Như đã loan tin, ngày 8/8 sau khi Putin từ chối chấp nhận “tối hậu thư” thuế quan gãi ngứa của Trump.
Thay vì giáng đòn thuế quan trực tiếp vào Nga như đã tuyên bố để trừng phạt việc Putin không chịu ngừng bắn, thì Trump đã co vòi lại.
Thay vào đó Trump quay lại chiến thuật bắt nạt, áp lực Ukraine, buộc Ukraine phải “hoán đổi lãnh thổ” để lấy “hoà bình”(!?)
*****
Bất chấp phản ứng đáp trả của tổng thống Ukraine Zelensky rằng “câu trả lời cho vấn đề (hoán đổi) lãnh thổ đã ghi rõ trong Hiến pháp Ukraine” không ai có quyền bán đổi.
Bất chấp cả Châu Âu đoàn kết hừng hực khí thế bảo vệ Ukraine, với tuyên bố “mỗi cm² đất của Ukraine từ Crimea đến Donnbas là không thể thương lượng, không tranh cãi”.
Đặc biệt vào đêm ngày 10 tháng 8, các nhà lãnh đạo Pháp, Ý, Đức, Ba Lan, Anh, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Tổng thống Phần Lan đã công bố một tuyên bố chung gửi tới Mỹ và Nga.
Tuyên bố nhấn mạnh
Châu Âu “hoan nghênh những nỗ lực của Trump” nhằm “chấm dứt thương vong, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của Liên bang Nga” nhưng phải “đạt được hòa bình và an ninh công bằng và lâu dài cho Ukraine”. (Mỹ) phải kết hợp giữa đàm phán và gây áp lực lên Nga.
Châu Âu tuyên bố: họ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, miễn là cần thiết, để Ukraine chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn.”
Đồng thời mạnh mẽ cảnh báo Mỹ:
“Con đường dẫn đến hòa bình ở Ukraine không thể được xác định nếu không có Ukraine” Mỹ và Nga không thể đi đêm sau lưng Ukraine. Đồng thời nhắc nhở @cả Putin lẫn Trump “biên giới quốc tế không thể bị thay đổi bằng vũ lực”…
Trump và Putin dường như vẫn rắp tâm gặp nhau tại Alaska vào ngày 15 tháng 8 để tìm cách đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, với dã tâm củng cố sự chiếm đóng của Nga đối với một số vùng lãnh thổ của Ukraine.
Để làm hài lòng Putin, không chỉ Trump tỏ rõ việc áp lực Zelensky mà phó tổng thống Vance cũng vào hùa một cách đ.iên c.uồng .
Trả lời phỏng vấn của hãng Fox News ,
Vance nói “Tất nhiên, tôi sẽ làm việc với người Ukraine, tôi đã nói chuyện với người Ukraine sáng nay, Marco Rubio cũng đã nói chuyện với họ rất nhiều, chúng tôi sẽ duy trì các cuộc đối thoại đó, nhưng về cơ bản, đây là lúc tổng thống (Trump) phải (áp lực) Zelensky và Putin phải ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết những khác biệt của họ”, Vance nhấn mạnh.
Bề ngoài có vẻ như công bằng, Mỹ sẽ gây áp lực cả hai bên.
Nhưng trên thực tế băng nhóm của Trump, cho đến nay không có bất cứ một áp lực nào đối với Nga, chưa làm rụng cọng lông chân nào của Putin, ngoài việc Mỹ đã cúp viện trợ, cúp vũ khí, ăn cắp vũ khí mà Biden đã phê duyệt cho Ukraine chuyển sang Trung Đông, và mới đây lầu Năm góc còn tuyên bố: sẽ chặn các vũ khí mà Biden đã đặt mua ở các nhà sản xuất vũ khí Mỹ cho Ukraine bởi ngân sách đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt dưới nhiệm kỳ Biden.
Lời bình:
Trump và Vance đang chơi một ván cờ “ép tốt bỏ thành” với Ukraine, nhưng quân cờ mà họ không bao giờ đụng tới lại chính là Nga.
Đàm phán kiểu này không phải hòa bình, mà là hợp thức hóa xâm lược.
Rất may Europe đã đọc vị được trò “đi đêm” ấy và cảnh báo thẳng: không ai có quyền bán đứng Ukraine, nhất là khi chính Ukraine không chấp nhận.
Đây không phải là ngoại giao, mà là sự mặc cả trên xương máu người khác.
Thật là tệ hại.
Bài viết liên quan:
Châu Âu hừng hực khí thế bảo vệ Ukraine