Friday, June 20, 2025
HomeBLOGÔng Trọng có "đau" không ông Trọng ?

Ông Trọng có “đau” không ông Trọng ?

Nhân Tuấn Trương

Báo chí truyền thông VN mới đây có nhiều bài đặt vấn đề vì sao miếng thịt bò dát vàng của “thánh rắc muối Salt Bae” đút vô miệng Tô lâm lại nổi tiếng trên trường quốc tế đến như vậy ? 

Quả thật, miếng thịt bò cho dầu dát vàng 24K của nhà hàng “nổi tiếng là mắc” ở Luân đôn, thì mùi vị của nó cũng không thể ngon hơn bò Kobe của Nhật, hay các món thịt bò “tomahawk” bên Mỹ trong các nhà hàng chuyên về thịt bò (steak house) ở New York. 

Đọc các “lời phê” của khách hàng sau khi ăn tại “nhà hàng nổi tiếng” này, không thấy ai khen là “ngon” hết cả. Nhà hàng “nổi tiếng ” là do “mắc quá”. Miếng thịt bò (đút vô miệng Tô lâm) giá (nghe nói) lên tới 2.500 đô la. Giá trung bình miếng thịt này khoảng 100 đô la trong một nhà hàng ở Mỹ, hay khoảng 250 đô trong một nhà hàng bò Kobe ở Tokyo. 

Bữa ăn của Tô lâm được báo chí thế giới đăng tải, tất cả đều kể lại với luận điệu “chế nhạo” kiểu của bọn “phản động”. 

Ít thấy báo chí “cộng sản” nói về sự chế nhạo ý nhị này.

Báo chí của bọn “tư bản giẫy chết” chế nhạo về cái gì ?

Thứ nhứt, sứ mạng của Tô lâm qua bên Anh, với tư cách bộ trưởng công an, là để dàn xếp vấn đề di dân lậu. Vụ “thùng nhân” 39 người VN chết trên đất Anh, trách nhiệm chuyến đi lậu này là ở bộ công an của Tô lâm. Ngoài các vấn đề pháp lý quốc tế, mọi chi phí đến từ 39 người thiệt mạng vì vậy là do VN chi trả, chớ không phải do Anh. VN không thể “chạy làng”, kiểu ngó lơ vụ này. 

Tô lâm là quan chức VN đầu tiên qua Anh để “giải quyết” vụ này với chính phủ Anh.

Nguyên nhân vì sao dân VN đại đa số đều muốn bỏ xứ mà đi, mọi người VN đều biết. Báo chí Anh mới đây còn có nhận định: cây cột đèn nếu biết đi thì nó cũng vượt biên. Điều này ngụ ý nói là VN là một “quốc gia thất bại”, không khác chi các quốc gia “thất bại” khác như Syria, Iraq, Afghanistan… 

Chỉ ở những quốc gia thất bại người dân ở đây mới liều chết ra đi đông đảo như vậy.

Người dân ra đi vì nghèo đói, vì chiến tranh hay vì đối kháng chính trị (với nhà cầm quyền) ? 

Phần lớn người Việt bỏ xứ ra đi vì lý do ở lại VN để “cạp đất mà ăn” à ? Tức họ đi vì lý do kinh tế. 

Một đất nước nghèo khổ và hèn mọn như thế, đi đâu cũng ngữa nón ăn xin. Từ xin viện trợ cho tới xin vác xin Covid-19.

Với tư cách “ăn mày” như vậy Tô lâm ăn “bò dát vàng” thiệt tình không hợp cách chút nào. Người ta mĩa mai, chế nhạo là đúng quá.

Thứ hai, Tô lâm đại diện cho bộ máy an ninh của một đảng cộng sản độc tài, toàn trị và sắt máu. Tô lâm là “bàn tay sắt” của chế độ.

Vấn đề là tính “chính danh” của đảng CSVN đến từ việc “đại diện cho giai cấp vô sản”. 

Khi há miệng “đớp” miếng thịt bò dát vàng do “thánh rắc muối” đút vô miệng, Tô lâm đã ỉa lên mặt giai cấp mà đảng ông ta đại diện. 

Người ta chỉ mĩa mai mà không chửi thẳng vô mặt Tô lâm “thằng phản bội” là còn quá nhẹ. 

Tomahawk có nghĩa là cây búa, từ nguyên của dân da đỏ ở Mỹ. 

Ăn miếng thịt bò lãnh nguyên cây búa vô mặt. 

Ông Trọng có “đau” không ông Trọng ?

RELATED ARTICLES

7 COMMENTS

  1. where can i get cheap clomiphene without prescription how to get clomiphene without dr prescription how can i get generic clomiphene price how to buy generic clomid tablets can i purchase generic clomiphene without insurance cost generic clomiphene prices can i get clomiphene pills

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular