HomeBình Luận-Quan ĐiểmBản cáo trạng của Comey: Dòng thời gian của việc vũ khí...

Bản cáo trạng của Comey: Dòng thời gian của việc vũ khí hóa

Những gì Trump đã làm với Jim Comey, ông ta có thể làm với bất kỳ ai làm ông ta phật lòng.

Common Dreams

Bộ Tư pháp đã trở thành vũ khí cá nhân của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Bản cáo trạng của cựu Giám đốc FBI James Comey đã vượt qua ranh giới mà không nền dân chủ nào có thể chấp nhận. Dòng thời gian sẽ kể lại câu chuyện.

Màn I: Sự sắp đặt

Ngày 27 tháng 1 năm 2017: Trump tổ chức một bữa tối riêng tư tại Nhà Trắng với Giám đốc FBI Comey. Trong cuộc gặp, Trump đã nói với Comey hai lần: “Tôi cần lòng trung thành. Tôi mong đợi lòng trung thành.”

Trong lần đầu Trump đến, Comey không trả lời. Lần thứ hai, Comey nói: “Ông sẽ luôn nhận được sự trung thực từ tôi.”

“Đó là điều tôi muốn,” Trump trả lời. “Lòng trung thành chân thành.”

Ngày 14 tháng 2 năm 2017: Trong một cuộc gặp riêng với Comey, Trump đã đề cập đến cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Flynn, người đang bị điều tra và sau đó đã nhận tội nói dối về các mối liên hệ của mình với Nga trong chiến dịch tranh cử năm 2016.

“Tôi hy vọng ông có thể nhìn rõ con đường để bỏ qua chuyện này, để Flynn ra đi,” Trump nói. “Ông ấy là một người tốt. Tôi hy vọng ông có thể bỏ qua chuyện này.” Comey không nói rằng ông sẽ làm vậy.

Ngày 30 tháng 3 năm 2017: Trump yêu cầu Comey “xóa tan đám mây đen” của cuộc điều tra Nga.

Ngày 11 tháng 4 năm 2017: Trump hỏi Comey đã làm gì để đáp lại yêu cầu trước đó của ông là “nói rõ” rằng cá nhân ông không bị điều tra.

Màn 2: Vụ sa thải

Ngày 3 tháng 5 năm 2017: Trong lời khai trước Thượng viện, Comey từ chối trả lời các câu hỏi về việc liệu Trump có đang bị điều tra liên quan đến sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử hay không. Ông cũng nói, “Tôi hơi buồn nôn khi nghĩ rằng chúng tôi có thể đã có tác động nào đó đến cuộc bầu cử.” Trump rất tức giận.

Ngày 9 tháng 5 năm 2017: Trump sa thải Comey.

Màn 3: Báo cáo Mueller

Ngày 17 tháng 5 năm 2017: Việc Comey bị sa thải đã khiến Phó Tổng chưởng lý Rod Rosenstein bổ nhiệm cựu Giám đốc FBI Robert Mueller làm công tố viên đặc biệt để điều tra sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016.

Ngày 18 tháng 4 năm 2019: Báo cáo của Mueller được công bố và kết luận:

“Chính phủ Nga nhận thấy họ sẽ được hưởng lợi từ nhiệm kỳ tổng thống của Trump và đã nỗ lực để đảm bảo kết quả đó.” (Tập I, trang 5)
Chiến dịch tranh cử của Trump “kỳ vọng sẽ được hưởng lợi về mặt bầu cử từ thông tin bị đánh cắp và công bố thông qua các nỗ lực của Nga.” (Tập I, trang 5)
Trump đã nhiều lần cố gắng cản trở cuộc điều tra về mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông với Nga.
“[N]ếu chúng tôi tin tưởng rằng sau một cuộc điều tra kỹ lưỡng về các sự kiện, Tổng thống rõ ràng không phạm tội cản trở công lý, chúng tôi xin tuyên bố như vậy. Tuy nhiên, dựa trên các sự kiện và các tiêu chuẩn pháp lý hiện hành, chúng tôi không thể đưa ra phán quyết đó… Theo đó, mặc dù báo cáo này không kết luận rằng Tổng thống đã phạm tội, nhưng nó cũng không miễn tội cho ông.” (Tập II, trang 2)
Cuộc điều tra của Mueller đã đưa ra 37 bản cáo trạng và bảy lời nhận tội hoặc kết án. Hơn 1.000 cựu công tố viên liên bang đã ký một tuyên bố rằng nếu bất kỳ người Mỹ nào khác tham gia vào những nỗ lực tương tự nhằm cản trở các thủ tục tố tụng liên bang như Trump đã làm, họ có khả năng sẽ bị truy tố nhiều tội danh cản trở công lý.

Trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên còn lại của Trump và sau thất bại của ông vào năm 2020: Trump tiếp tục chỉ trích rằng “Jim ‘Cảnh sát bẩn’ Comey” nên bị xét xử vì tội phản quốc—tội danh có thể bị tử hình. Nhưng những lời đe dọa của ông ta chẳng có mấy giá trị.

Màn IV: Vũ khí hóa

Các hướng dẫn của Bộ Tư pháp yêu cầu phải có đủ bằng chứng để chứng minh và duy trì một bản án vượt quá mọi nghi ngờ hợp lý. Và quyết định buộc tội không thể bị ảnh hưởng bởi quan điểm chính trị của bị cáo: “Không có chỗ cho sự thù địch hay tham vọng nghề nghiệp trong quá trình ra quyết định….”

Tháng 1 năm 2025: Trump bổ nhiệm Erik Siebert, một công tố viên kỳ cựu, làm quyền công tố viên liên bang cho Quận phía Đông của Virginia.

Đầu tháng 9: Khi thời hiệu truy tố đối với các cáo buộc tiềm tàng đối với Comey hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2025, Siebert đã có những nghi ngờ nghiêm trọng về vụ án. Quan điểm của ông nhanh chóng được chuyển lên cấp cao hơn trong Bộ Tư pháp.

Ngày 19 tháng 9: Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng ông muốn Siebert “ra đi” vì ông chưa truy tố một đối thủ khác của Trump, Tổng Chưởng lý New York Letitia James: “Có vẻ như bà ta rất có tội…”

Sau đó, ngày 19 tháng 9: Siebert từ chức.

Ngày 20 tháng 9, 6:44 chiều: Trump tuyên bố rằng ông đã sa thải Siebert và gây áp lực buộc Tổng Chưởng lý Pam Bondi truy tố Comey, Letitia James và Thượng nghị sĩ Adam Schiff (Đảng Dân chủ-California):

Pam: Tôi đã xem xét hơn 30 tuyên bố và bài đăng nói rằng, về cơ bản, ‘chuyện cũ rích như lần trước, toàn nói suông, không hành động. Chẳng có gì được thực hiện cả. Còn Comey, Adam ‘Shifty’ Schiff, Leticia thì sao??? Tất cả bọn họ đều có tội, nhưng sẽ chẳng có gì được thực hiện cả.’ Sau đó, chúng ta suýt nữa đã đưa một công tố viên Hoa Kỳ được Đảng Dân chủ ủng hộ, ở Virginia, với quá khứ Cộng hòa thực sự tồi tệ vào. Một RINO thức tỉnh, người sẽ không bao giờ làm công việc của mình. Đó là lý do tại sao hai trong số những Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ tồi tệ nhất đã ÉP ông ta quá mạnh. Ông ta thậm chí còn nói dối với giới truyền thông và nói rằng ông ta đã từ chức, và rằng chúng ta không có vụ án nào. Không, tôi đã sa thải ông ta, và có một VỤ ÁN TUYỆT VỜI, và nhiều luật sư, và chuyên gia pháp lý đã nói như vậy. Lindsey Halligan là một luật sư thực sự giỏi, và rất quý mến cô. Chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa, điều đó đang hủy hoại danh tiếng và uy tín của chúng ta. Họ đã luận tội tôi hai lần, và truy tố tôi (5 lần!), mà KHÔNG CÓ GÌ CẢ. CÔNG LÝ PHẢI ĐƯỢC THỰC THI NGAY BÂY GIỜ!!! Tổng thống DJT

Ngày 20 tháng 9, 7:51 tối: Trump chúc mừng Bondi đã hoàn thành “công việc TUYỆT VỜI với tư cách là Tổng Chưởng lý” và công bố Lindsey Halligan, 36 tuổi, là lựa chọn của ông để thay thế Siebert. Halligan—một cựu luật sư bảo hiểm—chưa từng xử lý một vụ án hình sự nào và là thư ký trong nỗ lực của Nhà Trắng nhằm loại bỏ “tư tưởng không đúng đắn” khỏi các bất động sản của Viện Smithsonian. Bà là một trong những luật sư riêng của Trump trong vụ án tài liệu Mar-a-Lago.

Ngày 22 tháng 9: Halligan tuyên thệ nhậm chức quyền Chưởng lý Hoa Kỳ tại Quận Đông Virginia.

Ngày 25 tháng 9: Sau khi Halligan đích thân trình bày bằng chứng trước đại bồi thẩm đoàn, họ đã truy tố Comey về hai tội danh trong một bản cáo trạng sơ sài chỉ gồm một trang rưỡi và chỉ có Halligan ký.

Tội danh 1 cáo buộc Comey nói dối Thượng viện khi ông nói rằng ông “không ‘ủy quyền cho người khác tại FBI làm nguồn tin ẩn danh trong các bản tin’ liên quan đến một cuộc điều tra của FBI.” Số 2 cáo buộc ông ta cản trở Quốc hội, có lẽ cũng với lời nói dối tương tự, nhưng không nêu rõ.

Ngày 25 tháng 9, 5:45 chiều: Bondi đăng:

Không ai đứng trên luật pháp. Bản cáo trạng hôm nay phản ánh cam kết của Bộ Tư pháp trong việc buộc những kẻ lạm dụng quyền lực phải chịu trách nhiệm vì đã lừa dối người dân Mỹ. Chúng tôi sẽ theo dõi sự thật trong vụ án này.

Ngày 25 tháng 9, 5:52 chiều: Giám đốc FBI Kash Patel đã đăng:

Hôm nay, FBI của các vị đã tiến thêm một bước trong lời hứa về trách nhiệm giải trình đầy đủ. Trong một thời gian quá dài, giới lãnh đạo tham nhũng trước đây và những kẻ tiếp tay đã biến cơ quan thực thi pháp luật liên bang thành vũ khí, gây tổn hại đến các thể chế từng rất tự hào và làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin của công chúng. Mỗi ngày, chúng ta tiếp tục cuộc chiến để giành lại niềm tin đó, và dưới sự lãnh đạo của tôi, FBI này sẽ trực diện giải quyết vấn đề. Chưa ở đâu việc chính trị hóa cơ quan thực thi pháp luật lại trắng trợn như trong vụ bê bối Russiagate, một chương lịch sử đáng xấu hổ mà chúng ta đang tiếp tục điều tra và vạch trần. Tất cả mọi người, đặc biệt là những người nắm giữ quyền lực, sẽ phải chịu trách nhiệm – bất kể địa vị của họ. Không ai đứng trên pháp luật.

September 25, 7:24 pm: Trump posted:

JUSTICE IN AMERICA! Một trong những con người tồi tệ nhất mà đất nước này từng phải đối mặt là James Comey, cựu Giám đốc FBI tham nhũng. Hôm nay, ông ta đã bị Đại bồi thẩm đoàn truy tố hai tội danh trọng tội vì nhiều hành vi bất hợp pháp và phi pháp. Ông ta đã gây hại cho đất nước chúng ta quá lâu, và giờ đây đang ở giai đoạn đầu của quá trình chịu trách nhiệm cho những tội ác của mình chống lại quốc gia. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

Act V: Who’s Next?

Ngày 25 tháng 9: Trump nói với các phóng viên rằng ông dự kiến sẽ có thêm nhiều kẻ thù chính trị phải đối mặt với cáo buộc: “Đây không phải là danh sách, nhưng tôi nghĩ sẽ có những kẻ khác. Ý tôi là, họ tham nhũng. Họ là những người Dân chủ cánh tả cấp tiến tham nhũng.”

September 26, 6:57 am: Trump posted:

Dù bạn có thích James Comey tham nhũng hay không, và tôi không thể tưởng tượng được có bao nhiêu người thích ông ta, thì HẮN TA ĐÃ NÓI DỐI! Đó không phải là một lời nói dối phức tạp, mà là một lời nói dối rất đơn giản nhưng QUAN TRỌNG.

Ông ta đã không chừa cho mình bất kỳ sai sót nào trong một câu trả lời quan trọng cho một câu hỏi. Ông ta vừa bị bắt quả tang một cách bất ngờ. James “Cảnh sát Bẩn thỉu” Comey là một kẻ hủy hoại cuộc sống. Ông ta biết chính xác những gì mình đang nói, và đó là một lời nói dối rất nghiêm trọng và sâu rộng, mà người ta phải trả giá rất đắt.

September 26, 7:00 am: Trump posted: “JAMES COMEY IS A DIRTY COP. MAKE AMERICA GREAT AGAIN.”

September 27, 6:40 pm: Trump posted:

Tôi muốn cảm ơn Kash Patel và các thành viên xuất sắc của FBI, vì những đóng góp xuất sắc của họ trong bản cáo trạng gần đây đối với Giám đốc FBI Tồi tệ nhất trong Lịch sử Đất nước chúng ta, James “Cảnh sát Bẩn” Comey. Mức độ nhiệt tình của FBI thật đáng kinh ngạc, nhưng chỉ vì họ biết rõ Comey là ai, và đã từng là một tên SLIMEBALL hoàn toàn! Một lần nữa, xin cảm ơn FBI và đặc biệt là những người đã làm việc trong vụ án này cùng với Luật sư Hoa Kỳ Lindsey Halligan, và Bộ Tư pháp. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đối với vấn đề này. LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI. Tổng thống DJT.

Trong bài phát biểu lúc 6:57 sáng ngày 26 tháng 9, Trump bắt đầu cuộc tấn công bằng lời nói vào vị thẩm phán được giao xử lý vụ án của Comey:

Không có cách nào ông ta [Comey] có thể giải thích để thoát khỏi chuyện này. Ông ta là một Cảnh sát Bẩn, và vẫn luôn như vậy, nhưng ông ta vừa được bổ nhiệm làm một Thẩm phán Gian xảo do Joe Biden chỉ định, nên ông ta đã có một khởi đầu rất tốt.

Những gì Trump đã làm với Jim Comey và đang làm với thẩm phán trong vụ án này, ông ta có thể làm với bất kỳ ai làm ông ta phật lòng. Và ông ta sẽ làm vậy.

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here