Gặp gỡ Eric Schmitt, Thượng nghị sĩ trẻ bang Missouri, kẻ vừa công khai tuyên bố nước Mỹ là “Quê hương của người da trắng”.
Theo Schmitt, “Nước Mỹ không phải là một ý tưởng – và cũng không dành cho tất cả mọi người. Nó chỉ dành cho những người da trắng theo đạo Cơ Đốc.”
Ông ta còn hùng hồn khẳng định:
“Chúng ta, người Mỹ, là con cháu của những người hành hương Cơ Đốc đã tràn ra từ bờ biển châu Âu để rửa tội cho một thế giới mới bằng đức tin cổ xưa của họ… Tổ tiên của chúng ta đến đây bởi định mệnh, mang trong mình niềm tin cháy bỏng, bị thôi thúc bởi xác tín mạnh mẽ, hiến dâng cho lý tưởng và Thượng Đế của họ.”
Thần tượng mà Schmitt ngợi ca chính là Andrew Jackson, vị tổng thống được nhớ nhiều vì chính sách “Trail of Tears” – cuộc diệt chủng văn hóa với người da đỏ bản địa.
Điều nguy hiểm là: Schmitt không đơn độc. Ngày càng nhiều thành viên Cộng hòa công khai nói thẳng hoặc ngầm ủng hộ quan điểm tương tự: từ Josh Hawley, JD Vance, Pete Hegseth, cho đến nhiều nhân vật trong nội các Trump.
Đây không chỉ là một phát biểu “gây sốc” trên bục hội nghị. Nó phác họa rõ rệt con đường mà GOP đang đi:
-
Biến “Mỹ” thành tài sản độc quyền của một nhóm chủng tộc – tôn giáo.
-
Hạ thấp nền dân chủ đa sắc tộc thành chủ nghĩa “máu và đất” (blood-and-soil nationalism).
Nếu những lời lẽ này được bình thường hóa, thì nước Mỹ – vốn được xây dựng trên nguyên tắc tự do, đa dạng và bình đẳng – sẽ bị tái định nghĩa thành một quốc gia độc hữu, nơi chỉ một số người được coi là “công dân thật sự.”