Sunday, July 13, 2025
HomeCHỐNG THAM NHŨNGTHỊT BÒ DÁT VÀNG VÀ TINH THẦN DƯƠNG NỘI

THỊT BÒ DÁT VÀNG VÀ TINH THẦN DƯƠNG NỘI

Hoa Nguyễn

Trước khi Phạm Minh Chính cùng đám Tô Lâm, Tô Ân Xô, đi công du Châu Âu, chính phủ Việt Nam đã ra nghị quyết 128 tạm thời không áp dụng chỉ thị  15,16,19. Tuy nhiên để ngăn cản dân các vùng nhạy cảm nổi loạn, nên đã có chế độ ” các xứ quân” tồn tại từ hôm 11/10 mà người Việt Nam không để ý. Cụ thể các tỉnh phạt từ 20 triệu đến khởi tố vụ án đối với tụ tập đông người không có lí do. Vụ khởi tố 70 người ở Châu Thành, Tiền Giang chỉ là dằn mặt bà con. 

Năm 2021 này là một năm bắt bớ đỉnh cao. Tháng 10 (5331), tháng 9 (4849), tháng 8 (4982), tháng 7 (6710), tháng 6 (5974), tháng 5(6062), tháng 4(6415), tháng 3(6401), tháng 2(6984), tháng 1(7827). Ngoài những tội như giết người, cố ý gây thương tích, hiếp dâm, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản , đánh bạc & tổ chức đánh bạc , “Tội Khác” chiếm 36 đến 38% lượng người bị bắt mỗi tháng. (thông tin trích xuất từ cổng điện tử Bộ Công An)

10 tháng đầu năm bắt tổng cộng 61,535 người, trung bình 6153 người/ tháng –> một năm bắt 73,836 người. Số người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (trên 18t)  ở Việt Nam là 55,77 triệu (thông tin từ Open Development Vietnam). Như vậy, dưới chế độ cộng sản công an trị, con số nói lên tất cả. Có thể nói rằng ngành hành pháp và tư pháp tha hồ có việc và “cá kiếm”. Làm ăn tốt nên có ăn bò dát vàng , chuyện nhỏ. Dân kêu, mặc kệ chúng mày. Kêu cũng kêu vừa vừa, chứ kêu quá lại bắt tiếp.

Phiên toà của 2 người Dương Nội còn lại là cô Nguyễn Thị Tâm và Trịnh Bá Phương và chị bạn kiên cường của tôi ,Phạm Đoan Trang; bị lùi không có ngày xử. Trước đó, 2 người Dương Nội là cô Cấn Thị Thêu và em Trịnh Bá Tư cũng bị lùi phiên phúc thẩm ko có ngày xử. Dân Dương Nội năm ngoái đã ký một danh sách hàng trăm chữ ký gửi Uỷ Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và Tiểu Ban Nhân Quyền Australia xin cứu 4 người dân của họ. Năm nay, họ bị trói không cựa quậy được- nhưng họ có chịu bó tay không?

Trại tạm giam số 1 Hà Nội hay còn gọi là Hoả Lò, ở Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, cuối của con ngõ 702. Họ đã chuẩn bị đón bà con trước ở đó; sau vụ cô Lê Thị Phú, mẹ của Lê Chí Thành quyết tâm được gặp con bằng mọi giá ở trại tạm giam Thủ Đức, (đến nỗi trại phải gọi loa tạm ngừng cho thân nhân gặp mặt để đối phó với cô.)

Bức ảnh gửi cho tôi sáng nay, bà con mang theo những tấm biển đơn sơ ” YÊU CẦU ĐƯỢC THĂM GẶP” và “TỰ DO CHO” những người đang bị tạm giam trong Hoả Lò vì lên tiếng chống lại những việc sai trái của chính phủ Việt Nam, gồm anh Lê Dũng Vova, anh Lê Trọng Hùng, em Đỗ Nam Trung, em Trịnh Bá Phương, cô Cấn Thị Thêu, em Trịnh Bá Tư, chị Phạm Đoan Trang và cô Nguyễn Thị Tâm. Bức ảnh chụp trên cánh đồng làng Dương Nội, nơi đất đai của họ đã bị cướp. Mắt tôi tự nhiên cay xè.

Hôm trước có một người hỏi tôi tại sao Liên Hiệp Quốc lại nỗ lực không mỏi mệt với Việt Nam dù rất ít kiến nghị của LHQ được Việt Nam thực thi (tỷ lệ là 10% so với Việt Nam tự báo cáo là 83%)? Tôi đã mượn 1 câu nói của Amartya Sen để trả lời bạn đó ” Có một thế giới tốt đẹp cần phải giành lấy nhân danh loài người”.

Có một Việt Nam tốt đẹp cần phải giành lấy, nhân danh người Việt khắp nơi!

Tinh thần Dương Nội, sự bất khuất, sự tự lực, sự nỗ lực không mệt mỏi để đòi lại công lý không chỉ ở gia đình cô Cấn Thị Thêu mà ở tất cả những người dân Dương Nội.

Tinh thần ấy thắp sáng cho Việt Nam lúc này.

Hôm nay, tôi đã hoàn thiện hồ sơ của 4 người Dương Nội nộp lên Liên Hiệp Quốc.

Hôm qua tôi được biết  Phạm Đoan Trang từ chối ghi tiêu ngữ “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” trong đơn yêu cầu cáo trạng. Cán bộ liền từ chối quyền được xem cáo trạng của chị. Đúng là người bạn tâm huyết của tôi!

RELATED ARTICLES

19 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular