Cái giá 800 triệu USD không đủ để thay đổi
Năm ngoái, Fox News đã phải trả gần 800 triệu USD cho Dominion Voting Systems vì lan truyền tin giả về “máy bỏ phiếu gian lận”. Đây là một trong những vụ kiện dân sự lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, cho thấy họ biết rõ sự thật nhưng vẫn cố tình phát sóng sai lệch để phục vụ khán giả MAGA.
Thế nhưng, cú sốc tài chính khổng lồ ấy không khiến Fox thay đổi cách làm. Bài học pháp lý chưa kịp khô mực thì họ đã tiếp tục sản xuất những chương trình nuôi dưỡng nỗi sợ hãi và chia rẽ. ( “Fox and Dominion Voting Systems reached a $787 million settlement … alleging several Fox programs had broadcast false statements …” — Reuters Reuters)
Phản ứng sau cái chết của Charlie Kirk
Vụ ám sát Charlie Kirk lẽ ra là khoảnh khắc để cả quốc gia đoàn kết và lên án bạo lực chính trị. Nhưng thay vì kêu gọi hạ nhiệt, Fox News và các diễn giả cực hữu đã biến nó thành vũ khí tuyên truyền:
-
Đổ lỗi ngay cho “cánh tả” trước khi hung thủ được xác định.
-
Phát tán tin giả rằng kẻ sát nhân là người chuyển giới – một câu chuyện hoàn toàn sai.
-
Thậm chí có khách mời kêu gọi “chiến tranh với Đảng Dân chủ”, biến bi kịch thành cớ để hằn thù thêm sâu.
( “In a controversial segment on Fox News’ Fox & Friends, host Brian Kilmeade suggested extreme measures to address homelessness … ‘Just kill them.’” — The Daily Beast The Daily Beast )
Chiến lược cũ, nguy cơ mới
Cách làm này không mới. Từ sau bầu cử 2020, Fox News đã nhiều lần lấy tin giả làm công cụ duy trì khán giả, bất chấp hậu quả. Vấn đề ở chỗ:
-
Mỗi vòng xoáy tin giả và thù hận lại làm tăng nguy cơ bạo lực thực tế.
-
Khán giả bị dẫn dắt không chỉ mất khả năng phân biệt sự thật, mà còn bị biến thành “binh lính” trong một cuộc chiến văn hoá do chính truyền thông cực hữu dàn dựng.
-
Xã hội Mỹ bị khoét sâu phân cực, khiến khả năng đồng thuận chính trị ngày càng xa vời.
( “Fox News agreed Tuesday to pay Dominion Voting Systems nearly $800 million to avert a trial …” — AP News AP News )
Cảnh tỉnh cần thiết
Vụ Dominion chứng minh: sự thật cuối cùng có thể buộc truyền thông phải trả giá bằng tiền bạc. Nhưng nếu khán giả không tỉnh táo, nếu công chúng vẫn tiếp tục “thưởng thức” tin giả và ngôn ngữ cực đoan, thì sẽ còn nhiều bi kịch nữa xảy ra.
Chúng ta không thể để những kênh truyền thông vì lợi nhuận mà gieo thù hận, đẩy nước Mỹ ngày càng gần hơn với bạo lực chính trị.
Thông điệp: Khán giả chính là tuyến phòng thủ đầu tiên. Nếu chúng ta không tỉnh táo, truyền thông cực hữu sẽ tiếp tục lợi dụng bi kịch để nuôi dưỡng thù hận – và nền dân chủ sẽ là nạn nhân lớn nhất.