ, tự hỏi khi nào họ sẽ nhận được tiền lương tiếp theo và trong khi các bà mẹ chuẩn bị tinh thần mất đi quyền lợi WICđể nuôi con, thì chính quyền Trump vừa thông qua gói cứu trợ 20 tỷ đô la cho Argentina, làm giàu cho một người: tỷ phú quỹ đầu cơ Rob Citrone, một người bạn lâu năm của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.
Đây là phần khó nuốt: chúng ta được cho biết là không có tiền cho Medicare, Medicaid hoặc các chương trình giúp các gia đình duy trì cuộc sống. Không có tiền cho thực phẩm, nhà ở hoặc chuẩn bị cứu trợ thiên tai. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, hàng tỷ đô la xuất hiện chỉ sau một đêm để cứu trợ một nền kinh tế nước ngoài theo cách làm đầy túi của một tỷ phú. Đó không phải là trách nhiệm tài chính, đó là chính phủ để bán. Russ Vought và phi hành đoàn Dự án 2025 đang thèm muốn cắt giảm những gì còn lại của mạng lưới an toàn – chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, trong khi Trump thưởng cho những người bạn thân và tỷ phú ở nước ngoài. Đó không phải là “Nước Mỹ trên hết”. Đó là Tỷ phú trên hết. Và mọi người Mỹ nên tự hỏi: họ thực sự đứng về phía nào? Chính sách đối ngoại của chúng ta hiện nay: trừng phạt các đồng minh và phô trương ở nước ngoài, nhưng mở cửa cho những người bạn thân. Nói cứng rắn, hành động tham nhũng.
Gói cứu trợ của Trump cho Argentina làm giàu cho người bạn tỷ phú: Popular Information Substack
Một điều cho tâm hồn bạn: Thời đại Showgirl
Nếu bạn đã theo dõi tôi một thời gian, hẳn bạn đã biết tôi là một Swiftie. (Suy cho cùng, tôi đã được cảnh báo trong thời kỳ Trump 1.0 rằng tôi sẽ bị đuổi việc nếu cứ bật nhạc Taylor Swift trong văn phòng.) Nhân dịp album mới của Taylor, The Life of a Showgirl, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Frank. Ông ấy đã 95 tuổi, sống tại Remington Heights ở Omaha, Nebraska và gần đây đã thành lập câu lạc bộ người hâm mộ Taylor Swift đầu tiên trong cộng đồng sau khi được một chuyên gia trị liệu nghề nghiệp giới thiệu cho ông về âm nhạc của cô. Giờ đây, viện dưỡng lão đang rộn ràng với những Swiftie cao tuổi mặc đồ cam, đeo huy hiệu và cùng nhau phát nhạc Taylor.
Với Frank, đó không chỉ là âm nhạc; đó là việc lấp đầy nỗi cô đơn sau khi mất vợ, tìm lại niềm vui và xây dựng một cộng đồng xoay quanh những điều khiến mọi người mỉm cười. Ước mơ của anh ư? Được ôm Taylor Swift mỗi khi cô ấy ghé thăm (dĩ nhiên là phải có sự cho phép của Kelce). Cho đến lúc đó, anh và bạn bè đang cố gắng quên đi nỗi buồn và chứng minh rằng không bao giờ quá già để tìm kiếm niềm vui mới.
Không bao giờ là quá già để trở thành một Swiftie: SAN
Hạ rèm, rót cà phê. Hẹn gặp lại lần sau,
-Olivia