Sunday, June 1, 2025
HomeBLOGNhững Lá Thư Bị Kiểm Duyệt

Những Lá Thư Bị Kiểm Duyệt

Cô Mười Họ Lê cùng với Tinh Nguyen 

Ngày 18/7 vừa qua chồng tôi anh Lưu Văn Vịnh gọi điện về cho mẹ con tôi. Anh cho tôi biết anh vẫn khoẻ và nhận được thùng quà tôi gửi lên, anh kể là đồ nhận được hết rồi còn mấy lá thư của mẹ con em, họ đang kiểm duyệt vài hôm nữa mới nhận được.

Con gái út nghe vậy liền hỏi bố, Baba sao hôm con đi thăm Baba chú ấy đã hứa với con là không đọc thư của con gửi Baba nữa rồi mà.? Bố trả lời chắc họ kiểm duyệt thư của mẹ và anh chị của con mà.

Chả là, con gái út nhà tôi mỗi khi viết thư cho bố, cuối thư con hay vẽ các hình ảnh nhỏ nhỏ hoặc khoanh tròn rồi viết ký hiệu và đố bố dịch được, rồi hẹn bố viết thư trả lời con về các câu đố của con. Khổ nỗi con viết như vậy khiến người của trại mỗi khi kiểm duyệt rất lâu mới tới tay của bố.

Hình 1 là tháng 5/ 2019 con thăm bố ở trại giam Bố lá

 Nên tháng 6/ 2021 chồng tôi gọi về trong lúc đang dịch bệnh covid phong toả toàn thành phố không được đi thăm gặp, anh nói với tôi rằng ” em lựa nói với con hiểu là viết thư cho bố hãy viết chữ to, để bố đọc chứ đừng viết  ký hiệu hay viết tắt đố bố nữa, khiến thư chậm trễ và bố cũng khó đọc được lắm.

Tôi biết khi nói với con biết chuyện thư con bị người khác đọc là con sẽ không vui, vì khi con viết thư xong là con dán phong thư liền để gửi bố, con thường nói thư tín là chuyện riêng tư của mỗi người, không ai được đọc khi người chủ chưa cho phép, nên bố phải là người đọc đầu tiên. 

Khi con nghe mẹ nói xong, không ngờ con nổi nóng nói rằng. Sao các chú trên đó vô duyên quá vậy? Các chú ấy không hiểu quyền riêng tư hả mẹ, các chú ấy đã vi phạm quyền riêng tư mẹ có biết không ? Lúc đó tôi phải lựa lời giải thích cho con hiểu, nhưng con vẫn buồn và rồi cái kết khi con ấm ức ngồi vừa khóc vừa viết thư cho bố, tôi đã sốc khi con út tôi khoanh tròn những hàng chữ đầu trang thư khi viết gửi cho bố. 

Thời 4.0 nhưng gia đình TNLT chúng tôi đang trải nghiệm quay về thời của các quan chức trung ương còn đi học, ngày ấy các ngài tối tối bắt đom đóm về để viết thư tay cho người yêu đó cả nhà ạ.

– Hình 1 là tháng 5/ 2019 con thăm bố ở trại giam Bố lá, hình con khóc và thư có đóng khung là tháng 6/2021, và hình cuối là bức thư con mới gửi ngày 8/7/2022 con đã ghi chú ở ngoài. 

”  Lưu ý , Như chú đã hứa với cháu, từ nay không được đọc thư của con gửi cho bố Vịnh “

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular