Chiều 27.4, thượng tá Cao Hữu Tùng – Đồn trưởng đồn Biên phòng 747 (đồn BP Bo Heng), thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Lắk khẳng định, tại địa phận biên giới do đồn quản lý không hề bị khai thác, hoặc mất một khúc gỗ nào.Ông Tùng phát biểu ngay sau khi Cục cảnh sát Môi trường phối hợp với văn phòng cơ quan CSĐT và Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động (Bộ Công an), bắt giữ 2 xe ô tô chở gỗ trái phép của công ty TNHH Thảo Trúc tại thị trấn Ea T’Linh, huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) trong sáng nay. Chủ công ty Thảo Trúc là Phan Hữu Phượng (tên thường gọi là Phượng Râu). Theo lời khai ban đầu từ các đối tượng, số gỗ này được vận chuyển từ khu vực lán trại thuộc tiểu khu 464 VQG Yok Đôn, gần đồn BP 747 quản lý. Các đối tượng vận chuyển “nhưng không bị phát hiện”.
Một diễn biến bất ngờ là, kiểm tra lán trại của Phượng Râu, toàn bộ điện sáng, được kéo từ đồn BP 747.
Ngoài gỗ bị bắt, công an còn giữ một cuốn sổ ghi chép lượng gỗ, tiền chung chi ghi rõ tên các cán bộ tham gia bảo kê.
Nếu đúng như sổ ghi, thì cán bộ vào lò nhiều kinh khủng.Cũng cần nói thêm, khu vực của Phượng Râu cũng là nơi nhóm PV Làng Mới bị hơn 30 đối tượng bao vây khi ghi nhận những gốc cây “khủng long” do “bạn tướng Dánh” vận chuyển ra Bắc, qua Trung Quốc.
Đây cũng là khu vực mà nhân dân bị đánh phải đi cấp cứu vì dám quay cảnh phá rừng.
Cũng cần nói thêm, nơi này có “Phủ ông Quang” – cất bằng gỗ quý trái phép ngang nhiên sừng sững mấy năm qua chỉ vì Quang là Chủ tịch huyện.
P/s: Trước đó, công an tỉnh Đắk Lắk từng bắt 5 xe gỗ hương nhưng chỉ khởi tố 11 tài xế; còn chủ gỗ “bốc hơi” hết, không xử lý được ai.
Lần này thì Bộ trực tiếp bắt.
RIP Đắk Lắk!