Chiều ngày 12/6 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt, hay tứ trụ mở rộng, thành phần tham dự: Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực ban bí thư Lương Cường và Chánh văn phòng TW đảng Nguyễn Duy Ngọc.
Hình ảnh do Thông tấn xã việt Nam cung cấp thần sắc của Tổng Trọng rất kém, mặt ông bị phù nề do dư nước, có thể là do tác dụng phụ của việc dùng thuốc nặng liều trong thời gian dài…
Vị trí ngồi cũng thay đổi, Tô Lâm ngồi phía tay trái Tổng bí thư, Phạm Minh Chính ngồi phía tay phải, Lương Cường ngồi phía ngoài rìa phía đối diện cụ Tổng, Chánh văn phòng TW Nguyễn Duy Ngọc ngồi bên tay phải ông Mẫn với vai trò thư kí.
Bắt đầu từ đại hội 12, tổng số ủy viên bộ chính trị là do Tổng Trọng bày binh bố trận thao túng quyền lực với mục đích mọi quyết định tổng Trọng đưa ra được biểu quyết gần như tuyệt đối, nhất là quyết định liên quan đến nhân sự, bổ nhiệm hay kỷ luật các lãnh đạo cấp cao.
Tuy nhiên, chỉ đạo của Bắc Kinh, trước khi họp bộ chính trị phải họp lãnh đạo chủ chốt tức là họp lãnh đạo BCT thu hẹp hay họp tứ trụ mở rộng, được CTN Tô Lâm khai thác triệt để bởi ông chiếm ưu thế 4/6 so với Tổng Trọng. Cụ thể: Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Trần Thanh Mẫn và Nguyễn Duy Ngọc bỏ phiếu ủng hộ cho Tô Chủ tịch còn Tổng Trọng có 2 phiếu là Lương Cường và ông ấy.
Có thể nói đây là hình thức đoạt quyền âm thầm của Tô Lâm đối với Tổng Trọng mà ít người để ý, đồng thời Tổng Trọng già nua bệnh tật ngày càng trầm trọng, phù nề, mất khả năng chăm sóc bản thân… trở thành cái bóng của Tô Chủ tịch để rồi chuẩn bị về vườn trong một ngày không xa (có thể theo Bác Hồ, Các Mac, Lê Nin, Bác Mao) để nhường lại ghế Tân Thái Thú cho Tô Chủ tịch.
GIÁO LÀNG
