Tuesday, June 24, 2025
HomeBLOGNhững người xây thiên đường xã nghĩa!

Những người xây thiên đường xã nghĩa!

Phạm Minh Vũ
Đây là hình ảnh đón xuân tại đảo Síp đầu năm nay do cộng đồng người sống có lý tưởng CNXH ở Việt Nam sinh hoạt. Có lẽ đầu năm tới, trong lúc VN bước vào dịp đại hội đảng 13, cũng là là lúc có thêm một gia đình đảng viên ưu tú Phạm Phú Quốc cũng sẽ tham gia sinh hoạt cùng, và cùng hát vang bài ‘’mùa xuân trên đảo Sip quang vinh, ôi đẹp biết bao biết mấy tự hào Hà Nội ơi ta vẫy tay chào’’. Cùng với đó cũng không quên nhắc nhở với nhau rằng ‘’đảng đã cho ta tấm hộ chiếu đầy quyền lực’’.
Đây chắc chắn là những người yêu đảng yêu CNXH, họ đa số cũng như Phạm Phú Quốc là quan chức cộng sản, nắm quyền và vơ vét, đến một lúc nào đó tìm cách tẩu tán đến một nơi an toàn, Síp là một nơi lý tưởng. Những ngôi nhà họ ở, những bữa tiệc họ ăn nó thấm cả trong đó máu và nước mắt của Nhân dân VN. Bao nông dân mất nhà, bao học sinh phải chịu lội sông vì người cộng sản họ dùng tiền đó để xây cầu bên đó, bao nhiêu em bé vùng cao ăn cơm trộn ve, vì tiền đó quan chức họ cần tổ chức những buổi vui liên hoan bên Síp rồi.
Ở đây chẳng có mấy ai lương thiện, vì dùng tiền mồ hôi xương máu của dân thì có mấy ai là tử tế? Qua hình ảnh này, chúng ta thấy không dưới 1 tỷ đô la đã chảy qua đây vì mua quốc tịch, và tài sản của họ có để sống đến cuối đời chắc khủng khiếp lắm. Bao nhiêu rừng vàng biển bạc, bao nhieu tài nguyên khoáng sản nó chạy qua đây hết rồi. Nợ công vì sao tăng?
Người cộng sản miệng luôn hô hào xây dựng một xã hội chủ nghĩa, nơi đó là thiên đường, thiên đường đâu chẳng thấy, mà người dân kinh tởm chế độ cs còn áp bức hơn cả thực dân, bắt dân nai lưng quần quật để để phục dịch cho quan chức, người cộng sản ăn không từ 1 thứ gì, từ gói mì tôm ký gạo chia cho người nghèo cũng bị xà xẻo cho tới tàu ngầm bảo vệ chủ quyền quốc gia cũng xà xẻo không kém . Và cứ thế, một mặt hô hào luôn mồm xây dựng XHCN mà chìa tay mua hộ chiếu tư bản.
Mỗi lần nghe Nguyễn Phú Trọng gọi ‘’những ai kêu đa nguyên đa đảng là bọn bất hảo’’ mà thực lòng chỉ biết cười thầm, vì bọn đảng viên cộng sản trong những bữa tiệc bên Síp, chén chú chén anh chúng còn nghĩ lão đầu bạc đã lú mà lại còn điêu, và họ không quên cười đùa rằng ‘’nói về vô liêm sỉ chắc chẳng ai bằng Nguyễn Phú Trọng”.
Cách sinh hoạt cộng đồng của người cộng sản nó như khẳng định chắc nịch một điều, rõ ràng bạn có thể đem khỉ ra khỏi khu rừng, chứ không thể đem rừng ra khỏi con khỉ. Người cộng sản bản chất rừng rú nó thấm vào hơi thở, từng nếp nhăn trong não nên không thể khác được. Một thứ chủ nghĩa thật man rợ.
Ảnh: Đảng viên, Đại biểu quốc hội Phạm Phú Quốc chia sẻ cảm nghĩ ”nắng Síp đẹp hơn nắng Lại Đà” ạ!
RELATED ARTICLES

6 COMMENTS

  1. buy clomiphene no prescription where can i get clomiphene price where to get generic clomiphene buying cheap clomiphene how to get cheap clomiphene price where can i get generic clomiphene without dr prescription how to get clomiphene price

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular