Trong khi Trump cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý khỏi Jeffery Epstein, tác giả Michael Wolff, người đã viết về Trump và phỏng vấn Epstein, tiết lộ mối quan hệ tài chính với một nhà tài phiệt Nga.
by Stash Luczkiw | July 31, 2025, 3:44 pm
Theo tác giả Michael Wolff, người đã viết bốn cuốn sách về nhiệm kỳ tổng thống của Trump, vào năm 2004, kẻ buôn bán tình dục Jeffery Epstein đang tìm mua một biệt thự ở Palm Beach, Florida, và đã hỏi người bạn lúc bấy giờ là Donald Trump lời khuyên về cách di chuyển hồ bơi.
Sau khi Epstein cho Trump xem ngôi nhà mà ông ta đang đấu giá với giá 36 triệu đô la, Trump đã lén lút trả giá 40 triệu đô la cho bất động sản này, Wolff, người đã nói với Jonathan Alter của tờ Washington Monthly rằng ông ta đang giữ 100 giờ ghi âm các cuộc phỏng vấn với cố Jeffery Epstein, cho biết.
Theo Wolff, Epstein đã “can thiệp sâu sắc” vào thời điểm đó vào “tình hình tài chính hỗn loạn” của Trump và hiểu rằng Trump “không có 40 triệu đô la để trả cho ngôi nhà này”. Nếu đúng như vậy, thì đó hẳn là “40 triệu đô la của người khác”.
Wolff nói rằng Epstein tin rằng Trump đã sử dụng tiền của tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev, người cuối cùng đã mua lại chính căn biệt thự đó từ Trump bốn năm sau đó, vào năm 2008, với giá 95 triệu đô la – gấp đôi số tiền Trump đã trả.
Rybolovlev kiếm tiền thông qua việc sở hữu trước đây một lượng lớn cổ phần tại Uralkali, một công ty phân bón của Nga.
Wolff đã xuất hiện trên podcast MeidasTouch cũng như một loạt các phương tiện truyền thông khác kể từ khi các thành viên MAGA bắt đầu kêu gọi công bố hồ sơ Epstein của FBI. Wolff tiết lộ các cuộc trò chuyện với Jeffery Epstein mâu thuẫn với nhiều điều mà Donald Trump đã nói về mối quan hệ của ông với một tội phạm tình dục, người mà theo cảnh sát, đã tự tử trong phòng giam ở New York vào năm 2019.
Trong podcast, Wolff giải thích rằng lời khai của Trump về mối bất hòa với Epstein rõ ràng là sai sự thật.
Trump tuyên bố trên chuyên cơ Không lực Một, khi đang trên đường trở về Hoa Kỳ từ Anh vào thứ Tư, rằng bất đồng giữa ông và Epstein xảy ra vì ông này đã “đánh cắp” nhân viên từ Câu lạc bộ Mar-a-Lago của Trump, cụ thể là nhân viên spa.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu một trong những nhân viên spa có phải là Virginia Giuffre hay không – người đã cáo buộc Jeffrey Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell tuyển dụng cô vào đường dây mại dâm của họ – Trump nói: “Tôi nghĩ vậy… ông ta đã bắt cóc cô ấy, và cô ấy không hề phàn nàn gì về chúng tôi.”
Giuffre, người đã tự tử vào tháng 4 năm 2025 trong khi đang vật lộn với bệnh suy thận sau một tai nạn xe hơi, cũng đã kiện Hoàng tử Andrew về tội tấn công tình dục.

Theo Wolff, sau khi Epstein đe dọa kiện Trump vì “làm đại diện cho người khác” trong việc mua biệt thự, “Epstein tin rằng Trump sau đó đã báo với cảnh sát ở Palm Beach rằng ông ta có một dòng chảy không ngừng các cô gái vị thành niên ra vào nhà mình ở đó, và do đó bắt đầu những năm tháng dài đầy rủi ro pháp lý của ông ta.”
Trong cuộc phỏng vấn với Alter, Wolff cũng tuyên bố: “Epstein đã nói về việc Trump thích tán tỉnh các cô gái, ngủ với vợ của những người đàn ông khác, thích phụ nữ da đen, và có thời điểm họ đã có chung một người bạn gái trong gần một năm.”
Những người theo thuyết âm mưu – nổi bật nhất trong số đó là Joe Rogan – từ lâu đã nghi ngờ lời giải thích về cái chết của Epstein là tự tử.
Mối quan hệ lâu năm với mafia Nga
Là một nhà phát triển bất động sản ở Manhattan vào những năm 1980, Trump không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối phó với mafia Ý, những kẻ kiểm soát ngành công nghiệp xi măng và các công đoàn lao động, và thường xuyên tống tiền các nhà phát triển bất động sản.
Nhờ luật sư của Trump, Roy Cohen, người đại diện cho các mafia khét tiếng trong thành phố, vị tổng thống tương lai đã có thể tránh được nhiều trở ngại mà các nhà phát triển bất động sản khác phải đối mặt.
Trong cùng thời gian đó, Trump đã củng cố được mối liên hệ với tội phạm có tổ chức của Nga, vốn đã bắt đầu phát triển mạnh ở Thành phố New York. Năm 1984, trùm mafia người Nga David Bogatin bị cáo buộc đã hợp tác với Michael Franzese, một thành viên của gia đình tội phạm Colombo ở New York, để mua sáu căn hộ chung cư tại Trump Tower bằng cách đặt cược 6 triệu đô la tiền mặt.
Trong cuốn sách “American Kompromat” xuất bản năm 2021 của Craig Unger, cựu sĩ quan KGB Yuri Shvets tuyên bố rằng Trump đã được Moscow chiêu mộ vào những năm 1980.
“Donald Trump được Nga vun đắp như một tài sản… và tỏ ra sẵn sàng lặp lại những tuyên truyền chống phương Tây đến mức Moscow đã tổ chức ăn mừng”, Shvets nói với tờ Guardian vào năm 2021.
Shvets là một thiếu tá KGB trong những năm 1980 với công việc vỏ bọc là phóng viên tại Washington cho hãng thông tấn Liên Xô TASS. Ông chuyển đến Mỹ định cư vào năm 1993 và nhập quốc tịch Mỹ.
Trong cuốn sách, phần lớn dựa trên hồi ức của Shvets, Unger mô tả cách Trump lần đầu tiên được người Nga chú ý vào năm 1977 khi ông kết hôn với người vợ đầu tiên, Ivana Zelnickova, một người mẫu Séc. Năm 1979, sau khi kết hôn với Donald Trump, lúc đó đã là một ông trùm bất động sản nổi tiếng người Mỹ, Cơ quan Mật vụ Séc đã theo dõi Ivana cả trong và ngoài nước, và được cho là đã thẩm vấn cha bà về cặp đôi này sau những chuyến đi của ông đến Hoa Kỳ. Trump trở thành mục tiêu của một hoạt động gián điệp do cơ quan tình báo Tiệp Khắc giám sát, phối hợp với KGB.
Ba năm sau, Trump khai trương dự án bất động sản lớn đầu tiên của mình, khách sạn Grand Hyatt New York gần Ga Grand Central. Trump đã mua 200 chiếc tivi cho khách sạn từ Semyon Kislin, một người Liên Xô di cư, đồng sở hữu cửa hàng điện tử Joy-Lud trên Đại lộ số 5, gần khách sạn.
Shvets nói với tờ Guardian rằng Joy-Lud do KGB kiểm soát và Kislin làm việc với tư cách là một “điệp viên tình báo”, người đã xác định Trump, một doanh nhân trẻ đang lên, là một tài sản tiềm năng. Kislin phủ nhận việc ông có mối quan hệ với KGB.
Sau đó, vào năm 1987, Trump và Ivana lần đầu tiên đến thăm Moscow và St. Petersburg. Shvets kể rằng ông được KGB nhồi nhét những luận điểm và được các điệp viên KGB tâng bốc, những người đã đưa ra ý tưởng rằng ông nên tham gia chính trường.
Một bài báo năm 2017 của Luke Harding trên tờ Politico khẳng định rằng “theo các hồ sơ ở Prague, được giải mật năm 2016, các điệp viên Séc đã theo dõi sát sao cặp đôi này ở Manhattan.”
Tuy nhiên, Unger đã nhanh chóng chỉ ra rằng quá trình tuyển dụng của Trump gần như là ngẫu nhiên. “Ông ấy là một tài sản quý giá”, Shvets nói về Trump. “Chúng ta không hề có một kế hoạch vĩ đại, thông minh nào để phát triển một người như vậy và 40 năm sau ông ấy sẽ trở thành tổng thống. Vào thời điểm bắt đầu… người Nga đã cố gắng tuyển dụng một cách điên cuồng và nhắm vào hàng chục người.”
Shvets lưu ý rằng Trump là mục tiêu hoàn hảo: “Tính kiêu ngạo và tự luyến của ông ta khiến ông ta trở thành mục tiêu dễ bị lợi dụng. Ông ta đã được vun đắp trong suốt 40 năm, cho đến tận khi đắc cử”, ông nói, ám chỉ đến cuộc bầu cử năm 2016.