Monday, June 23, 2025
HomeDÂN CHỦĐặng Văn Hiến và hành động quỳ kêu cứu của dân làng!

Đặng Văn Hiến và hành động quỳ kêu cứu của dân làng!

Phuong Hua

Hiến vốn là người Nùng, một nông dân hiền lành chân chất. Xứ Lạng là nơi chôn cuống rốn của Hiến. Vì miếng cơm manh áo, Hiến đã rời quê hường, đưa gia đình vào tiểu khu 1535 thuộc xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức, Đăk Nông khai hoang mưu sinh.
Nhờ chăm chỉ nên khu đất hoang năm nào dần thay vào là điều, cao su, cà phê và mì của gia đình Hiến và người dân nơi đây. Với người dân di cư thì đây là cả tài sản và là cuộc sống và tương lai con cái của họ.
Ấy thế mà đến một ngày cây cà phê, điều, cao su cho thu hoạch (Cây điều được xác định đã trồng khoảng 20 năm) bỗng nhiên có những người hung hăng tự xưng của công ty Long Sơn đến tấn công người dân, dùng máy xúc ủi cây.
Dân bức xúc cầm đơn “tâu” lên huyện, tỉnh nhưng ngày qua ngày, năm qua năm không có kết quả. Thậm chí những người đàn ông trong làng của Hiến đa phần bị bắt giam mà chẳng biết nguyên nhân…
Kiện không có kết quả, vườn điều, cà phê…vẫn bị ủi, ra ngăn cản thì bị đánh, đất thì bị cướp. Bị dồn vào đường cùng, tính mạng vợ con bị đe dọa Hiến dùng súng hoa cải tự chế chống lại, dù đã bắn chỉ thiên nhưng đám người vẫn xông vào, súng nổ làm 3 người chết, 13 người bị thương đều thuộc Công ty Long Sơn.
Tòa sơ thẩm tỉnh Đăk Nông tuyên tử hình Hiến, mặc dù Hiến đã ra đầu thú và lỗi do Công ty Long Sơn tổ chức vào cướp đất của gia đình Hiến và người dân ở đây.
Trước đó, Công ty Long Sơn tổ chức lực lượng là bảo vệ chuẩn bị công cụ hỗ trợ như khiên, áo giáp, gậy gộc, đất đá…để cưỡng chế đất rẫy của dân. Họ đã thực hiện nhiều năm, từ 2008 đến nay. Mỗi lần cưỡng chế có sự tham gia của vài chục người, có khi lên đến hơn cả trăm. Thậm chí người dân còn tố có sự tham gia “chỉ đạo” của cả lãnh đạo huyện ?!
Trước khi nổ súng, Hiến đã bắn 2 phát chỉ thiên, nhưng nhóm người công ty Long Sơn vẫn cầm hung khí xông vào nhà Hiến, nơi có vợ và một con nhỏ đang ở trong đó. Hiến mất hết kiểm soát, chỉ biết cầm súng và bắn.
Vụ khiếu nại đất đai ở khu vực này đã từng được Chính phủ quan tâm. Đích thân Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về tận địa phương để gặp gỡ người dân và chỉ đạo “không được cưỡng chế giao đất chờ giải quyết”. Thế nhưng không hiểu ai đã chống lưng cho công ty Long Sơn cả gan dám làm liều như vậy?.
Cáo trạng Viện KSND tối cao truy tố 6 người ra TAND tỉnh Đắk Nông để xét xử sơ thẩm các tội danh giết người, hủy hoại tài sản hoặc cố tình làm hư hỏng tài sản, che giấu tội phạm.
Ba người bị truy tố tội “giết người” gồm ông Đặng Văn Hiến (41 tuổi, trú huyện Bù Đắk, Bình Phước); Ninh Viết Bình (35 tuổi, quê Thái Nguyên); Hà Văn Trường (32 tuổi, quê Lạng Sơn).
Có hai người của Công ty Long Sơn là Nguyễn Xuân Thiên Sửu (55 tuổi, trú TPHCM) – nguyên phó giám đốc; Phạm Công Thiện (tên khác là Kevin Nghiêm, 40 tuổi, trú TP.HCM – nguyên quản lý Công ty TNHH thương mại đầu tư Long Sơn) bị truy tố tội hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 15-10-2016, ông Sửu gọi ông Thiện huy động công nhân, bảo vệ mang vũ khí, xe đi ủi cây cà phê, điều trên diện tích đất gia đình ông Thắng, Hiến canh tác.
Đến 6h sáng 23-10-2016, ông Sửu, Thiện chỉ đạo nhóm công nhân, bảo vệ công ty với vũ khí là dao rựa, khiên giáp cùng xe máy cày tiến về khu vực đất gia đình ông Thắng.
Tại đây, các xe ủi đã phá của gia đình ông Thắng, Hiến và ông Triệu Phụ Cao hơn 330 cây trồng các loại, thiệt hại 73,6 triệu đồng.
Tòa sơ thẩm tuyên phạt nhóm bị cáo bị truy tố về tội giết người, gồm: Đặng Văn Hiến (41 tuổi, trú huyện Bù Đắk, Bình Phước), Ninh Viết Bình (35 tuổi, quê Thái Nguyên), Hà Văn Trường (32 tuổi, quê Lạng Sơn) bị tuyên phạt lần lượt mức án tử hình, 20 năm và 12 năm tù giam. Bị cáo Đoàn Văn Diện (SN 1980, trú huyện Bù Đăng, Bình Phước) phạm tội che giấu tội phạm lãnh án 9 tháng tù giam.
Hai bị cáo là người của Công ty Long Sơn, gồm: Nghiêm Xuân Thiên Sửu (SN 1962) – Phó giám đốc công ty, lãnh 6 năm tù. Bị cáo Phạm Công Thiện (SN 1977, Trưởng quản lý công ty Long Sơn) lãnh 4 năm tù giam. Cả hai cùng phạm tội hủy hoại tài sản.
Hôm Hiến ra đầu thú, khi thấy đại diện của Bộ Công an, người dân nơi đây đã quỳ xuống kêu cứu. Tại sao họ làm vậy?
Ngày mai, tòa phúc thẩm sẽ xét xử, chờ một bản án công bằng cho Hiến!

RELATED ARTICLES

8 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular