HomePHÁP LUẬTNgười Việt tại Mỹ có khoảng hơn 80 ngàn trường hợp tương...

Người Việt tại Mỹ có khoảng hơn 80 ngàn trường hợp tương đương như ông Singh có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào

Trong cộng đồng người Việt tại Mỹ có khoảng hơn 80 ngàn trường hợp tương đương như ông Singh dưới đây có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào vào thời điểm này.
Một người gốc Ấn Độ có thẻ xanh đã bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) giam giữ hơn hai tháng nay đang phải chiến đấu với khối u não và bệnh tim, theo lời gia đình và luật sư của ông.
Paramjit Singh, 48 tuổi, cư dân bang Indiana, đã sống ở Mỹ được 30 năm và điều hành một chuỗi trạm xăng. Ông bị các đặc vụ ICE bắt giữ tại sân bay Chicago vào ngày 30 tháng 7 khi đang trở về từ chuyến đi Ấn Độ.
Luật sư của ông, Louis Angeles, nói với tờ Newsweek rằng việc giam giữ ông Singh là “một điều kinh hoàng” đối với ông và gia đình vì ông đang chống chọi với khối u não và các bệnh khác mà không được hỗ trợ y tế thích hợp.
Vợ ông Singh cho biết sức khỏe của chồng bà đang yếu đi từng ngày vì bị giam trong phòng lạnh không có chăn đắp.
Giới chức ICE viện dẫn một vụ án cách đây 26 năm để biện minh cho việc giam giữ ông Singh, mặc dù gia đình và luật sư khẳng định không có vụ án nào đang hoạt động chống lại ông, và ông đã chấp hành án phạt của vụ cũ đó.
Ông Singh bị giam giữ là một phần trong chiến dịch trấn áp người nhập cư bất hợp pháp của Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là những người có tiền án bạo lực.
Chiến dịch này đã khiến hơn 200.000 người bị bắt và khoảng 50.000 người bị giam trong năm nay, nhiều người trong số họ bị bắt khi đang đi làm, bên ngoài tòa án, hoặc trong bãi đậu xe siêu thị.
Các đợt truy quét lớn tại các thành phố như Boston và Chicago khiến nhiều gia đình phải đóng cửa cố thủ trong nhà, sợ ra ngoài sẽ bị bắt giữ. Tháng 9 vừa qua, các đặc vụ ICE đã bắn chết một người đàn ông ở Illinois sau khi ông này bị cáo buộc chống cự và lái xe tông vào họ.
Ông Singh đến Mỹ năm 1994 khi mới 22 tuổi cùng cha, một công dân Hoa Kỳ. Gia đình ông mua một trạm xăng ở thành phố Liberty, bang Indiana, và giao cho ông Singh quản lý.
Trạm xăng có một điện thoại công cộng mà người dân địa phương thường dùng để gọi quốc tế. Ông Singh nói rằng vào thời điểm đó, ông và nhiều người nghĩ rằng điện thoại đó miễn phí nên thường gọi về Ấn Độ và các nước khác trong nhiều giờ.
Tuy nhiên, sau khi có người khiếu nại, ông Singh bị truy tố hình sự (felony) thay vì chỉ là tội nhẹ (misdemeanor) và bị phạt 4.137,50 đô la cùng 10 ngày tù giam. Ông đã hoàn thành án phạt và đóng tiền phạt, nhưng bản án này khiến ông không đủ điều kiện nhập quốc tịch Mỹ.
26 năm sau, chính vụ án đó lại trở thành lý do khiến ông bị giam giữ tại trung tâm giam giữ quận Clay, bang Indiana.
Luật sư Angeles cho rằng đây chỉ là “vi phạm nhỏ mà ông ấy đã hoàn toàn chịu trách nhiệm, đã thi hành án và trả xong nợ với xã hội.”
Ông nói rằng nỗ lực xin thả ông Singh “đã rất kiệt quệ và đầy thất vọng” vì chính quyền “cố tình kéo dài thời gian giam giữ” dù biết rõ tình trạng bệnh nặng của ông.
Ông nhấn mạnh rằng ông Singh cần phẫu thuật khẩn cấp cho khối u, nhưng chính phủ Mỹ vẫn “giam giữ vô cớ, khiến sức khỏe ông thêm nguy kịch và gây đau khổ tột cùng cho gia đình.”
Vợ ông, bà Lakhwinder Kaur, nói với trang tin The Quint (Ấn Độ) rằng chồng bà đã về thăm Ấn Độ ít nhất 20 lần trong 30 năm qua mà chưa bao giờ gặp vấn đề.
“Chúng tôi lo cho tình trạng của anh ấy. Khối u trở nặng hơn khi bị căng thẳng. Anh ấy cũng sụt cân rất nhiều. Thật khó sống khi không có gia đình bên cạnh,” bà nói, cho biết mình chỉ được nói chuyện với chồng 5 phút mỗi ngày.
“Chồng tôi ngày càng yếu. Trong vài phút ít ỏi được nói chuyện, anh ấy đôi khi bật khóc. Con trai tôi sắp thi, nhưng không thể tập trung. Nó chỉ nghĩ về việc làm sao để cứu cha. Nó còn thân thiết với cha hơn với tôi.”
Gia đình ông Singh cho biết phải mất 5 ngày sau khi ông bị bắt ở sân bay Chicago họ mới được thông báo rằng ông bị đưa đến trung tâm giam giữ ở Indiana vì vụ điện thoại công cộng năm 1999.
Họ cho biết ông Singh bị ngất và được đưa vào phòng cấp cứu ngay tại sân bay. Ông bị giữ trong phòng lạnh không có chăn hay quần áo, trong khi hành lý chứa thuốc men và quần áo bị tịch thu.
Ông chỉ được chăm sóc y tế đúng cách vào ngày 17 tháng 9, sau khi gia đình gửi thư cho nghị sĩ Mỹ Marlin Stutzman.
Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa, Tricia McLaughlin, nói với The Independent rằng:
“Chúng tôi không còn cho phép người nhập cư bất hợp pháp chưa được chấp thuận vào Mỹ được hưởng quyền tại ngoại. Tổng thống Trump và Bộ trưởng Kristi Noem đang thực thi luật đúng như cách nó được viết để bảo vệ nước Mỹ.”
Bà cũng nói rằng nếu một người nhập cư bất hợp pháp được điều trị trong bệnh viện khi bị ICE giam giữ, chính phủ sẽ chi trả viện phí. Bác bỏ cáo buộc ông Singh bị giam trong phòng lạnh không chăn và quần áo, bà nói: “Đó chỉ là những lời nói dối khác từ một kẻ lừa đảo có tiền sử trộm cắp.”
Bà McLaughlin nói thêm:
“Trên thực tế, chúng tôi luôn cung cấp chăm sóc y tế toàn diện ngay khi người bị giam được đưa vào ICE, bao gồm khám sức khỏe, nha khoa và tâm lý trong vòng 12 giờ, và kiểm tra tổng thể trong vòng 14 ngày.
Các chính trị gia và nhà hoạt động có thể than vãn bao nhiêu tùy ý, nhưng điều đó sẽ không ngăn chính quyền này giữ tội phạm và người vi phạm pháp luật khỏi đường phố Mỹ – và nhờ ‘Đạo luật Tuyệt Vời’ mới, chúng tôi sẽ có đủ chỗ giam giữ.
Nếu người nhập cư bất hợp pháp không muốn bị giam, họ có thể dùng ứng dụng CBP Home để nhận 1.000 đô la và vé máy bay miễn phí về nước.”
Theo the Independent

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here