Sonam Sheth-CNN
Đăng ngày 23 tháng 7 năm 2025 lúc 3:30 chiều EDT
Cập nhật ngày 23 tháng 7 năm 2025 lúc 5:17 chiều EDT
Hôm thứ Tư, Nhà Trắng đã phản hồi một bài báo mới của tờ Wall Street Journal, trong đó Tổng chưởng lý Pam Bondi nói với Tổng thống Donald Trump rằng tên của ông đã được nhắc đến trong các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra về nhà tài chính và tội phạm tình dục tai tiếng Jeffrey Epstein.
Bài báo của tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức chính quyền cấp cao cho biết tên của Trump đã xuất hiện “nhiều lần” trong hồ sơ Epstein.
“Đây lại là một tin giả nữa, giống như bài báo trước đó của tờ Wall Street Journal”, giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung nói với tờ báo trong một tuyên bố.
Tại sao điều này quan trọng
Cheung đang đề cập đến một bài báo gây chấn động của Tạp chí Journal, tiết lộ Trump đã gửi cho Epstein một lá thư mừng sinh nhật lần thứ 50 vào năm 2003, với nhiều dòng chữ đánh máy được bao quanh bởi hình ảnh một người phụ nữ khỏa thân, được phác họa bằng bút dạ, và có chữ ký của Trump.
“Chúc mừng sinh nhật — và mong mỗi ngày đều là một bí mật tuyệt vời”, lá thư viết, theo bài báo trước đó của Tạp chí.
Bài báo về lá thư của Trump gửi cho Epstein đã làm tăng thêm khó khăn cho nỗ lực của chính quyền trong việc giải quyết hậu quả từ một bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp, được công bố ngày 7 tháng 7, xác nhận rằng Epstein đã tự tử vào năm 2019 và chính phủ không nắm giữ danh sách “có thể buộc tội” các thân chủ của ông ta.
Trump gọi câu chuyện này là “giả mạo” và đã giữ khoảng cách với Epstein, gọi ông ta là “kẻ đáng ghét” sau khi bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp được công bố.
Những điều cần biết
Hôm thứ Tư, tờ Journal đưa tin rằng Bondi và một quan chức cấp cao khác của Bộ Tư pháp đã thông báo cho tổng thống vào tháng Năm rằng tên của ông xuất hiện trong hồ sơ Epstein, cùng với tên của các nhân vật cấp cao khác, như một phần của những gì các nguồn tin mô tả là “tin đồn chưa được xác minh”.
Các quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp cũng được cho là đã nói với Trump rằng họ không có kế hoạch công bố thêm thông tin về cuộc điều tra cho công chúng để bảo vệ danh tính của các nạn nhân và vì các tài liệu này chứa tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em. Theo tờ Journal, Trump đã trả lời bằng cách nói rằng ông sẽ tuân theo phán quyết của Bộ Tư pháp về vấn đề này.
Bài báo hôm thứ Tư dường như mâu thuẫn với lời mô tả của Trump hồi đầu tháng này về các cuộc trò chuyện của ông với Bộ trưởng Tư pháp về các tài liệu Epstein.
“Cụ thể, [Bondi] có nói với ông rằng tên của ông xuất hiện trong hồ sơ không?” Một phóng viên của ABC News đã hỏi tổng thống vào ngày 15 tháng 7, một tuần sau khi Bộ Tư pháp công bố bản ghi nhớ.
“Không, không, bà ấy—bà ấy chỉ cung cấp cho chúng tôi một bản tóm tắt rất ngắn gọn,” ông nói, đồng thời nói thêm rằng Bondi đã “thực sự làm rất tốt” việc xem xét các tài liệu liên quan đến Epstein.
Trong khi đó, hôm thứ Ba, CNN đã đưa tin về những bức ảnh mới được công bố cho thấy Epstein tham dự đám cưới của Trump với Marla Maples năm 1993, cũng như hình ảnh hai người đàn ông đứng cạnh nhau tại buổi khai trương quán cà phê Harley-Davidson cùng năm đó.
Một video khác được CNN phát hiện cho thấy Trump và Epstein “cười đùa và trò chuyện” cùng nhau tại buổi trình diễn thời trang Victoria’s Secret năm 1999.
Khi được yêu cầu phản hồi về báo cáo này, Trump đã nói với CNN trong một cuộc điện thoại: “Các anh đang đùa tôi đấy à.” CNN cho biết Tổng thống cũng liên tục gọi tờ báo này là “tin giả” trước khi cúp máy.
Gần đây, Tổng thống cũng đã đệ đơn kiện tờ Journal, chủ sở hữu Rupert Murdoch và một số bị cáo khác, cáo buộc họ đã đăng tải thông tin sai lệch nhằm “bôi nhọ” Trump.
Mọi người nói gì
Thượng nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff của California đã viết trên X: “Trump nói với báo chí rằng ông không được thông báo rằng tên của ông có trong hồ sơ Epstein. Giờ chúng ta biết rằng đây là một lời nói dối. Ông ấy được Bondi, cựu luật sư bào chữa hình sự của ông và giờ là Tổng chưởng lý, nói như vậy. Đã đến lúc chấm dứt việc che đậy mối quan hệ Trump/Epstein. Hãy công khai hồ sơ.”
Dân biểu Dân chủ Jason Crow của Colorado đã viết trên X: “Donald Trump là con quái vật đầm lầy lớn nhất trong số họ ngay lúc này. Hãy công khai hồ sơ Epstein.”
Dân biểu Dân chủ Don Beyer của Virginia đã viết trên X: “Đó là lời giải thích đơn giản nhất từ trước đến nay.”
Cheung trả lời CNN về bài viết của họ về những bức ảnh mới được công bố của Trump và Epstein: “Đây chẳng qua chỉ là những đoạn video và hình ảnh không có bối cảnh của các sự kiện đông người tham dự, nhằm mục đích ghê tởm suy diễn ra điều gì đó đen tối. Sự thật là Tổng thống đã đuổi ông ta khỏi câu lạc bộ vì tội danh đáng ghét. Đây chẳng qua chỉ là sự tiếp nối những câu chuyện giả mạo do đảng Dân chủ và truyền thông tự do bịa đặt.”
Trump đã viết trên Truth Social về cuộc điều tra Epstein: “Nếu đã có ‘bằng chứng rõ ràng’ về Epstein, tại sao Đảng Dân chủ, những người đã kiểm soát ‘hồ sơ’ trong bốn năm, và đã để [khi đó là Bộ trưởng Tư pháp Merrick] Garland và [cựu Giám đốc FBI James] Comey phụ trách, lại không sử dụng nó? VÌ HỌ KHÔNG CÓ GÌ CẢ!!!”
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo
Tuần trước, Trump đã yêu cầu Bondi cung cấp “bất kỳ và tất cả” tài liệu của bồi thẩm đoàn liên quan đến cuộc điều tra Epstein, chờ tòa án phê duyệt. Một thẩm phán liên bang đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền vào thứ Tư, với lý do tòa án “bị trói tay” vì các bản ghi chép liên quan đến Epstein không được yêu cầu để theo đuổi phiên điều trần.
Thẩm phán Robin Rosenberg đã yêu cầu Bộ Tư pháp lập một vụ án mới “vì lợi ích công cộng” để tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra Epstein.
Cập nhật ngày 23/7/25, 4:19 chiều ET: Bài viết này đã được cập nhật với thông tin bổ sung.