Viết nhân ngày 20-11-2021.
Năm học 2021-2022 .
Khi đại dịch Covid-19 quét qua toàn cầu .
Một năm học thật đặc biệt của tất cả thầy cô – học trò ở Việt Nam & trên toàn Thế Giới .
Cơ hội để CP cùng nghành Giáo Dục VN đổi mới tư duy GD từ thượng tầng kiến trúc GD :
– GD khai tâm
– GD khai trí , chủ động
– GD khai phóng , phản biện
Tạo tiền đề kích thích tư duy tìm kiếm , tra cứu , sáng tạo…, tự tin của cả thầy cô & học trò .
Đẩy cách GD : vâng lời + đọc chép , thụ động…vào quá khứ u buồn hơn 40 năm qua .
PHẦN 3 .
Sáng thứ hai đầu tuần NÓ đến phòng TCCB đã thấy chị Hồng trưởng phòng đợi NÓ & trao quyết định “ phân vai “ của cụ Đốc đưa NÓ về trường PTCS Nguyễn Thái Học ngay sát sở , chỉ cách 1 bức tường .
Cụ Đốc đưa NÓ về kề cận để Cụ dễ GHÈ .
NÓ sang trường PTCS Nguyễn Thái Học gặp Hiệu Trưởng Dào đưa QĐ của cụ Đốc.
HT Dào đọc QĐ & chăm chú nhìn NÓ – chắc là đã được cụ Đốc dặn dò kỹ càng nửa ngày trước đó .
Ban Giám Hiệu có 3 người :
– HT Dào người địa phương .
– HP chuyên môn Bình người Thái Bình , chồng là công an đặc khu nên theo chồng bỏ đất lúa vào đây .
– HP Hòe nguyên là cô giáo tiểu học , nhưng hình như chị mới là Hiệu trưởng & kiêm chủ tịch Công Đoàn , chị rất gần gũi với cụ Đốc , chồng chị làm Giám Đốc Công Ty Thực Phẩm Công Nghệ đặc khu…, thời bao cấp thì những công ty loại này & Cty lương thực…là Vua , là Chúa hùng cứ nơi nơi…& quyền khuynh thiên hạ .
Giáo viên toàn trường 3/4 là giáo viên lưu dụng , do thời thế họ luôn im lặng quan sát , đề phòng & dè dặt với các loại cán bộ xung quanh nhất là với Bắc Kỳ .
Để làm loãng không khí đặc quánh giữa BGH nhà trường với các giáo viên & NÓ , NÓ chủ động mời cả trường bữa bánh mỳ sáng , cà phê ra mắt & nhập trường .
Sau bữa tụ tập sáng vui vẻ , lại có các bữa sau lần lượt được các anh chị giáo viên chia nhau cùng mời . Sự thân thiện trong tập thể giáo viên dần nồng ấm & quan tâm đến nhau nhiều hơn .
Có điều thú vị mà mỗi buổi sáng NÓ thường đến trường sớm nửa giờ , ngồi ngắm các cô giáo người Nam trong trang phục áo dài đủ sắc màu duyên dáng đạp xe đến trường – đẹp & tươi mới làm sao !
Hà Nội & ngoài Bắc chưa có tập tục này .
NÓ trẻ nhất trường .
HT Dào đề cử NÓ làm Bí Thư Đoàn trường còn khuyết .
Ừ , thì làm cho vui !
NÓ nhận lời .
Cụ Đốc vẫn cay cú , Cụ căn dặn HT Dào : cho NÓ một chức nhỏ , một giá trị ảo rồi dần dần từng bước tròng cái “ vòng kim cô “ vào , từ đó chỉ cần cụ Đốc niệm CHÚ là NÓ sẽ răm rắp nghe lời…khỏi cựa quậy .
Bí Thư Đoàn với cái két rỗng & hoen gỉ .
Hư danh .
NÓ buộc phải nghĩ cách GẦY sao cho quỹ chi Đoàn có XÈNG mà hoạt động chứ .
Phải có thực danh nhỉ !
BÍ THƯ Đoàn trường tìm cách GẦY quỹ .
Chiều thứ 7 NÓ rủ Phương đi xem phim , cả Đặc Khu chỉ có duy nhất 1 rạp chiếu phim nằm trong phạm vi của Công Ty chiếu phim thuộc Sở Văn Hoá-Thông Tin đặc khu .
Ngồi xem phim trong rạp , NÓ chợt nhớ đến…những buổi tối thỉnh thoảng được xem phim lưu động…chiếu ở sân trường học những năm học sơ tán…
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu NÓ …
NÓ đến Cty Chiếu Phim tìm hiểu & hỏi thăm cách thức thuê phim về chiếu ở sân trường của NÓ .
Về trường NÓ gặp HT Dào trao đổi ý tưởng gầy quỹ cho Đoàn trường & xin Giấy giới thiệu .
HT Dào đồng ý .
NÓ quay lại CTy Chiếu Phim gặp Giám Đốc – trình giấy giới thiệu với mong muốn gầy quỹ Đoàn vì hiện tại quỹ Đoàn của trường đang âm nặng – chẳng có một xu mốc & mong GĐ Cty giúp đỡ .
Hợp Đồng thuê phim về chiếu được ký & được miễn đặt cọc – ba ngày sau đến thanh lý HĐ .
Buổi chiếu phim đầu tiên thành công ngoài sức tưởng tượng của NÓ .
Dân còn nghèo lắm , nhiều gia đình không đủ tiền đi xem rạp . Hầu hết các em học sinh trong trường NÓ , có thể là cả các em học sinh cùng phụ huynh trong đặc khu đều chưa được xem phim màn ảnh rộng bao giờ , chỉ xem trên màn hình TV của gia đình .
Một vé vào rạp phim bằng tiền cả nhà 4-5 người đi xem phim sân trường .
Học sinh cả trường hân hoan về báo ba mẹ , trường tổ chức chiếu phim giá rẻ – thế là cả xóm , cả hẻm…đi xem phim trong niềm vui háo hức .
Quỹ Đoàn trường đã có XÈNG , NÓ làm báo cáo gửi HT Dào .
Mỗi tháng NÓ tổ chức 1 lần .
Rồi quỹ Đoàn trường có nhiều XÈNG cùng với mỗi tháng cả chi Đoàn đi dã ngoại 1lần -khi thì ở rừng Dương Bãi Sau vui ngất ngây , khi thì đến ngọn Hải Đăng trên núi Tương Ngộ ( núi Lớn ) , núi Lớn những năm ấy còn hoang vu rậm rạp với nhiều Am , nhiều Cốc ẩn tu của các cư sĩ , đạo sĩ , thày tu , không trọc lông lốc & lam nham như bây giờ .
Thành phố Vũng Tàu càng phát triển rộng & hoành tráng bao nhiêu thì núi Tương Ngộ , núi Tao Phùng cùng ngọn núi Ngoạ Mỹ Nhân & rừng Dương xanh mềm càng biến dạng…rồi mất hút vào dĩ vãng…
Tuần thì Bãi Dâu .
…
Tuần Bến đình .
…
Nhưng thích thú hơn cả là đến rừng Dương bãi Sau – một thảm lá Dương dầy cả nửa mét , sạch êm tha hồ trải tấm áo mưa & bầy hải sản tươi ngon cùng đồ ăn thức uống , chơi từ sáng đến chiều dưới tán Dương , từng lớp , từng lớp lá Dương…ken dày không một giọt nắng – rắc xuống .
Rừng Dương xanh ngút ngát chạy dài một đường cong duyên dáng ôm lấy bờ biển Vũng Tàu & chạy tít tắp đến tận biển Long Hải – tạo điểm nhấn cho bãi tắm Thuỳ Vân .
Biển một bên & Núi một bên…!
P/S : chủ tịch Công Đoàn đã ngửi thấy mùi Xèng & cũng muốn nhẩy vào kiếm Xèng tăng quỹ .
Công cuộc TẠO quỹ sang trang mới – NÓ sẽ kể bài riêng thú vị lắm & hè năm 1986 NÓ chào Đặc Khu VT-CĐ ngược về Hà Nội với mẹ .
Buồn ơi chào mi !
BC ngày 17-11-2021 .
( còn tiếp )
**********