HomeNEWSTừ 'Dixie' đến Shrek, bữa tiệc khiêu vũ trong chiến dịch của...

Từ ‘Dixie’ đến Shrek, bữa tiệc khiêu vũ trong chiến dịch của Trump có tất cả.

Cựu tổng thống đã biến một sự kiện vận động tranh cử ở Pennsylvania thành một lễ hội âm nhạc ngẫu hứng — và kỳ lạ.

Sự hiện diện của Donald Trump trong nền chính trị quốc gia luôn dựa nhiều vào nỗi nhớ. Chủ đề chiến dịch của ông là “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”, sau cùng, một lời kêu gọi cử tri đưa đất nước trở lại thời kỳ đã qua, một thời kỳ không bị vấy bẩn bởi sự phức tạp của cuộc sống hiện đại, chẳng hạn như sự đa dạng và các thành phố.

Một số yếu tố trong bài thuyết trình của Trump rất quen thuộc với bất kỳ ai có người thân trên 50 tuổi: Ông ấy nghĩ rằng mọi thứ đã tốt đẹp hơn khi ông ấy còn trẻ, và ông ấy muốn nhồi nhét nước Mỹ vào một cỗ máy thời gian lớn và để tất cả chúng ta quay ngược lại vài thập kỷ trước. Rõ ràng là điều này không khả thi, vì vậy ông ấy đã cam chịu cải tổ nước Mỹ hiện tại để trông giống như nước Mỹ cũ, giống như Jimmy Stewart bắt đầu làm việc trong “Vertigo”.

Trump sẽ đánh giá cao sự tham khảo đó, bởi vì những chuẩn mực văn hóa đại chúng của Trump nói chung cũng đã có từ nhiều thập kỷ trước. Điều đó đã trở nên rất rõ ràng vào đêm Thứ Hai khi, vì những lý do không thể giải thích được, ông đã biến một cuộc vận động tranh cử ở Oaks, Pa., thành một kiểu tiệc khiêu vũ không có vũ đạo.

“Hãy biến đây thành một lễ hội âm nhạc”, ông tuyên bố sau khi nhiều người tham dự có chút loạng choạng trong không gian sự kiện quá nóng. Khi sự gián đoạn đầu tiên xảy ra, khán giả bắt đầu hát “God Bless America” vì một lý do nào đó, khiến Trump phải yêu cầu nhóm nghe nhìn của mình phát “Ave Maria” qua loa.

Đây là khoảnh khắc đầu tiên mọi thứ trở nên kỳ lạ. Phiên bản bài hát đó — theo bài viết của cây bút chuyên mục của tờ Washington Post này triển khai Shazam vào sáng thứ Ba — là một tác phẩm do một nghệ sĩ âm nhạc tên là “Rachel Conwell” sáng tác. Cô đã phát hành khoảng 100 album trong hai năm qua, hầu hết là nhạc thuộc phạm vi công cộng và bìa nghệ thuật do AI tạo ra. Conwell đã xuất bản những bài hát đó bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, với các album hướng đến ASMR (hãy tìm kiếm trên Google), giúp trẻ sơ sinh ngủ hoặc giúp chó thư giãn.

Tôi nghi ngờ Conwell có thể không thực sự tồn tại. Bất kể thế nào, Trump không thích phiên bản nhạc không lời của cô, phàn nàn rằng “họ đã đưa cho tôi ‘Ave Maria’ mà không có giọng hát”.

Một lát sau, khi “lễ hội âm nhạc” bắt đầu, họ đã chơi phiên bản mà ông thích, phiên bản do Luciano Pavarotti thu âm vào giữa những năm 1970. Sau đó là một bản nhạc opera khác, “Time to Say Goodbye” của Andrea Bocelli và Sarah Brightman. Nhưng tại sao lại chỉ mô tả danh sách phát khi bạn thực sự có thể phát danh sách phát?

Điều kỳ lạ về lễ hội âm nhạc — ngoài việc Trump dành gần 40 phút quý giá đứng trên sân khấu để nghe nhạc thay vì nói chuyện với cử tri — là nó không thực sự là âm nhạc vui nhộn, dễ nhảy. Trump tự hào (chúng ta nghe từ báo cáo) về việc ghép các danh sách phát cho khách hàng tại các câu lạc bộ tư nhân của mình. Nhưng có một sự khác biệt lớn giữa những gì hiệu quả với thực khách tại Mar-a-Lago và việc giữ cho đám đông lớn tham gia và tràn đầy năng lượng.

