Tuesday, June 24, 2025
HomeBLOGMÁU ĐỔ TRƯỚC NGÀY LỄ GIÁNG SINH

MÁU ĐỔ TRƯỚC NGÀY LỄ GIÁNG SINH

Vũ Tuân

(Viết theo lời đề nghị của Cụ Bưởi Pham Vanthanh)

24 giờ trôi qua kể từ khi tiếng hô “A-la vĩ đại” kèm theo loạt đạn chát chúa cắt ngang tiếng nhạc lẫn tiếng cười trong bầu không khí cuối năm giữa chợ Giáng Sinh nổi tiếng tại Strasbourg.
Tiếng khóc, tiếng gào thét từ hàng ngàn người chạy tìm nơi trú ẩn rất hỗn loạn… và máu đã đổ cạnh dưới cây thông cao ngời ngợi 30 mét, một biểu tượng tự hào hàng năm của thủ đô Châu Âu nằm về hướng đông bắc nước Pháp.
Cả thế giới vẫn còn chưa hết sửng sốt trước cảnh đập phá tại thủ đô hoa lệ Paris của bọn người quá khích lợi dụng những thứ bảy xuống đường của phong trào “Áo phản quang vàng”, thì đêm qua (ngày 11/12/2018) lại bàng hoàng trước tin khủng bố tại Strasbourg. Thông tin chính thức từ sở cảnh sát cho biết đã có 3 người chết và 12 người bị thương qua cuộc xả súng bất nhân tính này. Trong số họ có một người chết não và sáu người đang giành giựt sự sống trước lưỡi hái của tử thần.

Vì sao nên nông nổi này ?
Trước hết, phần trách nhiệm thuộc về lực lượng gìn giữ an ninh khu chợ. Như chúng ta đã biết bọn khủng bố man di luôn lợi dụng những dịp lễ tiết, hội hè tập trung đông người để ra tay giết hại dưới lý do nhân danh tử đạo của chúng. Chỉ mới năm ngoái thôi, chúng cũng nhân cơ hội Giáng Sinh bên Đức để ủi xe làm chết hàng chục mạng người dân thường đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Chính vì thế mà an ninh càng được tăng cường. Những con đường chính dẫn vào trung tâm các thành phố đều trang bị thêm những cột trụ bằng sắt điều khiển trồi sụt từ xa như những chướng ngại vật ngăn cản xe hơi. Bên cạnh đó còn có thêm những rào cản xích sắt tiết diện cỡ trên 10 mm. Trong những dịp hội hè thì phương tiện giao thông công cộng như xe buýt hoặc tramway không được ngừng tại những bến chính bên trong trung tâm. Khách bộ hành buộc phải xuống vòng ngoài để đi qua những chốt kiểm tra an ninh.
Vậy mà cũng vẫn có nhiều sơ suất. Bản thân tui đã nhiều lần ngạc nhiên khi an ninh chỉ kiểm tra xách tay của bà xã mà chỉ liếc thoáng qua tui, thậm chí không thèm yêu cầu tui rút tay ra khỏi túi áo khoác. Sự bất cẩn này đã tạo cơ hội cho bọn khủng bố tuồn súng ngắn và mã tấu vào như đêm kinh hoàng vừa rồi.

VÀI NÉT VỀ TÊN KHỦNG BỐ
Hắn có tên Chérif CHEKATT, sinh ngày 04 tháng Hai 1989 tại Strasbourg. Ba mẹ hắn là ông Abdelkim CHEKATT và bà Raoudja ROUAG, là những di dân đến từ Ma Rốc. Gia đình đông đến gần mười đứa con này ở số 10 đường Tite-Live thuộc khu Koenigshoffen, bên cạnh khu Hautepièrre của tui đang ở. Tui không lạ khu này bởi vì vợ chồng tui thường đến chơi, có lúc đi xe và có lúc rảo bộ khi trời thiệt đẹp. Dãy nhà hắn ở nằm giữa dãy nhà của bà chị vợ và của Cố GS Phạm Văn Rao tức nhà thơ – dịch giả Diễm Châu. Thời bác còn sống tui hay thả vợ bên nhà bà chị rồi tà tà qua bác Diễm Châu nói đủ thứ chuyện. Ổng mê thơ của các nhà thơ Đông Âu và đặc biệt là nữ thi sĩ Ba Lan Wislawa Szymborska nên dịch qua tiếng Việt từ các bản tiếng Pháp. Biết vợ tui là người Ba Lan, còn tui khá tiếng Slovák kèm một chút tiếng Séc cho nên hay nhờ đối chiếu với các bản gốc. Chị vợ tui có ba đứa con. Thằng con đầu mất năm 1999 vì tai nạn giao thông (lức nó chỉ 23t). Đứa thứ hai là con gái 40t, lập gia đình và ở gần bên cạnh khu Koenigshoffen và thằng út năm nay 36t. Nó lấy vợ cũng cùng khu Koenigshoffen luôn cho nên lũ cháu vợ của tui chẳng lạ gì tên sát nhân Chérif này. Tuổi thơ của Chérif là một chuỗi dài tội lỗi. Mới 13, 14 thì đã ăn cắp vặt trong các siêu thị xung quanh. Lớn hơn tí đã buôn bán cần sa, thuốc phiện và dùng dao để dọa nạt bọn trang lứa cũng như uy hiếp để cướp đồ. Đừng hỏi chuyện học hành của hắn mà thêm mệt óc. Hắn gây bè đảng đi cướp cả bên kia biên giới. Theo hồ sơ của cảnh sát thì hắn “quen” với họ lắm. Tính ra hắn bị bắt rồi thả sơ sơ chỉ có 34 (ba mươi bốn) lần thôi. Họ còn biết hắn còn đi “thăm” Syria và chơi với các nhóm “thánh chiến” bên Bỉ nữa nhưng chưa đủ mức độ để giam giữ cho nên chỉ xếp hắn vào classe S. Tức là diện bị theo dõi đặc biệt.

