Tuesday, June 24, 2025
HomeBLOGMột Cái Tết Buồn

Một Cái Tết Buồn

Chau Doan
 
Các năm, vào tối 30 Tết, tôi thường thích hát livestream để được giao tiếp với các bạn trên FB nhưng Tết này thì không. Hát có thể hay, có thể không nhưng cảm xúc phải ấm nồng sung mãn, người nghe có thể không hài lòng về kĩ thuật của một người hát nghiệp dư nhưng có thể đồng cảm với sự rung động tâm hồn của người hát. Lòng nặng trĩu thương cảm và cảm giác như có lỗi với những người đã chết, người trong tù và những phụ nữ và trẻ em khốn khổ còn lại của cái gia đình tan hoang ấy… thì không thể hát được.
 
Sự việc Đồng Tâm đã khiến tâm người tán loạn li tan. Rồi sự thật sẽ được hé mở dần dần. Tin đúng, tin sai, ai đúng ai sai nhất định sẽ được làm rõ.
 
Ngày cuối cùng của năm tôi viết mấy dòng gửi tới những thành phần khác nhau trong xã hội. Tôi chẳng phải là người quan trọng, giỏi giang gì nhưng tôi khẳng định rằng tôi luôn hướng tới sự công bằng rạch ròi trắng đen, không thiên vị bên nào, không phóng đại điều này, che dấu điều kia. Tôi tin rằng một xã hội cũng như một cá nhân chỉ có thể trở nên tốt đẹp hơn nếu có thái độ thẳng thắn rõ ràng như vậy.
 
1. Với những người có chữ nghĩa như phóng viên, luật sư đã bênh vực chính quyền trong vụ việc vừa rồi.
Ai cũng có thể đưa ra nhận định sai lầm nhưng với một cái tâm thẳng thắn, chân thành thì người ta sẽ xin lỗi về sự sai lầm của mình. Trong vụ việc vừa qua, nhiều bạn ngay sau khi nghe được tin đã bảo nhóm ông Lê Đình Kình chứa chấp người nghiện ma tuý, rồi hầm chông, thiêu cháy các chiến sỹ…
Rồi các bạn bám vào một cái clip mấy người tuyên bố có vũ khí là lý do duy nhất để coi họ là khủng bố, và họ đáng bị trừng trị như vậy. Việc dán nhãn một sự việc, hiện tượng là khủng bố, phản động, thế lực phản động mà không cần dừng lại một chút để xem mấy cái nhãn ấy có phản ánh đúng nội dung không là quá dễ.
 
Trong một xung đột thì bên nào cũng có tổn thất và nếu cứ bám lấy cái tổn thất của bên mình để đổ lỗi cho bên kia thì thế giới này chắc sẽ sụp đổ bởi chiến tranh liên miên.
Các bạn là những người cầm bút, vậy các bạn đã tìm hiểu thật rõ nguồn gốc về pháp lý của mảnh đất ấy chưa?
 
Các bạn có tìm hiểu tại sao từ năm 2017 chính quyền đã hành xử sai trái như ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu trước công luận không?
Các bạn có dám mang mạng sống của mình hay người thân của mình để thề rằng nhóm của ông Lê Đình Kình đã thực sự tấn công chính quyền trước không?
Trước khi trả lời, xin lưu ý các bạn rằng chính quyền HN đã chủ động cắt điện, cắt internet, phá sóng điện thoại của dân Đồng Tâm. Họ đã bị bao vây trước khi sự việc xảy ra.
Trong khi ấy họ vẫn là những công dân với đầy đủ quyền công dân. Ông Kình vẫn là một đảng viên trung kiên của đảng với 58 tuổi đảng.
Và các bạn có dám mang mạng sống của mình và người nhà của mình để thề rằng những phát ngôn của chính quyền trước công luận là chính xác không?
Ở đây, tôi viết dòng này không phải để buộc tội các bạn mà chỉ nhắc các bạn rằng mỗi phát ngôn của người cầm bút là rất quan trọng bởi mỗi người đều có một lượng bạn đọc nhất định.
Tôi chỉ xin các bạn hãy viết với con tim trung thực, con tim chân thành của mình. Các bạn có thể cảm tính, có thể sai bởi thông tin đến với các bạn sai lệch nhưng nếu thấy mình sai thì hãy xin lỗi công luận.
 
2. Với những bạn trong danh sách bạn FB của tôi.
 
Tôi biết không phải ai cũng có dũng khí, thời gian và lòng trắc ẩn để quan tâm tới những gì đang xảy ra trong xã hội, nhưng chỉ xin lưu ý với các bạn rằng suy cho cùng thì xã hội cũng chỉ là một ngôi nhà mở rộng mà thôi. Điều gì không hay xảy ra trong xã hội, nếu lan tràn thì sẽ có lúc xảy ra trong ngôi nhà riêng của chúng ta.
Đừng nghĩ quan tâm là phí thời gian, là đau đầu bởi những câu chuyện đang xẩy ra ngoài xã hội cũng như làn không khí chung, làm sao mà ta có thể miễn nhiễm được khi ta cùng hít thở cùng một bầu không khí?
 
