HomeNEWSNÓNG: SAU MÁY NHẮN TIN LÀ MÁY BỘ ĐÀM CŨNG PHÁT NỔ

NÓNG: SAU MÁY NHẮN TIN LÀ MÁY BỘ ĐÀM CŨNG PHÁT NỔ

Vừa mới bắt đầu lễ tang của bốn người thiệt mạng trong vụ nổ máy nhắn tin, nhóm Sky News ở Beirut đã nghe thấy tiếng nổ cách đó không xa, tiếp theo là tiếng la hét.
Alex Crawford
Phóng viên đặc biệt @AlexCrawfordSky
Thứ năm ngày 19 tháng 9 năm 2024 01:54, Vương quốc Anh
Người dân Lebanon vô cùng tức giận và sợ hãi sau hai ngày xảy ra nhiều vụ nổ liên quan đến thiết bị liên lạc.
Chưa đầy 24 giờ sau khi đất nước rơi vào tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng với hơn chục người thiệt mạng và gần ba nghìn người thương vong phải đưa vào 90 bệnh viện, sự hoảng loạn và tử vong lại tiếp tục xảy ra.
HEZBOLLAH TIẾP TỤC TỔN THẤT NẶNG NỀ
Có rất nhiều vụ nổ, lần này liên quan đến bộ đàm hai chiều, chủ yếu được sử dụng bởi các điệp viên, lực lượng an ninh và những người ủng hộ Hezbollah .
Hàng ngàn người đã tụ tập ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon để dự đám tang của bốn người thiệt mạng trong vụ nổ máy nhắn tin chỉ một ngày trước đó – trong số đó có một cậu bé.
Nhưng khi đám tang vừa mới bắt đầu và những người đưa tang vừa bắt đầu đến chia buồn, chúng tôi nghe thấy tiếng nổ cách đó không xa, tiếp theo là tiếng la hét.
Khi chúng tôi đi đến địa điểm xảy ra vụ nổ, mọi người đang chạy theo hướng ngược lại. Chúng tôi thấy một người mẹ đang khóc, bế đứa con nhỏ của mình, đứa trẻ cũng đang khóc nức nở, vội vã cố gắng chạy ra khỏi khu vực.
Một đám đàn ông tụm lại với nhau, một người trong số họ có máu loang lổ trên cánh tay. Một chiếc xe cứu thương gầm rú giữa đám đông để đưa những người thương vong đi, mặc dù đoàn xe tang vẫn tiếp tục không nao núng, thật khó để xác định số lượng người giữa cảnh hỗn loạn.
Chúng tôi phát hiện các quan chức Hezbollah đang thu thập các máy radio cầm tay và tháo pin ra khỏi khu vực.
Phần lớn cảnh quay của chúng tôi bị cắt ngang bởi những người đàn ông hung dữ, mặc toàn đồ đen, có vẻ là quan chức hoặc người ủng hộ Hezbollah, mặc dù không ai trong số họ giới thiệu mình.
Nhiều người khăng khăng rằng chúng tôi không quay phim những gì đang diễn ra trước mắt bằng cách đưa tay ra trước ống kính máy quay và có lần cố giật điện thoại di động mà tôi đang phát sóng. Khi đồng nghiệp Chris Cunningham của tôi phản đối, điện thoại di động của anh ấy đã bị lấy mất và bị giật mất.
Có rất nhiều sự lo lắng được thể hiện ở đây và điều đó chuyển thành cơn thịnh nộ dữ dội.
‘Sự im lặng nói lên nhiều điều’
Nhóm Sky News đã nói chuyện với những người thân cận với Hezbollah và họ đều cảm thấy bối rối và lo ngại rằng mạng lưới liên lạc của nhóm chiến đấu này đã bị xâm phạm một cách rõ ràng.
Bạn sẽ không tìm thấy nhiều người ở đây không coi Israel là thủ phạm gây ra những cuộc tấn công này.
Chính quyền Israel không xác nhận hay phủ nhận sự liên quan của họ nhưng như đồng nghiệp của tôi trên Sky là Alistair Bunkall đã nói: “Sự im lặng nói lên rất nhiều điều”.
Nhiều người trong Hezbollah lo sợ – cũng giống như suy đoán của tổng thư ký Liên Hợp Quốc – rằng cuộc tấn công rộng rãi vào hệ thống liên lạc của nhóm này có thể là màn mở đầu cho một cuộc tấn công nghiêm trọng hơn, thậm chí là một cuộc xâm lược trên bộ.
Nhưng trên mạng xã hội cũng có nhiều giả thuyết cho rằng đây có thể là cách Israel buộc Hezbollah phải lùi bước.
Bầu không khí ở Lebanon sẽ không được cải thiện sau khi nghe thủ tướng Israel tuyên bố, vài giờ sau vụ nổ radio, sẽ đưa người dân của mình trở về nhà ở miền bắc Israel.
Khoảng 90.000 người Israel đã phải di dời khỏi khu vực này vì các chiến binh Hezbollah pháo kích gần như hàng ngày dọc theo biên giới tranh chấp.
Các cuộc tấn công xuyên biên giới của Israel vào Lebanon cũng đã khiến một lượng lớn người Lebanon phải di dời khỏi biên giới phía nam của nước này – ước tính khoảng 120.000 người

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here