Một ngày sau khi Maduro bị bắt
ZEV SHALEV
NGÀY 4 THÁNG 1
•
Một ngày sau khi lực lượng quân đội Hoa Kỳ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro theo cáo trạng khủng bố ma túy của Bộ Tư pháp, một khuôn khổ thỏa thuận đang dần hé lộ, bán đứng người dân Venezuela và khát vọng dân chủ của họ, để đổi lấy một thỏa thuận dầu mỏ mà Trump sẽ hưởng lợi cá nhân.
Công khai, Tổng thống mới của Venezuela, Delcy Rodriguez, vẫn khẳng định Nicolas Maduro là “tổng thống duy nhất” và yêu cầu trả tự do cho ông ngay lập tức, nhưng trên thực tế, chính quyền Trump có thể đã đạt được thỏa thuận với phía Venezuela, để thay thế người đứng đầu nhưng vẫn duy trì quyền kiểm soát—đổi lại là một thỏa thuận dầu mỏ có lợi cho Trump.
Trump dường như đã ám chỉ đến một thỏa thuận không được tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn đầy đe dọa với tờ Atlantic, trong đó ông nói, “nếu bà ấy không làm điều đúng đắn, bà ấy sẽ phải trả giá rất đắt, có lẽ còn đắt hơn cả Maduro.”
Những câu hỏi lớn hơn nảy sinh từ chiến dịch hôm thứ Bảy: Lực lượng quân đội Hoa Kỳ được cho biết họ đang thực hiện nhiệm vụ gì? Các nhà lãnh đạo Quốc hội có được thông báo hoặc bị lừa dối về mục đích thực sự của nhiệm vụ?
Trước khi bắt giữ Maduro, Trump và Ngoại trưởng Rubio đã chỉ ra rằng họ đang ủng hộ nhân vật đối lập được bầu cử dân chủ Maria Corina Machado để thay thế Maduro.
Sau đó, Trump đã gây sốc cho cả thế giới khi bổ nhiệm Phó Tổng thống Delcy Rodriguez trên truyền hình trực tiếp. Sự thay đổi đột ngột này trở nên rõ ràng khi Trump bác bỏ Machado—người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2025, lãnh đạo phe đối lập dân chủ mà người dân Venezuela đã chọn trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2023. Ông nói rằng bà ấy “không được tôn trọng”.