“It’s a Man’s Man’s Man’s World” của James Brown là một ca khúc sôi động (mặc dù có vấn đề), cũng giống như ca khúc yêu thích cũ của ông, “Y.M.C.A.” của Village People. (Ở đây, ẩn ý có thể không hoàn toàn phù hợp với chính trị của Trump, nhưng tôi lạc đề rồi.) Nhưng sau đó là ca khúc “Hallelujah” tuyệt đẹp và u sầu của Rufus Wainwright — nổi tiếng vì xuất hiện không phù hợp trong bộ phim hoạt hình “Shrek” — và sau đó là ca khúc “Nothing Compares 2 U” cũng chân thành không kém của Sinéad O’Connor (Trump có lẽ đang hy vọng những người ủng hộ Công giáo của mình quên đi cuộc tranh cãi từng xoay quanh bà.)

Sau đó là một bài hát mà tôi ngạc nhiên là chưa được nhắc đến nhiều hơn trong phạm vi đưa tin về sự kiện này: “Dixie,” do Elvis Presley hát. Đúng vậy, đó là một phần trong bản cover “American Trilogy” của ca sĩ lắc hông này, một bản hòa tấu gồm ba bài hát. Nhưng đó vẫn là “Dixie,” bài thánh ca không chính thức của Liên minh miền Nam! Được phát tại một sự kiện vận động tranh cử tổng thống vào năm 2024! Không có ai bình luận gì về nó!

Đến thời điểm này của chương trình (nếu có), đám đông đã trở nên bồn chồn. Trump thậm chí đã từng tự hỏi vào micrô tại sao không ai rời đi, như thể ông hiểu “lễ hội âm nhạc” là mọi người rời đi khi nhạc đang phát. Cuối cùng, ông bước ra khỏi sân khấu khi “Memory”, từ bản thu âm năm 1983 của dàn diễn viên Broadway về các bài hát trong “Cats”, đang phát qua loa.

Có lẽ bạn đã nhận thấy rằng những bài hát này chủ yếu là cũ. “Hallelujah” của Wainwright là một trong hai bài hát được phát hành trong thế kỷ này. Bài hát còn lại, được phát ngay sau bản phối hợp Elvis-“Dixie”, là “Rich Men North of Richmond”, một bài hát của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Oliver Anthony đã nhanh chóng được đưa vào cuộc chiến văn hóa đảng phái vào năm ngoái. Mọi bài hát khác đều được phát hành trước năm 2001.

Trung bình, các bài hát này ra mắt cách đây 36 năm, ngay sau khi người Mỹ trung bình chào đời. Trung bình, chúng được phát hành khi Trump khoảng 40 tuổi. Bỏ qua các bản nhạc của Wainwright và Oliver, chúng được phát hành khi Trump khoảng 34 tuổi, nghe có vẻ đúng.

Có vẻ như một ai đó trong nhóm của Trump đã cố gắng chuyển hướng sự chú ý của ông sang lý do rõ ràng khiến ông có mặt tại địa điểm đó ở Pennsylvania: để vận động tranh cử. Jabin Botsford của tờ Post đã chụp được hình ảnh máy nhắc chữ thúc giục Trump quay lại trả lời câu hỏi.

Nhưng Trump đã không làm vậy. Ông có một căn phòng đầy những người đã đầu tư thời gian và/hoặc tiền bạc để ở gần ông, và, như ông đã làm ở Mar-a-Lago, ông đã tận dụng cơ hội để phát một số bản nhạc yêu thích của mình cho họ. Họ sẽ làm gì, không bỏ phiếu cho ông sao?

Điều mà nhóm vận động tranh cử của ông nhận ra, ngay cả khi ông không nhận ra, là mục đích của sự kiện cũng là những người không có mặt trong phòng, một số người trong số họ có thể muốn biết nhiều hơn về Trump hơn là những ảnh hưởng âm nhạc của ông.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here