Thứ Năm, Tháng 9 25, 2025
HomeCHỐNG THAM NHŨNGTừ Trần Dụ Châu đến Phan Thị Hoài Vân. (Phần 1 )

Từ Trần Dụ Châu đến Phan Thị Hoài Vân. (Phần 1 )

Đại tá Trần Dụ Châu, giám đốc nha quân nhu những năm sau 1945 thuộc tổng cục cung cấp của quân đội Việt Nam tức như tổng cục công nghiệp quốc phòng bây giờ mà thiếu tướng Phan Thị Hoài Vân làm phó cục trưởng.
Cục quân nhu là nơi cấp phát, còn nha quân nhu là nơi sản xuất, là tiền thân của tổng cục công nghiệp quốc phòng ngày nay. Cả Châu và Vân đều xuất phát điểm là dân bên ngoài được giao việc chạy hàng, bán hàng mà nhanh chóng leo lên chức vụ cao trong ngành.
Ngày 5 tháng 9 năm 1950 Trần Dụ Châu bị toà án binh do thiếu tướng Chu Văn Tấn làm chủ toạ xét xử, Châu bị kết án tử hình , tịch thu 3 phần 4 tài sản.
Nguyên nhân vụ án bắt đầu từ buổi tiệc lớn mà Châu tổ chức cho đàn em của mình, trong buổi tiệc có mời nhà thơ Đoàn Phú Tứ đến dự.
Thi nhân Đoàn Phú Tứ đứng lên đọc thơ.
– Bữa tiệc ta sắp xơi hôm nay
Được dọn bằng máu xương của chiến sĩ.
Châu nghe thế quát tiếng láo, vệ sĩ của Châu xông đến tát vào mồm Đoàn Phú Tứ chảy máu. Thi sĩ Đoàn Phú Tứ ôm mặt trở về, đêm ấy viết thư gửi tới Hồ Chủ Tịch tố cáo lối sống xa hoa, phè phỡn, lãng phí của Trần Dụ Châu.
Bữa tiệc Châu tổ chức hôm đó có rượu vang, bê thui, vây cá, chim quay, giò chả, thuốc lá ngoại. Thời đó tiệc như thế là rất xa hoa.
Sở dĩ Đoàn Phú Tứ bức xúc vậy là do vài ngày trước đó, ông đi uý lạo quân sĩ, nhìn cảnh họ thiếu thốn thuốc men, quần áo, ai cũng vàng võ, gầy yếu. Về lại được Châu mời dự tiệc xa hoa, không chịu nổi phản ứng.
Khi điều tra mới biết trước đó Châu đã bị người trong cơ quan gửi thư khiếu nại rất nhiều, nhưng Châu bác bỏ cho rằng đó là nhiều kẻ hàm hồ, ganh ghét đặt điều, Châu còn gửi thư đến đại tướng Tổng Tư Lệnh cáo giác về trong nội bộ Nha Quân Nhu có một số thành phần tạo thành một tổ chức gây chia rẽ để phá hoại quân đội ta.
Kết cục điều tra đã rõ, Trần Dụ Châu nhận mức án thích đáng.
Ngày nay thiếu tướng Phan Thị Hoài Vân, phó tổng cục công nghiệp quốc phòng, xuất thân từ cô bán gạo được nhận vào làm công nhân quốc phòng, qua cơ chế có một không hai, ông Ngô Xuân Lịch đưa cô Vân thành sĩ quan chuyên nghiệp và tạo cho cô Vân có đà vững chắc tiến tới chức tướng như bây giờ.
Trong buổi sinh nhật của Phan Thị Hoài Vân do vị nữ tướng này tổ chức tại Đỏ Beer địa chỉ 52 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội. Vân bước xuống từ chiếc siêu xe Bentley trị giá hàng chục tỷ đồng, phiên bản giới hạn mà được đặt những gói option riêng biệt, đây cũng là chiếc xe mà thiếu tướng Vân thường xuyên sử dụng đi làm. Với bộ đồ hàng hiệu, trên tay nhẫn hạt xoàn to chẳng kém gì Ceo Nguyễn Phương Hằng thường đeo, cùng với chiếc đồng hồ vàng hồng nạm kim cương giá cũng vài tỷ. Nữ tướng Phan Thị Hoài Vân như một nữ hoàng trong đêm sinh nhật của mình.
Địa chỉ 52 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội cho nhà hàng Đỏ Beer thuê được cho là chính chồng Vân là chủ, giá trị căn nhà này cỡ vài trăm tỷ. Điều này xác minh không có gì là khó.
Nhìn bức ảnh thiếu tướng tướng Phan Thị Hoài Vân, hay còn gọi là Tuệ Vương như cô ta xưng, với xe cộ, nhà cửa, dồ trang sức trong buổi tiệc sinh nhật của mình.
Nữ tướng Vân, cô bán gạo thưở nào giờ đang giữ trọng trách quan trọng trong nền sản xuất công nghiệp quốc phòng của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Nữ tướng là người sở hữu nhiều bất động sản, sử dụng thường xuyên những vật dụng đắt tiền, từ xe cộ, nhẫn, đồng hồ…mỗi lần nữ tướng di chuyển là hàng trăm tỷ đồ vật đi theo. Cái này thì quá dễ, ai cũng nhìn thấy, ảnh chụp, clip đầy. Không cần xác minh nhiều mà cũng không thể vu được là ai người ta ganh ghét, đố kỵ như Trần Dụ Châu nói cách đây gần thế kỷ cũng bào chữa kiểu vậy.
Nhưng Vân khác với tiền bối Trần Dụ Châu, bởi Vân biết đan cho mình một mạng nhện quan hệ khăng khít, tạo thành nhóm lợi ích có từ trong chính phủ, quốc hội, công an, quân đôi. Một mạng lưới khổng lồ nếu như đụng đến Vân mà không khéo sẽ dẫn đến ảnh hưởng lớn về nhân sự. Chính vì có lá bùa này mà Vân tự hào hơn những kẻ từng cũng nghĩ rằng đụng đến mình là đụng đến nhiều ông lớn, là sẽ vỡ bình.
Có lẽ những gì Vân tự tin là có sức mạnh thực sự. Một nền công nghiệp quốc phòng của cả một quốc gia trong tay một cô bán gạo, vì học dốt không vào đại học, được tuyển vào làm công nhân quốc phòng rồi nhờ nhan sắc và tài quan hệ khéo léo, rồi từ đó leo lên đến đâu, trang bị bằng cấp đến đó. Dần dần trở thành mắt xích trung tâm quan trọng của một mạng lưới lợi ích.
Những tài sản, vật dụng xa hoa mà Phan Thị Hoài Vân sử dụng và sở hữu là điểm nhức nhối trong mắt các đồng đội, chiến sĩ. Để lại câu hỏi day dứt về công cuộc phòng chống tham nhũng phải chăng có những vùng bí ẩn không thể chạm tới. Cũng là nỗi đau cho những thân nhân có người mất trong vụ nổ pháo hoa năm 2013 và đặc biệt vào năm ngoái 2024 trong dịp tang lễ cố TBT Nguyễn Phú Trọng.
Xem lại những thông tin các chiến sĩ hy sinh trong diễn tập hay cứu hộ như vụ Rào Trăng, Quân Khu 7…do trang thiết bị không chất lượng, không đầy đủ và những xa hoa mà thiếu tướng Vân thể hiện, thấy thấm thia câu thơ của Xuân Sách.
– Máu ở sa trường hoa ở đây.
Hiện nay trung ương đang triển khai lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi luật Phòng Chống Tham Nhũng và Lãng Phí. Hy vọng dự thảo này được thông qua nhanh chóng, để những đối tượng có lối sống suy đồi đạo đức , chạy theo vật chất phải bị phơi bày ra ánh sáng.
Trích
”Biểu hiện tập trung nhất là tham nhũng chính trị
Sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cũng được biểu hiện thành thói thực dụng chính trị, thực dụng đạo đức. Đó là tình trạng phân liệt cực tả về tư tưởng, hành động và lối sống. Nghĩa là, họ chỉ nhằm vào những gì mang lại lợi ích cho mình (và phe nhóm mình) một cách nhất thời, trước mắt mà không quan tâm tới lợi ích chung của cách mạng, của Nhân dân, thậm chí chà đạp lên chúng, cốt mưu chiếm đoạt cho lợi ích riêng của mình, của phe nhóm, thậm chí cả dòng họ mình. Từ đó tạo nên tình trạng cát cứ, phe nhóm, phường hội theo kiểu “trên có chính sách, dưới có đối sách”, hành xử theo lối “đạo đức cho người và đạo đức cho ta”, kéo bè kéo cánh trong Đảng… vô hình phá vỡ tính thống nhất và chỉnh thể của đường lối, của tổ chức, “băm nhỏ” và “chia phần”, xâm hại lợi ích chung bằng “nhát dao của tên đao phủ”, như cách nói của H.Balzac, làm phân liệt ý chí và rã rời sức mạnh của tổ chức. Và, V.I. Lênin gọi đó là một sự “man rợ”. ”
RELATED ARTICLES

4 COMMENTS

  1. Your writing is a true testament to your expertise and dedication to your craft. I’m continually impressed by the depth of your knowledge and the clarity of your explanations. Keep up the phenomenal work!

  2. you are truly a just right webmaster The site loading speed is incredible It kind of feels that youre doing any distinctive trick In addition The contents are masterwork you have done a great activity in this matter

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular