Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Washington, D.C., tháng 8 năm 2025 Alexander Drago / Reuters
Việc Ukraine phá hủy có hệ thống các nhà máy lọc dầu của Nga không chỉ là phản ứng trước hành động gây hấn của Nga, mà còn là một tín hiệu gửi đến chính quyền Trump: Ukraine không thể bị khuất phục.
Với việc Trump trở lại nắm quyền, Hoa Kỳ đã tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình với Nga, gây áp lực lên Ukraine đang trong quá trình này. Một trong những bước đầu tiên là hạn chế sử dụng vũ khí Mỹ chống lại lãnh thổ Nga, một chính sách đã được chính quyền tiền nhiệm phê duyệt.
Mặc dù không phải là lệnh cấm chính thức, nhưng mọi cuộc tấn công bằng ATACMS đều phải được Lầu Năm Góc thông qua, mà Lầu Năm Góc thì không cho phép tấn công trên đất Nga.
Nhiều khả năng, dưới sự đe dọa cắt viện trợ, Trump cũng đã yêu cầu Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu sớm hơn, để không làm phật lòng Putin, một người “tìm kiếm hòa bình”. Nhưng Putin đã nói rõ rằng ông ta chưa sẵn sàng cho hòa bình, phá hoại mọi cuộc đàm phán, và Ukraine đã nối lại các cuộc tấn công.
Kiev đã học được cách không dựa dẫm vào sự hỗ trợ mong manh của Mỹ. Ngoài đội máy bay không người lái tầm xa đang ngày càng phát triển, Ukraine đã tự phát triển tên lửa hành trình Flamingo. Cần lưu ý rằng Ukraine chưa bao giờ có đủ tên lửa Mỹ để thực sự thay đổi cục diện chiến tranh.
ERAM
Kể từ tháng 10 năm 2023, Lầu Năm Góc đã cung cấp cho Ukraine khoảng 500 tên lửa ATACMS, và Kiev thực nhận chỉ khoảng 50 tên lửa mỗi lượt. Các báo cáo cho biết Hoa Kỳ và Ukraine đã ký một thỏa thuận mua 3.350 tên lửa ERAM tầm xa với tầm bắn từ 240 đến 450 km, một phần của gói 850 triệu đô la được tài trợ phần lớn bởi châu Âu. Nhưng Ukraine vẫn cần sự chấp thuận của Lầu Năm Góc để sử dụng chúng — có thể đồng nghĩa với việc sẽ không có cuộc tấn công nào vào lãnh thổ Nga.
Giờ đây, Ukraine nhắc nhở thế giới rằng đây là cuộc chiến của họ, chiến đấu vì sự sống, tự do và độc lập, và sẽ tiếp tục theo cách riêng của mình.
EU vẫn tiếp tục mua dầu của Nga?
Ukraine cho nổ tung đường ống dẫn dầu.
Mỹ cấm tấn công Nga bằng vũ khí?
Ukraine tự chế tạo và phóng tên lửa.
Trump nghĩ Zelensky không còn bài nào?
Ukraine chiếm vùng Kursk.
Phương Tây không thể đóng cửa bầu trời Ukraine?
Chiến dịch Mạng Nhện khiến cho cả loạt máy bay ném bom chiến lược của Nga bốc cháy trên đường băng.
Cuối tuần trước, Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Ust-Luga, mới được khánh thành năm 2013. Ust-Luga là cảng lớn nhất đang được xây dựng trên biển Baltic và là cảng lớn thứ hai ở Nga sau Novorossiysk—chỉ cách biên giới Estonia 25 km. Một máy bay không người lái thậm chí còn rơi xuống Hồ Peipus.
Chỉ trong những tuần gần đây, các nhà máy lọc dầu ở Syzran, Tuapse và Novoshakhtinsk, cũng như các kho dầu ở Dzhankoy, đã bị tấn công. Các cuộc tấn công tầm xa sâu trong lãnh thổ Nga là cách hiệu quả nhất để làm tê liệt cỗ máy chiến tranh của nước này, bên cạnh các hoạt động tiền tuyến.
Họ phá huỷ các kho nhiên liệu, vật tư và vũ khí của quân đội Nga – tất cả mọi thứ.
Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu làm tê liệt nền kinh tế Nga, vốn đã được xây dựng trên những con số giả mạo và tuyên truyền.
Đây là một cuộc tấn công chết người, và Ukraine đã lên kế hoạch cẩn thận. Washington có thể đặt ra điều kiện, nhưng Trump không nhận ra rằng ông ta gần như không có ảnh hưởng gì đến Zelensky.
Việc ngừng viện trợ đã xảy ra nhiều lần, khiến Avdiivka và Bakhmut thất thủ, nhưng chưa đủ để khiến toàn bộ mặt trận sụp đổ. Hoa Kỳ lẽ ra đã có thể giúp đánh bại Nga từ lâu, nhưng lại từ chối đẩy mạnh đến mức bỏ cuộc.
Đối với Nga, tình hình sẽ chỉ càng tồi tệ hơn.
Tình hình kinh tế còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì được báo cáo. Các công ty dầu khí, từng là xương sống của nền kinh tế và nguồn thu chính, giờ đây đang cầu xin nhà nước hỗ trợ tài chính để “kiềm chế giá xăng dầu” đang được hỗ trợ chủ yếu thông qua các chương trình “giảm giá nhiên liệu” và “thuế tiêu thụ đặc biệt ngược”.
Chương trình giảm giá nhiên liệu bù đắp cho các doanh nghiệp từ ngân sách nhà nước khoản chênh lệch giữa giá nhiên liệu thị trường và giá nhiên liệu trong nước thấp hơn. Thuế tiêu thụ đặc biệt ngược cung cấp mức thuế tùy thuộc vào sản lượng và thông số kỹ thuật của nhà máy lọc dầu.
Chỉ riêng năm 2024, các công ty đã nhận được 1,815 nghìn tỷ rúp (khoảng 22,5 tỷ đô la) thông qua chương trình giảm giá. Chính phủ đã có kế hoạch cắt giảm các khoản chi trả này vào năm 2025, nhưng kế hoạch đó đã thất bại.
Giá nhiên liệu đang ở mức kỷ lục bất chấp những khoản trợ cấp này—và tệ hơn cả giá cao là tình trạng thiếu hụt nhiên liệu!!!
Ngoài các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng, tình trạng thiếu hụt đã ảnh hưởng đến Viễn Đông và các vùng phía Nam của Nga, nơi nguồn cung khan hiếm nhất. Ví dụ, tại khu vực Kuril của Sakhalin, việc bán xăng RON-92 bị giới hạn ở mức 10 lít/người kể từ ngày 20 tháng 8, và đến ngày 25 tháng 8, việc bán cho cá nhân đã bị đình chỉ hoàn toàn.
Rất khó để tính toán thiệt hại thực sự từ các cuộc tấn công này. Ngoài chi phí sửa chữa, đó cũng là toàn bộ lợi nhuận bị mất. Chỉ riêng việc đóng cửa nhà máy lọc dầu Ust-Luga đã ngốn khoảng 12 triệu đô la mỗi ngày.
Vậy nên, dù Putin hay Trump có thích hay không, Ukraine đã và sẽ tiếp tục chơi trò chơi của riêng mình, một trò chơi mà Nga không thể thắng.