Khi một tòa phúc thẩm liên bang tuyên bố rằng phần lớn các mức thuế quan do Donald Trump áp đặt là bất hợp pháp, ông ta lập tức phản pháo trên Truth Social:
“ALL TARIFFS ARE STILL IN EFFECT!”
Bất chấp phán quyết của tòa, Trump vẫn muốn thể hiện rằng ông đang nắm quyền tuyệt đối về thương mại, như một ông vua thời trung cổ – người có thể phớt lờ hiến pháp và bóp méo luật pháp theo ý mình.
⚖️ Hiến pháp trao quyền cho ai? Không phải cho ông Trump
Theo Hiến pháp Mỹ (Điều I, Khoản 8), Quốc hội mới là cơ quan được giao quyền điều chỉnh thương mại với nước ngoài. Tổng thống có thể áp dụng thuế quan trong một số trường hợp khẩn cấp, nhưng phải dựa trên các đạo luật cụ thể:
-
Đạo luật Mở rộng Thương mại 1962 – nếu an ninh quốc gia bị đe doạ.
-
Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) 1977 – chỉ khi có tình trạng khẩn cấp được tuyên bố.
-
Đạo luật Thương mại 1974 – để đối phó với hành vi thương mại bất công từ các quốc gia khác.
Trump đã viện dẫn IEEPA năm 2025 để áp thuế lên gần như toàn bộ hàng nhập khẩu, gọi tình trạng thâm hụt thương mại là “khẩn cấp quốc gia”. Nhưng tòa án đã phán quyết rằng lập luận này không đủ cơ sở pháp lý.
Bình luận từ cộng đồng: Người dân không mù quáng
Các bình luận trên Fox News cho thấy người dân Mỹ không dễ bị dắt mũi:
-
“Tổng thống không có quyền đó. Đó là lý do ông ta thua vụ kiện này.”
-
“Thật nực cười khi Trump cứ nghĩ mình là vua.”
-
“Bạn thích trả thêm tiền cho mọi thứ à? Hay bạn cố tình không biết gì?”
Thậm chí, một số người nhắc lại rằng các hành động của Trump đang đe dọa hệ thống tam quyền phân lập, vì ông cố gắng vượt mặt Quốc hội, phớt lờ tòa án, thao túng chính sách vì mục tiêu cá nhân.
Thông điệp cuối cùng: Một nước Mỹ pháp trị – hay độc đoán trá hình?
Donald Trump không bị trói tay bởi hiến pháp, mà chính ông đang tìm cách bẻ cong hiến pháp để phục vụ ý đồ chính trị.
Khi một Tổng thống nghĩ mình có thể “ra lệnh” thay vì “tuân thủ luật”, nước Mỹ không còn là nền dân chủ lập hiến, mà đang trôi về phía chuyên chế tuỳ tiện.
️ Bầu cử 2025 không chỉ là lựa chọn giữa hai đảng, mà là trắc nghiệm bản lĩnh pháp trị của quốc gia này.