WASHINGTON − Tin tốt: Mọi người, từ Donald Trump đắc thắng đến Kamala Harris bị đánh bại, đều đang nói về sự đoàn kết quốc gia.
Tin xấu: Đừng nín thở.
Đúng là như vậy và đáng an tâm rằng sự hỗn loạn và phủ nhận sau cuộc bầu cử năm 2020 không còn nữa. Phó Tổng thống Harris đã thừa nhận thất bại vài giờ sau khi các cuộc bỏ phiếu cuối cùng kết thúc. Tổng thống Joe Biden đã gọi điện cho Trump để đề nghị giúp đỡ quá trình chuyển giao. Không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ nỗ lực nghiêm túc nào nhằm trì hoãn hoặc phá vỡ cuộc kiểm phiếu của Đại cử tri đoàn.
Sẽ không có sự lặp lại của vụ tấn công vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 đã gây chấn động thế giới.
“Chúng tôi sẽ giúp đất nước chúng tôi chữa lành”, Trump nói với những người ủng hộ hân hoan tại trụ sở chiến dịch của ông ở West Palm Beach, Florida, vào đêm muộn thứ Ba. Vào chiều thứ Tư, Harris nói với những người ủng hộ bà, một đám đông trầm tính hơn tụ tập tại Đại học Howard, rằng bà đã gọi điện cho Trump để chúc mừng ông.

“Tôi cũng nói với ông ấy rằng chúng tôi sẽ giúp ông ấy và nhóm của ông ấy trong quá trình chuyển giao quyền lực và chúng tôi sẽ tham gia vào quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình”, bà nói. Nhưng bà nói rõ rằng chấp nhận kết quả không có nghĩa là chấp nhận các chính sách của bên kia về kinh tế, quyền phá thai hoặc bất kỳ điều gì khác.
“Mặc dù tôi thừa nhận cuộc bầu cử này, nhưng tôi không thừa nhận cuộc chiến đã thúc đẩy chiến dịch này, cuộc chiến, cuộc chiến vì tự do, vì cơ hội, vì sự công bằng và phẩm giá của tất cả mọi người”, bà tiếp tục, giọng bà cao hơn. “Đó là cuộc chiến mà tôi sẽ không bao giờ từ bỏ”.
Kết quả bầu cử mang tính quyết định hơn hầu hết mọi người mong đợi, nhưng chúng không làm giảm bớt những khác biệt cơ bản về vai trò của chính phủ và hành vi của các nhà lãnh đạo quốc gia đã làm tan vỡ bối cảnh chính trị của quốc gia trong ba cuộc bầu cử vừa qua.
Và có lẽ, cuộc bầu cử thứ tư vào năm 2028.
Hàng hóa khan hiếm nhất ở DC: Niềm tin
Điều gì có thể thay đổi điều đó?
Đừng trông chờ vào sự đầu hàng, ngay cả khi đảng Dân chủ đang chao đảo vì mất Nhà Trắng và chứng kiến sự xói mòn trong sự ủng hộ từ các bộ phận cốt lõi trong liên minh của họ. “Thất bại là điều không thể tránh khỏi”, Biden nói vào thứ năm trong một câu mà ông lặp lại hai lần để nhấn mạnh, “nhưng bỏ cuộc là điều không thể tha thứ”.
Thay vào đó, có lẽ sẽ cần phải có sự thỏa hiệp từ cả hai bên. Đảng Dân chủ tại Quốc hội có thể hành động theo hướng của Trump về một vấn đề như làm nhiều hơn để bảo vệ biên giới phía nam, một tình huống mà hầu hết người Mỹ cho rằng khiến họ lo lắng.
Trump cũng sẽ cần phải tiếp cận với đảng Dân chủ − ví dụ, để xoa dịu nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của họ rằng ông sẽ theo đuổi mong muốn được thể hiện quyền lực độc tài và lời hứa sẽ tìm cách “trả thù” những người đã phản bội ông.
Những lời ông nói sau chiến thắng của mình đều nói về sự đoàn kết.
“Đã đến lúc chúng ta phải gạt bỏ những chia rẽ trong bốn năm qua”, ông nói. “Đã đến lúc đoàn kết. Và chúng ta sẽ cố gắng. Chúng ta sẽ cố gắng. Chúng ta phải cố gắng. Và điều đó sẽ xảy ra”.
Nhưng những người phản đối ông tỏ ra nghi ngờ rằng sẽ có hành động tiếp theo. Họ nói rằng đối đầu là một phần trong DNA chính trị của Trump, chỉ ra sự hỗn loạn đảng phái trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông tại nhiệm.
Hãy xem xét điều này: Trump vẫn chưa thừa nhận rằng ông đã thua cuộc bầu cử năm 2020.
Trong hai năm đầu tiên tại Nhà Trắng, ông đã dựa vào đa số đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện để ban hành chương trình nghị sự của mình. Năm 2017, gói cắt giảm thuế lớn của ông đã được Quốc hội thông qua mà không có một phiếu bầu nào của đảng Dân chủ, đó là cách các nhà phân tích quốc hội cho biết ông có thể thông qua việc gia hạn cắt giảm thuế vào năm tới.
Khi đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Chuck Schumer đã xung đột với ông ngay từ phiên họp đầu tiên của họ tại Nhà Trắng − và cuối cùng Hạ viện đã luận tội ông hai lần.
Để đạt được dù chỉ một chút thống nhất, hoặc những nỗ lực nghiêm túc để cùng nhau giải quyết các vấn đề lớn nhất của quốc gia, sẽ đòi hỏi mức độ tin tưởng giữa các đảng phái, vốn đã trở thành một trong những mặt hàng khan hiếm nhất của thủ đô.
Thay vào đó, những người ủng hộ ông dự đoán Trump với tư cách là tổng thống thứ 47 sẽ hiếu chiến hơn Trump với tư cách là tổng thống thứ 45. Một mặt, ông sẽ ít bị hạn chế bởi những thách thức trong GOP, một đảng mà ông đã định hình lại.
Ông được khích lệ bởi chiến thắng của mình − không giống như kết quả năm 2016, lần này ông giành được cả phiếu phổ thông và Đại cử tri đoàn − và quen thuộc hơn với các đòn bẩy quyền lực. Tức giận vì những nhân vật có thế lực trong đội ngũ nhân viên Nhà Trắng và Nội các đã công khai chia rẽ với ông sau cuộc nổi loạn ngày 6 tháng 1, ông đã nói với các trợ lý rằng ông quyết tâm sẽ vây quanh mình bằng những người trung thành lần này.
Thông điệp của Biden khi ông hướng đến lối ra
Không ai hiểu rõ hơn về việc đoàn kết dân tộc khó khăn như thế nào để thực hiện hơn vị tổng thống thứ 46.
Biden, được bầu với lời hứa sẽ thu hẹp khoảng cách chia rẽ độc hại ở thủ đô, đã thấy rằng đó là một cuộc đấu tranh cam go. Hiện ông phải đối mặt với một phần trách nhiệm từ nhiều đảng viên Dân chủ vì một Ngày bầu cử thảm khốc.
“Tôi biết đối với một số người, đây là thời điểm chiến thắng, để nêu rõ điều hiển nhiên”, ông nói với khán giả gồm các thành viên Nội các và nhân viên Nhà Trắng tụ tập tại Vườn Hồng vào một ngày mùa thu ấm áp. “Đối với những người khác, đây là thời điểm mất mát − các chiến dịch hoặc cuộc thi về tầm nhìn cạnh tranh”.
Ông cho biết ông đã cam kết “chuyển giao hòa bình và có trật tự” cho Trump, một nhân vật mà trong chiến dịch tranh cử, ông đã lên án là nguy hiểm cho chính nền dân chủ.
“Chúng tôi chấp nhận sự lựa chọn mà đất nước đã đưa ra”, ông nói, kêu gọi người dân “hãy coi nhau không phải là kẻ thù mà là những người Mỹ đồng hương”.
Và với điều đó, ông nói, hãy “hạ nhiệt”.
