Thứ Năm, Tháng 9 25, 2025
HomeCHỐNG THAM NHŨNGTừ Trần Dụ Châu đến Phan Thị Hoài Vân.( Phần 2 )

Từ Trần Dụ Châu đến Phan Thị Hoài Vân.( Phần 2 )

Bước từ trước siêu xe Bentley xuống tiệc sinh nhật xa hoa của mình, phó tổng cục trưởng tổng cục quốc phòng thiếu tướng Phan Thị Hoài Vân trong bộ y phục đắt tiền bó sát cơ thể eo ót được thẩm mỹ, đồng hồ nạm kim cương, nhẫn kim cương to kếch sù được sự chào đón của nhiều quan chức, tướng lĩnh và điều đáng chú ý là cả giang hồ xã hội đen, tội phạm hình sự cũng có mặt trong tiệc sinh nhật của thiếu tướng Tuệ Vương ( danh xưng của Phan Thị Hoài Vân)
Trung tướng Hồ Ngọc Tuấn cùng đám đệ tử, trên tay ai cũng đeo những chiếc đồng hồ bạc tỷ, đứng hân hoan chào đón thiếu tướng Vân. Tuấn là cấp trên mới và cũng là cấp trên cũ của Vân. Cả hai theo nhau như một cặp sam, từ khi Tuấn còn làm giám đốc nhà máy Z111, Vân làm phó giám đốc. Tuấn lên làm phó chủ nhiệm tổng cục quốc phòng, Vân làm giám đốc Z111. Tuấn lên làm chủ nhiệm tổng cục quốc phòng, Vân lên theo làm phó.
Cả hai đã từng bí mật đi sang Thái Lan du lịch nhiều ngày, điều này cấm kỵ trong quân đội. Vì cán bộ vũ trang ở cấp như họ muốn đi sang nước ngoài phải trình lý do và xin phép tổ chức. Nhưng tổng cục 2 thời tướng Hùng Tút vì những quan hệ nào đó mà không đưa vấn đề này ra báo cáo.
Sau chuyến đi này, Vân sinh đôi, dư luận trong đơn vị đồn rằng đó là thụ tinh nhân tạo . Trong sơ yếu lý lịch của mình , Tuấn khai nhận ngoài con đẻ còn có 2 con nuôi.
Khi dịch bệnh còn chưa hết, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phong tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất cho nhà máy Z111 nơi Vân làm giám đốc. Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ dù đang trong dịch bệnh vẫn đeo khẩu trang về tận nhà máy để dự lễ đón nhận huân chương của nhà máy, đi cùng Huệ có những nhân vật như Trần Hồng Hà đương còn là bộ trưởng Tài Nguyên Môi Trường.
Việc Vương Đình Huệ, Trần Hồng Hà đi dự lễ nhận huân chương của Vân, chủ yếu là đưa thông điệp về liên minh đã hình thành, bởi cả Huệ và Hà lúc đó trên cương vị chẳng liên quan gì đến một nhà máy của quân đội đến nỗi dịch bệnh phải đeo khẩu trang đi cả quãng đường dài đến dự.
Sau lần được Vương Đình Huệ tặng huân chương, Vân đặt tên hiệu mình là Tuệ Vương. Ý muốn nói vua mới của nước Vệ triều nhà Sản sẽ là một vị vua trí tuệ.
Trong tiệc sinh nhật hôm đó của Tuệ Vương Phan Thị Hoài Vân, còn có một nhân vật Vip là Lê Thị Nga, trưởng ban tư pháp quốc hội, phó thường trực ban giám sát và dân nguyện quốc hội và Nguyễn Thuý Hằng sinh năm 1972 Nghi Tàm, Hà Nội, một nhân vật từng ra tù vào tội.
Vân tuy làm giám đốc nhà máy Z111 nhưng quyền lực ở GAET vẫn nắm trọn vì từng làm lãnh đạo công ty này. Khi làm lãnh đạo ở công ty GAET, Vân cho đàn em lập nhiều công ty sân sau để làm hợp đồng khống, hợp đồng nâng giá …để rút ruột GAET ( tổng công ty kinh tế, kỹ thuật công nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng). GAET cũng chính là đơn vị độc quyền phân phối pháo hoa cho nhà máy Z121, phải có những mối quan hệ đặc biệt thân tình, mới có thể được Vân cung cấp pháo hoa bán. Ở khu vực phía Nam có Nguyễn Văn Tuấn ( còn gọi là Tuấn râu ) là đầu nậu được Vân cho quản mảng bán pháo hoa.
Tuấn là một tay anh chị từng đi tù, ra tù y cũng chính là người chỉ đạo Dũng Ben sát hại doanh nhân Phan Văn Lan. Anh Lan có nợ của Phan Tuấn Thành 500 triệu. Thành nhờ Tuấn Râu đòi, Tuấn Rau gọi Dũng Ben đến giao việc đi đòi, khi thực hiện việc đòi nợ, Dũng Ben đã ra tay đập phá doanh nghiệp anh Lan, rồi dùng súng hạ sát anh Lan.
Dũng Ben chỉ nhận mức án chung thân. Hành vi của Dũng Ben đập phá, giết người thẳng tay là hành vi côn đồ, mất nhân tính, không thể cải tạo, cộng với quá khứ tù tội về các tội đâm chém, đập phá mà y phải đi tù trước kia, lẽ ra toà phải tuyên án mức cao nhất. Không hiểu sao Dũng Ben chỉ nhận mức chung thân, trong tù y luôn được ngồi chiếu trên làm đại ca, dù không có gia đình thăm nom, nhưng hàng tháng vẫn có ai đó gửi y vài chục triệu tiêu xài và mua chỗ đứng trong tù.
Nguyễn Văn Tuấn, tức Tuấn Rầu, từng có 10 năm tù vì tội cướp tài sản. Ra tù Tuấn trở thành một ông trùm xã hội đen kín tiếng, việc điều khiển Dũng Ben đi đòi nợ cho thấy tầm cỡ của Tuấn Râu lớn thế nào, gọi một tiếng là Dũng Ben đến và thực hiện tắp lự chỉ đạo của Tuấn. Trong vụ chỉ đạo Dũng Ben, những tình tiết liên quan đến Tuấn Râu hay những lời khai của người liên quan khẳng định Tuấn Râu đều chẳng giá trị gì, vì khi công an xin viện kiểm sát lệnh bắt Tuấn thì ông Bùi Đăng Bình vụ trưởng vụ 2 VKTC bảo chờ xem xét. Trong thời gian ông Bình chỉ đạo chờ xem xét, Tuấn Râu đã làm được giấy chứng nhận tâm thần ở bệnh viện Biên Hoà. Các tờ báo cũng gỡ bài về Tuấn Râu liên quan đến Dũng Ben. Cái giấy chứng nhận tâm thần của Tuấn do các bác sĩ ở bệnh viện Biên Hoà cấp, đã như một tấm bùa hộ mệnh cho Tuấn ( bệnh viện này sau đó có 34 cán bộ, bác sĩ, chuyên viên đi tù về tội nhận hối lộ chứng nhận tâm thần ). Cuối cùng là Nguyễn Văn Tuấn, tức Tuấn Râu thoát tội vì tờ bùa này.
Cái trò xã hội đen có một điểm thuộc về bản chất, đó là tội phạm mà thoát tội thì lại càng có số má, tội càng lớn thì số má lại càng cao, ảnh hưởng trong giới càng lớn.
Từ đó Tuấn Râu càng lộng hành hơn. Tuấn lao vào những vụ tranh chấp vay mượn thế chấp đất đai, dùng vũ lực đe doạ để cướp rẻ những mảnh đất mà có mâu thuẫn về vay mượn. Ví dụ ông A cho ông B vay tiền, ông B thế chấp đất. Tuấn mua lại giấy nợ từ ông B và dùng vũ lực đe doạ, đánh đập gia dình ông B, buộc ông B phải rời đi nhường quyền cho Tuấn với giá rẻ mạt do hắn đặt ra, vì muốn bán cho ai cũng không được, ai đến mua đều bị Tuấn cho đàn em hăm doạ.
Như vụ việc căn nhà 352 – 356 mà Tuấn đang ở cũng là nhà cướp được kiểu vay mượn trên của ông Nguyễn Doãn Linh ( sinh năm 1948) . Gia đình bà Đào có vay 1,2 tỷ và thế chấp giấy tờ nhà. Tuấn lợi dụng bà Đào và ông Linh là chồng bà đang có trục trặc ly hôn, tài sản chưa phân chia. Đã nại lý do không trả giấy tờ cho bà Đào dù đã trả tiền lãi và gốc. Tuấn và đồng bọn cùng với công chứng viên Lý Thị Như Hoà đến ép ông Linh đang nằm bệnh phải lăn tay, ký xác nhận uỷ quyền cho bà Đào giải quyết công nợ, nhà cửa.
Có được chữ ký và dấu tay của ông Linh, với sự tiếp sức của công chứng viên Lý Thị Như Hoà, Tuấn đã làm thủ tục công chứng chuyển nhượng. Hợp đồng công chứng chuyển nhượng của chúng sơ hở đến nỗi là vào đúng thời gian ông Linh đi Mỹ chữa bệnh , có dấu xuất cảnh và nhập cảnh rõ ràng.
Ngày 02/10/2013, Thanh tra Bộ Tư pháp ban hành văn bản số 326/CĐ-TTR gửi Công an TP.HCM, yêu cầu điều tra. UBND TP.HCM, Sở Tư pháp, Sở TN&MT cũng đồng loạt có văn bản chỉ đạo. Thế nhưng, cho đến nay, hơn một thập kỷ đã trôi qua, vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Báo chí lúc đầu đăng bài, sau cũng gỡ hết.
Còn Nguyễn Văn Tuấn, kẻ côn đồ năm xưa sau khi khoác được cái giấy chứng nhận tâm thần của cái bệnh viện toàn bọn bác sĩ ăn hối lộ, giờ Tuấn lại có trong tay cả một công ty luật có tên Công Ty Luật TNHH MTV Tùng Dương và một cơ ngơi đồ sộ giữa lòng thành phố HCM.
Lại lần nữa số má của Tuấn lên cao, trò đời càng lên cao lại càng quen biết rộng. Nguyễn Văn Tuấn làm quen với một người có tên là Nguyễn Thế Kỷ.
Nguyễn Thế Kỷ là đồng hương cùng huyện với Phan Thị Thanh Vân, Kỷ từng là phó ban tuyên giáo trung ương, phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương.
Kỷ giang tay che chắn cho Tuấn, rồi giới thiệu Tuấn với Vân để được làm ông trùm phân phối pháo hoa của Bộ Quốc Phòng khu vực phía Nam.
Thế lực của Tuệ Vương quả thật sâu và rộng, từ quân đội đến quốc hội, chính phủ nơi nào cũng có người quan hệ mật thiết gắn bó với Vân. Giờ còn cả xã hội đen như Tuấn Râu nữa !
Những đã quan hệ đến thế mà không có công an thì quả khó tin.
Chúng ta có lẽ sẽ trở lại với Hoàng Văn Chánh, tức Chánh Tổng ở đất Đông Anh. Người từng ra vào các nhà tứ trụ như chỗ không người. Nếu nói về việc buôn vua, sắp ghế thì các loại như Hưng Tano, Cầu Vòng, Tuấn Chợ…so với Chánh Tổng chỉ thuộc loại em út.
Phần này đến đây đã dài, mình phải đi uống thuốc bổ và nghỉ ngơi, rồi viết sau.
RELATED ARTICLES

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular