Thursday, September 19, 2024
HomeCHÍNH TRỊ - XÃ HỘIThiên tai, nhân tai và MXH tai

Thiên tai, nhân tai và MXH tai

Cơn bão Yagi mới vào biển Đông thì đã có các “chiên da” nhảy ra dự đoán như đúng rồi, rằng bão vào VN sẽ suy yếu, lo làm gì.
Lại có vị doạ, bão to lắm đấy, liệu mà chống đỡ. Nếu ở nhà lắp kính thì phải đóng chặt trong khi nhóm khác lại khuyên phải mở ra, có ông kỹ hơn phải mở he hé kiểu dạng háng của cô hàng nước câu khách thích nhìn của lạ.
Rồi bão cũng quét qua Hà Nội với sức gió lên tới cấp 12, làm 18.000 cây xanh đổ. Người khóc thương cây đổ mà quên CMN lở đất, lũ đang đe doạ các tỉnh miền núi.
Lại thêm các vị bàn về trồng cây có nên bỏ bọc bầu đất cho gốc cây hay bỏ ra, đi xa hơn về qui hoạch đô thị láo nháo nên có trồng đúng qui trình thì cũng đổ con mẹ nó luôn vì rễ có mọc được đâu nếu toàn là bê tông, sắt thép.

cầu Phong Châu bỗng nhiên sụp như đồ chơi.
Đùng một cái, cầu Phong Châu bỗng nhiên sụp như đồ chơi. Thế là các “chiên da” cầu đường, xây dựng, sức bền vật liệu, kết cấu công trình… nhảy vào phân tích. Thật lòng mà nói cầu sụp bên Mỹ cũng kha khá.
Chưa kể các cụ chán đất nước nên tranh thủ mượn gió bẻ măng, chửi chế độ không tiếc lời, nào là ngu, ít học, toàn ăn cắp…mới ra nông nỗi này.
Đọc mà chán. Bỗng xem trên VOA (Tiếng nói Hoa Kỳ) nổi tiếng phản động có tin về cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng QP Mỹ – Việt, ông Lloyd Austin gặp ông Phan Văn Giang tại Lầu Năm Góc, thấy vui vui.

Cuộc gặp giữa hai bộ QP tài sào huyệt Pentagon
Trong bài phát biểu sau lễ đón ông Giang, ông Austin gửi lời chia buồn đến những người dân Việt Nam thiệt mạng trong cơn bão Yagi cuối tuần qua và mở lời trợ giúp cho phía Việt Nam.
“Chúng tôi khen ngợi quý vị vì công việc tuyệt vời mà Việt Nam đã làm để ứng phó với thảm kịch khủng khiếp này. Xin cho chúng tôi biết nếu Hoa Kỳ có thể hỗ trợ bằng bất kỳ cách nào cho quý vị”, ông Austin nói, theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.
Các ông Mỹ “kẻ thù không đội trời chung” mà còn nói được vầy, thế mà một số “đội trời chung” chả giúp được, cứ lên mạng là chửi đổng.
Bão Yagi là thiên tai, cầu sụp có cả thiên tai và nhân tai, nhưng trong lúc cả nước gồng mình thì có thêm MXH…tai rất đáng sợ.
Lão Cua già không làm được gì nên kêu gọi, các cụ hãy thực tế chút, giúp gì được thì giúp như dọn cây đổ, trồng lại cây, quét sạch phố sau bão. Xa hơn thì cứu trợ các tỉnh phía bắc đang lụt lội khủng khiếp.
Ví dụ cụ thể. Trên Thái Nguyên một nửa thành phố ngập sâu trong nước, nước vẫn tiếp tục tràn vào. Có cả cá sấu cỡ 100-125kg sổng chuồng bơi ở đâu chưa biết.
Cụ nào giỏi về cá sấu thử hiến kế làm sao bắt được nó. Giúp đi, đừng chém bằng đồ thị toán học “cá sấu bơi” như thế nào nữa.
RELATED ARTICLES

2 COMMENTS

  1. Wonderful web site Lots of useful info here Im sending it to a few friends ans additionally sharing in delicious And obviously thanks to your effort

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular