Sunday, July 13, 2025
HomeBLOGVậy tại sao người ta không làm?

Vậy tại sao người ta không làm?

Trương Quang Thi

Mình thường dậy rất sớm, quen cái giấc như vậy dù biết là dậy sớm chỉ để pha ly cafe rồi ngồi đốt thuốc lá một mình.
Ngoài kia bầu trời vẫn còn tối đen, vài vì sao le lói không đủ để chiếu rọi nhân gian. Trong cái vũ trụ bao la ấy mình không tìm thấy mình dù chỉ là một đóm nhỏ mơ hồ. Thích cái cảm giác ngồi nhìn vào không gian vô tận để thử định vị xem mình là ai trong cuộc đời này.
Những lúc như vầy mình thường nghĩ về tương lai nước Việt, thử cố hình dung về các bước đi, những giai đoạn chuyển tiếp để đến một ngày Việt Nam có dân chủ, tự do.

Phải thừa nhận rằng cái chế độ độc tài tập thể của Cộng Sản Việt Nam hiện nay nó mạnh. Nó mạnh vì nó biết cách tước đoạt quyền lợi của gần trăm triệu dân để củng cố cho thành luỹ bảo vệ chế độ này. Nó mạnh vì nó biết cách khống chế não trạng của người dân thông qua các nhu cầu sống. Nó mạnh vì nó biết cách khủng bố tinh thần dân chúng, khiến cho người ta khiếp nhược đến mức cam chịu sống hèn.

Tuy vậy, nhưng nếu nhìn vào các công cụ đấu tranh thì thấy rằng nhân dân cũng có quá nhiều phương thức. Đơn giản, ôn hoà, sẽ không ai mất giọt mồ hôi, không ai phải chịu cảnh tù đày.
Vấn đề ở đây là tại sao người ta không muốn đấu tranh? Người ta không nhận ra bản chất của chế độ phi nhân tính, hay người ta thoả mãn với những gì mà chế độ này ban phát cho dân?
Trước có anh bạn ảnh nói rằng: Một chế độ không phục vụ cho quyền lợi của dân tộc thì nó sẽ phải tự sụp đổ. Vấn đề là khi nào đến ngưỡng, và sau sụp đổ nó để lại hậu quả là gì?
Kết quả tốt hay tệ, phụ thuộc vào quá trình đấu tranh của người dân sống trong chế độ.

Thử đưa ra vài ví dụ về những giải pháp mà nếu dân chịu làm thì Cộng Sản có thể sẽ lung lay trong nháy mắt.
Ai cũng biết là hệ thống giao thông của Việt Nam là một hệ thống giao thông hút máu.
Nếu một ngày đẹp trời nào đó người ta thức dậy và không hề thấy chiếc xe nào chạy trên đường thì Cộng Sản phải làm sao?
Xã hội tê liệt, thủ tướng lên truyền hình và thông báo rằng dỡ bỏ toàn bộ hệ thống trạm BOT. Không ai mất gì ngoài đám lợi ích nhóm.
Hoặc nếu như khi người dân không còn đem tiền tới để gửi ngân hàng. Người ta chỉ rút ra đưa về nhà cất, hoặc mua vàng, mua đô để lận lưng. Hệ thống tài chính sẽ sụp đổ trong ngắn hạn và Cộng Sản không cách gì đối phó nếu điều đó diễn ra.
Hay nếu như có một ngày, thầy cô giáo tới trường và nhận ra là mình mất dạy bởi học sinh không chịu đi học nữa. Người ta có hàng tỉ lý do để cho con em mình nghỉ học. Học là quá trình của cả một đời người. Không ai dốt nếu nghĩ học một tuần, một tháng, thậm chí một năm.
Không ai bị kết tội vì cho con nghỉ học, không ai mất giọt mồ hôi nào mà Cộng Sản vẫn sụp đổ như thường.
Vậy tại sao người ta không làm?

Chỉ có thể lý giải rằng não trạng người Việt hiện nay tối như cái đêm đen mà mình đang nhìn thấy ngoài kia. Tối và mông lung vô định, chính mỗi người không tự biết mình là ai trong cuộc đời này.

RELATED ARTICLES

19 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular