Tuesday, March 11, 2025
HomeCHỐNG THAM NHŨNGTại sao cần khởi tố những sai phạm về đất đai ở...

Tại sao cần khởi tố những sai phạm về đất đai ở Thủ Thiêm?

Chau Doan

– Từ năm 1953 tới 1956 có phong trào Cải Cách Ruộng Đất ở Miền Bắc. Phong trào này lấy đất, tài sản của người giàu để chia cho bần cố nông với khẩu hiệu “Trí, Phú, Địa, Hào, Đào Tận Gốc, Trốc Tận Rễ.” Bà con bần cố nông, càng nghèo, càng được coi là tầng lớp tiên phong của xã hội, càng dễ vào đội cải cách để đi đấu tố mấy tầng lớp trên. Bên cạnh việc lấy tài sản của người giàu chia cho người nghèo thì chiêu “mượn gió bẻ măng” để triệt phá những thành phần đối lập về chính trị cũng được dùng đến, ở đây chủ yếu là những thành phần có liên quan đến Quốc Dân Đảng.
Mà quyền hành khi giao cho bà con bần cố nông, tất nhiên là dưới sự chỉ đạo của các cán bộ thì không thể tránh khỏi sai lầm. Kết quả là hàng trăm ngàn người bị giết và bỏ tù oan. Chính ông Hồ Chí Minh đã rút khăn tay lau nước mắt khi nói về sai lầm này.

– Sau đấy, trong những năm 1960 đến 1963 là phong trào Cải Tạo Công Thương Nghiệp Tư Bản Tư Doanh ở miền Bắc. Phong trào này là lấy tài sản của người giàu ở thành phố, xung công xí nghiệp, nhà máy của họ, biến thành tài sản quốc doanh. Bà con ở thành phố sau khi mất tài sản thì được động viên lên vùng kinh tế mới, bắt đầu cuộc sống nông dân. Điều tiến bộ là không có giết chóc trong phong trào này. Người có phẫn nộ mà tự tử là việc của họ.

– Sau năm 1975 có phong trào đánh tư sản ở Miền Nam. Phong trào này tương tự như phong trào ở Miền Bắc. Cũng động viên bà con đi làm nông ở những vùng chó ăn đá, gà ăn sỏi, cũng gọi là vùng kinh tế mới. Các bạn sống ở Miền Nam, có hiểu biết về việc này xin vui lòng bổ sung thêm.

– Năm 1983, một chỉ thị có tên Chỉ Thị Z30 (các bạn có thể google về việc này). Chỉ thị này là tịch thu tài sản của những nhà hai tầng ở thành phố mà không cần xử án. Có tài sản thì mặc nhiên coi tài sản ấy là bất minh, cần phải tịch thu.

– Giờ đây trên khắp đất nước, có rất nhiều những dự án mà chính quyền địa phương câu kết với chủ đầu tư đã cướp một cách hợp pháp đất đai của người dân, đền bù với giá rẻ mạt, xây vài con đường, chia lô bán nền và bán lại với giá gấp cả chục, trăm lần giá trị đền bù.

So sánh tất cả những sự kiện lịch sử và hiện tại với nhau sẽ không thể tránh khỏi khập khiễng. Điều cần phân biệt ở đây là tất cả những phong trào trong lịch sử là để cho ngân sách chung và là chủ trương của trung ương còn những dự án như Thủ Thiêm là của chính quyền địa phương và đây là sự cố ý sai phạm để đút tiền vào túi riêng.

Tôi biết là khập khiễng nhưng vẫn không khỏi liên tưởng móc xích bởi tất cả đều nổi lên một điều rằng bản chất của tất cả những phong trào trong lịch sử hay một số dự án hiện tại đều có chung một từ “cướp hợp pháp”.

Trong quá khứ thì cướp của người giàu, hiện tại thì cướp của người nghèo. Xưa cướp của người giàu bởi coi người nghèo là lực lượng tiên phong của xã hội, chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa cho người vô sản nhưng mấy chục năm trôi qua thì ai cũng nhận thấy rằng người nghèo sẽ muôn đời là khổ và giờ đây mọi chuyện đảo ngược, người giàu sẽ giàu thêm và vẫn là người giàu lãnh đạo xã hội. Câu chuyện vô sản là tiên phong chỉ là một thứ bánh vẽ lừa mị lũ chân đất mắt toét, không thế thì ai là kẻ lao thân ra trận?

Ai cũng biết điều ấy, chỉ trừ mấy ông đang say sưa nghiên cứu Mác là vẫn hùng hồn tuyên bố tầng lớp vô sản là lực lượng tiên phong và vẫn bĩu môi chê chủ nghĩa tư bản là không ưu việt. Đúng là không ưu việt đối với các ông thật, bởi nếu sống bên ấy thì các ông sẽ chết nhăn răng với mớ kiến thức cổ lỗ sĩ ấy.

Chốt lại là tôi không muốn có cái liên tưởng cứ bật ra trong đầu là “cướp hợp pháp”. Tôi tin thảm kịch ở Thủ Thiêm chỉ là sai phạm của chính quyền địa phương. Do vậy, để không có sự liên tưởng đau đớn ấy, tôi đề nghị chính quyền trung ương hãy khởi tố vụ án sai phạm đất đai ở Thủ Thiêm.

Nếu làm được thế thì người nghèo ở Việt Nam, tuy không còn ảo tưởng mình là tầng lớp tiên phong của xã hội và cũng hiểu là người nghèo thì muôn đời khổ nhưng cũng không đến nỗi ám ảnh với ý nghĩ là mình sẽ bị cướp tài sản bất cứ lúc nào. Hơn nữa, cũng là để người dân nhìn thấy chính quyền có văn minh, tiến bộ hơn mấy chục năm trước.

Tôi viết mấy dòng này cũng bởi sáng nay có tin ban tuyên giáo trung ương đã có chỉ thị đến các báo lề phải:
“Từ phản ánh dư luận, báo chí về Dự án Khu đô thị Thủ Thiêm, TPHCM, các cơ quan chức năng đang xem xét, xử lý theo quy định. Yêu cầu các cơ quan báo chí tạm dừng thông tin về vấn đề này. Cám ơn các anh chị.”
Khi báo lề phải ngừng đưa tin, ấy là lúc mạng xã hội cần quan tâm hơn.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular