David Gardner / The Daily Beast
Elon Musk đã có một động thái được tính toán kỹ lưỡng khi đăng một thông điệp táo bạo vào ngày 5 tháng 6, trong bối cảnh bất đồng quan điểm công khai với Tổng thống Donald Trump.
“Đã đến lúc thả một quả bom thực sự lớn: @realDonaldTrump nằm trong hồ sơ Epstein”, Musk viết trên X. “Đó là lý do thực sự khiến chúng không được công khai. Chúc một ngày tốt lành, DJT!”
Vào thời điểm đó, điều này dường như đánh dấu sự kết thúc của mối quan hệ đồng minh bất thường giữa họ. Tuy nhiên, Trump vẫn là người đàn ông quyền lực nhất thế giới, dù không phải là người giàu nhất. Trong khi đó, Musk đang bước vào một tương lai bất định, nỗ lực hồi sinh công ty ô tô mà ông đã từng đánh bại.
Gợi ý thực sự về ý định của Musk nằm trong một bài đăng tiếp theo ít được chú ý hơn trên X: “Hãy ghi nhớ bài đăng này cho tương lai”, ông nói. “Sự thật sẽ được phơi bày.”
Trump không hề phản đối việc công bố toàn bộ hồ sơ Epstein, khẳng định ông không có gì phải che giấu. Ông đã tránh xa Epstein từ lâu và không muốn dính líu gì đến nhà tài chính tai tiếng đã tự tử trong nhà tù New York vào ngày 10 tháng 8 năm 2019, khi đang đối mặt với cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên.
Bộ trưởng Tư pháp của Trump, Pam Bondi, đã đánh giá sai tình hình khi quá nóng lòng làm hài lòng người khác, tung ra những chi tiết cũ kỹ và không mấy ấn tượng về Epstein, cùng với lời hứa hẹn sẽ còn nhiều điều hơn nữa.
Vào thời điểm đó, không ai ngờ một vụ bê bối cũ liên quan đến một người đàn ông đã khuất và những lời đồn thổi về đặc quyền đang phai nhạt lại có thể lật đổ vị tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Suy cho cùng, Trump đã từng trải qua những bản án trọng tội, những lời buộc tội từ một nữ diễn viên phim người lớn, và thậm chí cả những cáo buộc kích động bạo loạn ở thủ đô.
Giữa những bi kịch của mối quan hệ anh em rạn nứt, thật dễ dàng để bỏ qua việc Musk và những người ủng hộ ông đào sâu hơn vào câu chuyện.
Trump dường như đang ngày càng lùi bước, chuyển từ việc bóng gió về việc công bố các hồ sơ sang việc đảm bảo chúng được giữ kín, từ việc phớt lờ những lo ngại sang việc kiện tờ The Wall Street Journal về một câu chuyện liên quan đến mối quan hệ bị cáo buộc của ông. Cảm giác như một phiên bản chính trị của Memento, bộ phim năm 2000 của Christopher Nolan, diễn ra theo chiều ngược lại.
Cách tiếp cận truyền thông không qua kiểm duyệt của ông, nói hàng giờ liền mà không chuẩn bị, đã khiến ông dễ bị tổn thương, với mọi bình luận về Epstein và các hồ sơ đều bị giám sát chặt chẽ. Mặc dù Trump có thể vẫn nắm quyền kiểm soát chính quyền của mình, nhưng những người ủng hộ MAGA—bất chấp những dấu hiệu chia rẽ—và thậm chí cả giới truyền thông, vẫn có một nhân vật tiếp tục khiến ông lo lắng.
Elon Musk hiện ra lờ mờ phía sau, nắm giữ những quân bài mà Trump không thể đoán trước. Giống như Frankenstein của Mary Shelley, nơi người sáng tạo bị chính sản phẩm của mình hủy hoại, Musk, cảm thấy bị phản bội sau khi giúp Trump trỗi dậy, không hề biến mất. Thay vào đó, dường như Epstein là công cụ mà Musk đang sử dụng để giải quyết vấn đề.
https://www.rsn.org/001/how-musk-brought-epstein-back-to-life-to-win-his-bitter-war-with-trump.html