Người dân Gaza đang chết đói, còn Kyiv thì đang bốc cháy
NGÀY 21 THÁNG 7
Trong bài diễn văn nhậm chức hoành tráng của mình, Donald Trump tuyên bố “thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ bắt đầu ngay bây giờ”. Ông khẳng định “mỗi ngày” sẽ “đặt nước Mỹ lên hàng đầu”, hứa sẽ “xóa bỏ” những thách thức “vô số” của đất nước.
Nhưng sáu tháng sau nhiệm kỳ thứ hai, “vàng” là một từ khó dùng cho bất cứ điều gì Trump và đội ngũ của ông đã làm, đặc biệt là đối với một vị tổng thống thay đổi đường lối còn thường xuyên hơn cả thay tất. Nhiều người cho rằng điều duy nhất ông ấy đặt lên hàng đầu là lợi ích cá nhân, trong khi lại đóng chặt cánh cửa với nước Mỹ. Và thay vì xóa bỏ những thách thức, ông ấy lại đang nhân chúng lên.
Quốc gia chúng ta, từ lâu nổi tiếng với lòng nhân ái, giờ đây có một chính phủ tự hào về sự thù hận, cắt đứt nguồn cung cấp thực phẩm và thuốc men cứu sống khiến các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới sửng sốt.
Cơn thịnh nộ không bao giờ dứt của ông đã tăng vọt trong 10 ngày qua khi ông mải mê dập tắt cuộc nổi loạn MAGA, sau khi quyết định không công bố hồ sơ Epstein. Và báo chí rất vui lòng giúp duy trì câu chuyện, sau khi đã nắm bắt được nó bằng cả hai tay. Việc điều tra tiết lộ thông tin mới đáng được chú ý là điều đáng nói. Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò của CBS/YouGov, chỉ 36% người Mỹ cho rằng câu chuyện về Epstein rất quan trọng. Vấn đề này đứng sau vấn đề nhập cư và kinh tế rất xa.
Những bài đăng điên cuồng của Trump trên mạng xã hội thường không nhận được sự chú ý xứng đáng. Đêm Chủ Nhật là một đêm đáng chú ý, ngay cả với chính ông.
Trang mạng xã hội Truth Social của Trump tràn ngập hơn hai chục bài đăng vô nghĩa, bao gồm một video do AI tạo ra về cảnh Tổng thống Barack Obama bị bắt tại Phòng Bầu dục; một yêu cầu đội Washington Commanders đổi tên lại thành Redskins, nếu không ông sẽ phá hỏng thỏa thuận sân vận động mới của đội; và một video không có phụ đề với những đoạn clip ngẫu nhiên, trong đó có cảnh một phụ nữ mặc bikini vật lộn với một con rắn và một chiếc xe thể thao màu đỏ chạy dưới gầm xe tải. Bạn không thể bịa ra những thứ này.
Khi nhà lãnh đạo của thế giới tự do đăng ảnh chụp tội phạm giả của một cựu tổng thống, những điều thực sự và khủng khiếp đang xảy ra trên khắp đất nước và toàn cầu mà ông ta, báo chí và chúng ta, người dân, cần phải chú ý đầy đủ.
Sau đây là một vài ví dụ. Hãy bắt đầu với Gaza.
Cuối tuần qua, binh lính Israel đã nổ súng vào những người Palestine tuyệt vọng đang cố gắng tiếp cận viện trợ lương thực. Hơn 40 người đã thiệt mạng trong hai vụ việc. Israel cho biết họ đang cố gắng kiểm soát đám đông dân thường đang chết đói bằng các biện pháp phi sát thương, nhưng quân đội đôi khi phải sử dụng vũ lực gây chết người.
Những hành động cuối tuần này không phải là lần đầu tiên như vậy. Kể từ khi một chương trình phân phối thực phẩm tư nhân mới do Israel hậu thuẫn bắt đầu cách đây hai tháng, hàng trăm người đã thiệt mạng tại nơi họ đến để nhận thực phẩm.
Sau gần hai năm chiến tranh, toàn bộ người dân Gaza đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết hàng chục nghìn người Palestine cần được điều trị suy dinh dưỡng.
Cuộc chiến của Israel ở Gaza đã khiến vùng lãnh thổ này mất đi cơ sở hạ tầng hay chính quyền hoạt động. Tất cả các hệ thống chính, bao gồm chăm sóc sức khỏe, phân phối nước và lương thực, đã bị phá hủy và nhiều tổ chức viện trợ bị cấm hỗ trợ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bác bỏ những lời kêu gọi thành lập một chính phủ chuyển tiếp hoặc lâm thời. Trump đã tuyên bố ủng hộ Netanyahu.
Trong khi đó, Nga đã phát động một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào Ukraine chỉ sau một đêm, với 426 máy bay không người lái vũ trang và 24 cuộc tấn công tên lửa, tàn phá nhiều khu vực của thủ đô Kyiv và các khu vực khác của đất nước. Tối hậu thư ngừng bắn 50 ngày của Trump gửi cho Vladimir Putin để chấm dứt giao tranh đã trở thành tín hiệu đèn xanh cho Nga thảm sát càng nhiều dân thường Ukraine càng tốt cho đến lúc đó.
Trên X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mô tả sự tàn phá. “Các cuộc không kích của Nga luôn là một cuộc tấn công vào nhân loại — ở Kyiv, một trường mẫu giáo đã bốc cháy, cùng với các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự khác.”
Sự leo thang gần đây của Nga là nhằm đáp trả việc Trump công khai thay đổi thái độ đối với Vladimir Putin và hành động tiếp tục gây hấn của Nga đối với Ukraine, nơi Putin đã xâm lược gần ba năm rưỡi trước.
Sau nhiều năm ủng hộ tổng thống Nga và đe dọa ngừng viện trợ cho Ukraine, Trump đột ngột thay đổi giọng điệu. Hoặc ít nhất là một phần. Chính quyền Trump đã tiến hành một cuộc đánh giá “để đảm bảo tất cả viện trợ quân sự nước ngoài phù hợp với lợi ích của Mỹ. Tổng thống đã quyết định cho phép các đồng minh ở châu Âu gửi thêm đạn dược phòng thủ do Mỹ sản xuất cho Ukraine để giúp ngăn chặn thương vong trong cuộc chiến tàn khốc này”, một phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố. Các cuộc đàm phán hòa bình được cho là sẽ bắt đầu trong tuần này, mà không có sự tham gia của Trump.
Bạn phải đào sâu mới tìm thấy câu chuyện lớn khủng khiếp này trên các trang web tin tức.
Quay lại những câu chuyện trong nước vốn bị bỏ quên: Một trong những vấn đề cốt lõi của Trump, nền kinh tế, đã bắt đầu khiến ông đau đầu hơn là giúp đỡ những người ủng hộ ông và người dân nói chung.
Sau khi giảm trong vài tháng, lạm phát đang có xu hướng tăng trở lại. Trump tin rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ ngăn chặn lạm phát gia tăng, vì vậy ông đang gây áp lực lên Chủ tịch Fed Jerome Powell để hạ lãi suất. Hầu hết các nhà kinh tế cho rằng điều này sẽ không có lợi cho Trump và thực sự sẽ gây ra sự gia tăng đột biến của lạm phát. Powell nói không.
Vì thường hành động như một đứa trẻ bướng bỉnh khi không được như ý, Trump muốn sa thải Powell, điều mà ông không thể làm nếu không có lý do. Vì vậy, ông đã bịa ra một lý do, cáo buộc Powell đã quản lý sai dự án cải tạo trụ sở Cục Dự trữ Liên bang trị giá 2 tỷ đô la. Không có bằng chứng gian lận nào được đưa ra.
Một trong những nguyên nhân khiến lạm phát tăng là thuế quan của Trump. Tuần này, Liên minh Châu Âu, đối tác thương mại lớn nhất của chúng ta, đang cố gắng đàm phán một thỏa thuận với các mục tiêu luôn thay đổi. Liệu đó sẽ là mức thuế 10%, hay mức 30% mà Trump đang đe dọa? Một hậu quả của cuộc chiến thương mại kéo dài này là tình cảm của công chúng đối với EU đã được củng cố và các liên minh châu Âu được củng cố.
Trong khi đó, câu chuyện về Epstein vẫn đang lan truyền. Bài viết của tờ Wall Street Journal về bức thư được cho là của Trump gửi cho Epstein khá thú vị nhưng không cho chúng ta biết nhiều thông tin mới, ngoài một số dấu hiệu cho thấy Trump có mối quan hệ thân thiết với Epstein.
Bài báo điều tra của tờ Journal rất đáng khen , nhưng cần phải xem xét nó trong bối cảnh và góc nhìn khách quan. Điều quan trọng cần lưu ý là Jeffrey Epstein, kẻ đã lạm dụng tình dục rất nhiều – có lẽ là hàng trăm – trẻ em gái vị thành niên, đã bị cơ quan thực thi pháp luật và giới truyền thông điều tra trong suốt 20 năm. Chưa từng có bằng chứng nào cho thấy hắn ta điều hành một đường dây tống tiền và lạm dụng tình dục trẻ em, như những người theo thuyết âm mưu vẫn tin. Khả năng tìm thấy bằng chứng cụ thể vào thời điểm muộn màng này dường như rất xa vời, nói một cách nhẹ nhàng nhất.
Thật dễ dàng để bị cuốn vào cơn sóng thần Epstein. Hành vi của Trump cho thấy ông ta vẫn đang che giấu điều gì đó. Nếu câu chuyện này ảnh hưởng đến khả năng chính trị của Trump, thì nó đáng để đưa tin và đọc. Nhưng đừng làm ảnh hưởng đến những câu chuyện sinh tử có hậu quả toàn cầu.