Friday, March 14, 2025
HomeBLOG20 năm bị chặn

20 năm bị chặn

NGÔ THU

Sáng nay mục sư Manh Hung Nguyen đại diện dân oan lên hầu tòa. Tôi cũng muốn được đi xem phiên tòa nên Mục Sư đến rước. Dĩ nhiên là “đám người chỉ ngồi chơi” không cho tôi đi. Họ gọi người mặc áo đỏ, có vẻ là chỉ huy đến nghe, cũng nhất quyết không đồng ý.

Mục Sư Manh Hung Nguyen, cho biết đã 20 năm bị chặn y như tôi, chỉ vì là dân oan đi kêu oan. Nay tiến bộ hơn họ cho Mục Sư đi vì có trát của tòa. Ác nghiệt hơn họ còn không ngại ném đá tan nát hết cửa kính nhà. Ông vào chung cư ở mới yên thân. Ông đã bị cướp còn bị khủng bố.
Mục Sư thuyết phục không xong đành bỏ tôi ở lại.

Mục sư đi rồi tôi phát điên quát cho một hồi chứ không hòa nhã được. Tối hôm qua tôi cũng đã điên với đám người ngồi đây như thế. Chỉ thêm 2 người đàn ông với 2 cái ghế, 2 cái xe máy , 2 con chó sủa khiến như một phiên chợ náo loạn ngay cổng tu viện.

Bọn họ canh me dân từng li từng tí như thế nhưng để tham nhũng đến ngàn tỉ, để ma túy chạy rần rần khắp nước đến hàng tấn, để đân oan cả nửa thế kỷ, để hàng ngàn con sông chết dần, để rừng tan hoang hết, để biển để đất để không khí ô nhiễm khắp đất nứơc… khiến dân chết vì bệnh vì tai nạn còn hơn có chiến tranh.

Họ hồ đồ bảo cô không hề giúp người nghèo. Cô không nhìn xem đời sống người dân ngày càng tốt thế nào.
Họ còn chưa biết xăng bán gấp đôi so với giá gốc, họ còn không biết rằng phường không có bản photo thu chi quỹ tự nguyện khi dân yêu cầu …
Họ không biết rằng cái khoản tiền phường kêu đóng gấp trăm lần 2 ổ bánh mì khiến hai em thiếu niên phải vì nó ngồi tù, gần bằng nửa số tiền điện gia đình không đóng được phải mất đi 1 mạng trẻ thơ, ngay Thủ Đức này, mà một bản photo cũng trịch thượng không gửi đến người tự nguyện.
Họ không biết tôi xuất bao nhiêu làm quỹ tương trợ … Thế mà cho rằng đọc facebook là biết tôi không đàng hoàng. Họ là người đàng hoàng tử tế chỉ có hèn mạt không dám xưng danh tính khi vu khống một bà giáo.

Ông Lê Anh Tuấn trưởng công an quận Thủ Đức nếu mãi không sửa chữa việc này ông chính là 1 trong những tội đồ mà dân tộc này sẽ lưu danh…

Không có chuyện gì là nhỏ cả.
Tôi có thể chưa bị phạt 7.5 triệu, chưa bị đánh, chưa bị tù, chưa bị giết chết… nhưng không có nghĩa là phải im lặng để họ được phép thường xuyên khủng bố tinh thần cả năm nay một cách mất dạy, vô pháp, vô đạo, mất nhân tính.
Bọn mất dạy này còn sẽ làm sao nếu không phải là đào tạo ra một đám hậu sinh súc vật y hệt không não không tim còn ghê gớm hơn ???

Nhân dân phải cúi mặt chịu đựng từng chuyện nhỏ nên bọn ác bá này quá chậm để hiểu chúng đã góp phần ác hại thế nào với hàng trăm triệu người cả gần thế kỷ nay.

Phiên tòa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2355049644743322&id=100007149277586
P/S : camera ghi giờ sai khoảng 30 phút … lúc đó mới 6AM
Không hiểu cách nào mà fb bị chặn… những bài như vầy thường ai tag mới xem được. Nên tôi xin lỗi quý vị đã phiền bị tag tên.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular