Dưới đây là một đoạn trích, và chúng tôi sẽ cung cấp toàn văn tuyên bố bên dưới.
“Trước khi mực trên sáng kiến #BoardOfPeace mà ông công bố nhân danh hòa bình và ổn định còn chưa khô, chúng ta lại phải đối mặt với một sự leo thang quân sự đe dọa toàn bộ khu vực. …
Hầu hết nguồn tài trợ được đề xuất trong các sáng kiến đó đến từ chính các quốc gia trong khu vực, và từ các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập đã đóng góp hàng tỷ đô la trên cơ sở hỗ trợ ổn định và phát triển. Và các quốc gia này có quyền hỏi hôm nay: Số tiền này đã đi đâu? Và chúng ta đang tài trợ cho các sáng kiến hòa bình hay tài trợ cho một cuộc chiến khiến chúng ta gặp nguy hiểm?”
Dưới đây là toàn văn tuyên bố:
Thưa Ngài Tổng thống Donald Trump,
Một câu hỏi trực tiếp: Ai đã cho ông quyền kéo khu vực của chúng ta vào một cuộc chiến với #Iran? Và ông đã đưa ra quyết định nguy hiểm này trên cơ sở nào?
Ông đã tính toán thiệt hại ngoài dự kiến trước khi bóp cò chưa? Và các ông có cân nhắc rằng những người đầu tiên chịu thiệt hại từ sự leo thang này sẽ chính là các quốc gia trong khu vực hay không?
Người dân trong khu vực cũng có quyền đặt câu hỏi: Đây có phải là quyết định của riêng các ông? Hay là kết quả của áp lực từ ông Netanyahu và chính phủ của ông ta?
Các ông đã đặt các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh và các nước Ả Rập vào trung tâm của một mối nguy hiểm mà họ không hề lựa chọn. Cảm ơn Chúa, chúng tôi mạnh mẽ và có khả năng tự vệ, chúng tôi có quân đội và hệ thống phòng thủ bảo vệ quê hương mình, nhưng câu hỏi vẫn còn đó: Ai cho phép các ông biến khu vực của chúng tôi thành chiến trường?
Bởi vì trước khi mực trên sáng kiến Hội đồng Hòa bình mà các ông công bố nhân danh hòa bình và ổn định còn chưa khô, chúng ta đã phải đối mặt với một sự leo thang quân sự đe dọa toàn bộ khu vực. Vậy những sáng kiến đó đã đi về đâu? Và số phận của những cam kết được đưa ra nhân danh hòa bình là gì?
Hầu hết nguồn tài trợ được đề xuất trong các sáng kiến đó đến từ chính các quốc gia trong khu vực, và từ các nước vùng Vịnh Ả Rập đã đóng góp hàng tỷ đô la trên cơ sở hỗ trợ ổn định và phát triển. Và các quốc gia này có quyền hỏi hôm nay: Số tiền này đã đi đâu? Chúng ta đang tài trợ cho các sáng kiến hòa bình hay tài trợ cho một cuộc chiến đang đặt chúng ta vào nguy hiểm?
Nguy hiểm hơn thế, quyết định của ông không chỉ đe dọa người dân trong khu vực mà còn ảnh hưởng đến người dân Mỹ, những người mà ông đã hứa hẹn về hòa bình và thịnh vượng. Và giờ đây, họ đang phải đối mặt với một cuộc chiến được tài trợ bằng tiền thuế của họ, với chi phí, theo Viện Nghiên cứu Chính sách (IPS), dao động từ 40 đến 65 tỷ đô la cho các hoạt động quân sự trực tiếp, và có thể lên tới 210 tỷ đô la nếu tính cả tác động kinh tế và tổn thất gián tiếp nếu cuộc chiến kéo dài từ bốn đến năm tuần, chưa kể đến sự hy sinh của chính người dân Mỹ trong một cuộc chiến mà họ không có một con lạc đà hay con lạc đà cái nào để chống đỡ.
Ông thậm chí còn phá vỡ lời hứa không can thiệp vào các cuộc chiến tranh và chỉ tập trung vào Mỹ, đặt nước này lên hàng đầu trong các ưu tiên của mình, khi ông đã ra lệnh can thiệp quân sự vào nước ngoài trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, bao gồm bảy quốc gia: Somalia, Iraq, Yemen, Nigeria, Syria, Iran và Venezuela, ngoài các hoạt động hải quân ở vùng biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương. Trong năm đầu tiên nhậm chức, ngài đã chỉ đạo hơn 658 cuộc không kích nước ngoài, con số này tương đương với tổng số cuộc không kích trong toàn bộ nhiệm kỳ của ông Biden, và chính vì điều đó mà ngài đã chỉ trích ông vì đã lôi kéo Hoa Kỳ vào các cuộc chiến tranh ở nước ngoài.
Thưa Ngài Tổng thống, những con số này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỷ lệ ủng hộ của người dân Mỹ, vốn đã giảm khoảng 9% chỉ trong 400 ngày kể từ khi ngài nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai.
Những con số này nói lên một điều rõ ràng: Ngay cả trong nội bộ Hoa Kỳ, cũng đang có mối lo ngại ngày càng tăng về việc bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh mới, và về việc đặt cuộc sống của người dân Mỹ, nền kinh tế và tương lai của họ vào những rủi ro không cần thiết.
Lãnh đạo thực sự không được đo bằng các quyết định chiến tranh, mà bằng sự khôn ngoan, tôn trọng người khác và nỗ lực hướng tới hòa bình. Và nếu những sáng kiến này được phát động nhân danh hòa bình, thì ngày nay chúng ta có quyền yêu cầu sự minh bạch hoàn toàn và trách nhiệm giải trình rõ ràng.