Khi viết, tôi luôn chỉ tâm niệm một điều rằng mình phải ôn hoà, điều rất khác với bản chất chiến binh máu lửa của tôi. Tôi luôn ước mình minh triết hơn, giỏi giang hơn để những gì mình viết được thuyết phục hơn. Tôi viết với hy vọng con người gần nhau hơn, không phải để kích động, chia rẽ gây hận thù. Nhưng để con người gần nhau một cách lâu dài thì việc vạch ra cái sai là cần thiết. Đấy là một viên thuốc đắng làm người bệnh vật vã nhưng muốn sống thì phải uống.
 
Xin các bạn hãy quan tâm tới những câu chuyện xã hội của chúng ta nhiều hơn. Chỉ cần quan tâm hơn là xã hội đã tốt lên rồi.
 
3. Với những người trong hệ thống đã một mực bênh vực chính quyền, những DLV cao cấp hay DLV chuyên chửi bới.
 
Tôi phải khẳng định rằng vụ việc Đồng Tâm đã làm uy tín của chính quyền giảm đi rất nhiều. Từ năm 2017, việc lừa một ông già 82 tuổi ra đồng bảo để đo mốc giới, rồi xông vào bắt, đánh đập làm gẫy xương hông, nhồi giẻ vào mồm, quẳng ông lên xe như một con vật đã là một sự sai trái không thể chấp nhận, vậy mà sai trái tiếp tục sai trái.
Kịch bản vu cho người dân tấn công trước đã thất bại với sự thay đổi kịch bản mấy lần thể hiện một sự bối rối, biến báo vụng về trước công luận.
Việc nắm chính quyền trong tay mà phải đánh úp người dân đang đêm cũng là một sai trái không thể chấp nhận được.
Cả một đội quân hùng hậu với súng đạn thì một nhóm nông dân kia là cái gì mà không đường hoàng đến khám nhà, tuyên bố tạm giữ? Các vị đã coi họ là khủng bố ngay từ đầu nên đã đánh úp như vậy mặc dù trước đấy họ mới chỉ có tuyên bố có vũ khí trên mạng xã hội.
Họ sai đến đâu, buộc tội đến đấy, xử lý đến đấy. Quyền lực, luật pháp trong tay sao không dùng một cách đường hoàng mà lại đánh úp như với kẻ thù như vậy?
Là một người dân, sau những sai trái của chính quyền, tôi có quyền nghi ngờ những việc làm lén lút thay vì một toà án để tranh biện công khai về pháp lý của mảnh đất ấy có động cơ cố tình che dấu sự thật.
 
Hơn nữa, những gì đã xảy ra ở Thủ Thiêm, Lộc Hưng, Văn Giang, Dương Nội, Tiên Lãng cũng là lý do khiến tôi nghi ngờ tính minh bạch của chính quyền.
 
Các DLV cao cấp cũng cầm bút, những DLV cấp thấp thì chửi bới lăng mạ người có ý kiến phản biện. Tôi hiểu các bạn có nhiệm vụ phải làm nhưng điều tôi kêu gọi là lương tâm của các bạn, sự điềm đạm tỉnh táo trước một sự việc.
 
Chúng ta sống đâu phải chỉ sống cho chúng ta, mà còn ước mơ một tương lai tươi sáng cho con cháu mình. Tương lai tươi sáng ấy chỉ có được với một xã hội thượng tôn pháp luật trước hết ở phía chính quyền, sau là người dân.
 
Những ngày qua tôi là một trong số người bị chửi bới, sỉ nhục và xúc phạm nhiều nhất. Cái hình tôi bị một đòn đá trúng mặt được các DLV cấp thấp dùng liên tục. Tôi tự hỏi nếu tôi không thua trận đấu võ ấy thì các DLV ấy sẽ biết dùng cái gì để sỉ nhục tôi.
Tôi cũng như các bạn, sống là một quá trình trưởng thành, rồi thì mấy cái trò hạ tiện ấy sẽ không tác động được đến tôi nữa. Tôi dọn dẹp FB là để những bạn đọc nhạy cảm của tôi khỏi bị sốc bởi những lời bẩn thỉu mà thôi, nhưng có lẽ các bạn cũng cần phải quen với hiện thực đáng buồn này.
 
4. Năm mới sắp đến, tôi thường không thích những lời chúc chung chung hời hợt. Sức khoẻ, hạnh phúc không tự đến mà ta cũng không đi tìm được. Tôi nghĩ mọi việc trong cuộc sống đều như những cây ta vun trồng. Ta hãy làm những người nông dân cần cù chăm bón những cái cây quý trong cuộc đời mình: Cây sức khoẻ, cây gia đình, cây tình bạn, cây tình yêu, cây tri thức, cây tâm hồn….
 
Tôi chúc các bạn là những người nông dân giỏi trong khu vườn đầy các loại cây quý báu ấy. Mùa này ta có thể thất thu nhưng mùa sau ta có tri thức mới, kinh nghiêm mới, những cái cây của ta sẽ cho thêm hoa quả ngọt ngào phải không các bạn?
 
Hãy như lời trên hình vẽ các bạn nhé: “Hãy để nỗi buồn, nỗi đau lại đằng sau và hãy đón một năm mới tinh bằng một nụ cười!”
RELATED ARTICLES

6 COMMENTS

  1. clomid for sale in usa can i purchase clomiphene for sale can i order cheap clomiphene pills clomid reddit how to buy generic clomid tablets clomid cost uk where to buy generic clomid without dr prescription

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular