Mẩu meme kỳ quặc của Ủy viên FCC Brendan Carr là lời sỉ nhục cuối cùng.
Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, Donald Trump đã thề rằng ông “không biết gì” về Dự án 2025. Khi còn là ứng cử viên, ông nói rằng ông thậm chí còn không biết ai đã viết ra bản thiết kế cực hữu cho nhiệm kỳ thứ hai của mình, gọi một số ý tưởng của dự án là “hoàn toàn lố bịch” và “tồi tệ”, đồng thời lập luận rằng việc đảng Dân chủ cố gắng liên kết ông với kế hoạch đó là “thông tin sai lệch thuần túy”.
Nếu lúc đó chưa rõ, Trump đã nói dối.
Cùng với các nhà báo khác, tôi đã cố gắng làm rõ điều này nhất có thể trong suốt chiến dịch tranh cử, bằng cách nêu bật mối quan hệ giữa Trump với các tác giả của dự án, thành tích của Quỹ Di sản trong việc nhận được sự ủng hộ của ông cho các ý tưởng của mình và những phát biểu trước đây của chính ông — cũng như việc ông từ chối nêu cụ thể những ý tưởng nào trong 900 trang của Dự án 2025 mà ông cho là lố bịch.
Khi đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, Trump đã từ bỏ vẻ ngoài giả tạo và bắt đầu thực hiện các đề xuất của Dự án 2025, trong một số trường hợp là theo đúng nghĩa đen. Trong tám tháng kể từ khi nhậm chức, ông đã hoàn thành hầu hết các đề xuất chính:
• khởi động chương trình trục xuất hàng loạt
• thanh trừng công chức và thay thế họ bằng những người trung thành với đảng phái
• cắt giảm ngân sách của Tập đoàn Phát thanh Công cộng
• giảm vai trò của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) trong ứng phó thảm họa
• xóa bỏ các nỗ lực “đa dạng, công bằng và hòa nhập” của liên bang
• cấm quân đội chuyển giới trong quân đội
Đồng thời, ông bổ nhiệm đồng tác giả Dự án 2025, Russell Vought, làm giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách. Ông đề cử cộng tác viên E.J. Antoni làm Ủy viên Thống kê Lao động, mặc dù ông này không có đủ tư cách pháp lý thông thường. (Thượng viện vẫn chưa bỏ phiếu phê chuẩn Antoni.) Và ông bổ nhiệm Brendan Carr, người đã viết chương về Ủy ban Truyền thông Liên bang, làm chủ tịch FCC.
Trước đây, một tổng thống đã đảo ngược lời hứa tranh cử một cách đáng kể có thể được kỳ vọng sẽ thể hiện sự ăn năn, hoặc cố gắng giải thích việc đảo ngược lời hứa đó là do hoàn cảnh thay đổi, như Woodrow Wilson đã làm khi ông phá vỡ lời hứa giữ Hoa Kỳ tránh xa Thế chiến thứ nhất, hoặc George H.W. Bush đã làm khi ông ký một ngân sách tăng thuế.
Trump không đưa ra lời giải thích nào. Nhưng Carr của FCC vừa nói rõ rằng ông nghĩ tất cả chỉ là một trò đùa.
Sau khi ABC đình chỉ người dẫn chương trình đêm khuya Jimmy Kimmel, Kevin McHale, một diễn viên kiêm ca sĩ mà bạn có thể nhớ đến với vai Artie trong chương trình truyền hình “Glee”, đã đăng trên X rằng “tất cả những điều này đều nằm trong Dự án 2025, nhân tiện nói luôn.” Sau đó, Carr đã trả lời bằng cách đăng một ảnh GIF phản ứng phổ biến của nam diễn viên Jack Nicholson trong bộ phim “Anger Management” gật đầu “có”.
Đã đủ tệ khi Trump nói dối về chương trình nghị sự của mình, ban hành các chính sách cực kỳ không được lòng dân sau khi tuyên thệ nhậm chức và bổ nhiệm một người trung thành vào FCC, người đang tìm cách trừng phạt tất cả mọi người, từ phóng viên tin tức địa phương đến diễn viên hài đêm khuya vì đã thực hiện quyền Tu chính án thứ nhất của họ. Nhưng điều này chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
Một số trong số 77 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu cho Trump thực sự tin ông khi ông nói rằng ông không liên quan gì đến Dự án 2025. (Tin tôi đi, tôi đã nghe từ họ khi tôi viết về điều đó.) Một số người trong số họ thực sự nghĩ rằng một ứng cử viên tổng thống sẽ giữ lời hoặc thực hiện lời hứa hạ giá trứng. Và tất cả mọi người, từ những người dẫn chương trình podcast bảo thủ đến các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa — những nguồn tin mà họ tin tưởng — đã khuyến khích họ tin vào điều đó, ngay cả khi họ biết rõ hơn.
Này, đôi khi các chính trị gia sẽ bóp méo sự thật hoặc đưa ra những lời hứa mà họ không thể thực hiện. Nhưng nghiên cứu cho thấy họ thực sự cố gắng giữ hầu hết các lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình. Khi họ không làm được, họ thường cố gắng giải thích để cử tri có thể quyết định xem những lời hứa đó có chính đáng hay không. Đó chỉ là một phần của sự giằng co trong chính trị.
Nhưng bài đăng của Carr lại coi tất cả những điều đó chỉ là một trò đùa lớn. Đó không phải là một sự xúc phạm đối với những nhà báo như tôi — hay thậm chí là nam chính thứ ba trong một chương trình truyền hình đã kết thúc vào năm 2015. Đó là một sự xúc phạm đối với chính những cử tri của Trump, những người nên phẫn nộ vì họ bị đối xử như những kẻ ngốc nghếch chỉ vì tin tưởng ông ta.
Hello Neat post Theres an issue together with your site in internet explorer would check this IE still is the marketplace chief and a large element of other folks will leave out your magnificent writing due to this problem