DIỄN BIẾN CUỘC KHỦNG BỐ
Sáng ngày 11/12/2018 cảnh sát ập vào nhà sau khi có tin Chérif làm một vụ cướp có vũ khí. Hắn không có mặt tại nhà. Cảnh sát lục soát và tịch thu một khẩu súng trường và một quả lựu đạn. Có lẻ hắn biết sẽ không dễ dàng chạy tội cho nên hắn chuyển qua hành động tàn ác mà mục đích chính là “trả thù” lực lượng cảnh sát. Khoảng trước 20 giờ thứ Ba ngày 11/12/2018, lận dưới lớp áo khoác một khẩu súng ngắn và một cây lê, hắn lọt qua được vòng kiểm tra an ninh một cách dễ dàng như tui đã nói trên. Sau khi hét to “Thánh A-la vĩ đại” thì với khẩu súng lăm lăm trên tay, hắn nhả đạn loạn xạ vào dòng người đông nghịt giết chết ngay tại chỗ một phụ nữ Thái Lan và người đàn ông Pháp. Hắn vừa bắn vừa chạy từ Place Kléber hướng lên Place Gutenberg (đối diện cửa chính nhà thờ Đức Bà) Hắn chỉ nhắm vào phần trên đầu cho nên rất nhiều người bị thương nặng. Lực lượng cảnh sát dã chiến đi tuần ập đến ngay tức khắc. Hắn “thưa gởi” vài phát súng với họ, vì lẽ đó mà hắn bị trúng đạn vào vai. Hắn khống chế một tài xế taxi và buộc chạy về hướng biên giới. Đến khu Neudorf hắn nhảy xuống chạy bộ. Cũng cần nói thêm là khu này cũng là nơi tập trung di dân Rệp rất đông và hơn nữa là gần một khu rừng nhỏ. Bởi vì hắn thuộc thành phần bất hảo cho nên chắc chắn hắn rất quen thuộc địa hình ở đây.

PHẢN ỨNG NHANH
Ngay khi tiếng súng vang lên thì lực lượng cảnh sát dã chiến và an ninh có mặt ngay, đồng thời xe cứu hoả, xe cứu thương có mặt chỉ sau vài phút.
Cách nhà tui chỉ một bến Tramway là bịnh viện đa khoa Hautepièrre. Tiếng còi xe cứu thương vang inh ỏi đến hơn 1 giờ sáng.
Khoảng 200 hiến binh và trên 400 cảnh sát triển khai để bảo vệ dân tình cũng như phong toả toàn bộ khu vực Neudorf nơi hung thủ đang lẩn trốn (cách trung tâm 5km)
Công tố viên nhà nước và thủ tướng Édouard Philippe có mặt tại Strasbourg ngay trước nửa đêm. Đến 10 giờ sáng hôm nay (12/12/2018) BT bộ nội vụ Christophe Castaner cũng đến Strasbourg để trực tiếp đối mặt với cuộc chiến chống khủng bố.
Từ 10 giờ sáng đến trưa, tùy thuộc điều kiện, các cơ quan và công sở toàn vùng Đông Pháp (Région Grand-Est) dành ra một phút mặc niệm các nạn nhân.
Các nẻo đường hướng về biên giới Đức và Bỉ đều bị kiểm soát gắt gao. Phiá bên kia các biên giới cũng kiểm tra kỹ lưởng. Như vậy khả năng hung thủ chưa thoát khỏi vùng Neudorf trong lúc hắn bị thương ở bả vai qua lời thuật của tài xế taxi.
Nhân nói về taxi thì cũng nên nói thêm rằng đêm qua ngành taxi Strasbourg cũng đóng góp rất đáng nễ. Tính ra khoảng 95% các cuốc không lấy tiền để giúp đưa người dân về nhà an toàn.
Rất đông các bác sĩ, y tá ngoài ca trực quay về bịnh viện để làm việc thiện nguyện. Đồng thời một tập thể các bác sĩ tâm lý học tình nguyện đến ngay hiện trường hoặc trực điện thoại để tư vấn tâm lý và trấn an người dân trước cú sốc kinh khủng này.
Một số nhà hàng mở cửa thâu đêm để đón khách cơ nhỡ ăn uống miễn phí.

SAU CUỘC KHỦNG BỐ
Tên sát nhân Chérif CHEKATT vẫn chưa bị tóm. Hiến binh và cảnh sát dưới sự đốc thúc của BT nội vụ đã tăng lên gần một ngàn người cộng với hai máy bay trữc thăng quần đảo liên tục khu vực Neudorf. Hy vọng sáng mai (thứ Năm) sẽ có tin vui hoặc hắn bị tóm hoặc bị bắn chết, hoặc vết thương đủ gây nguy hiểm tính mạng hắn.
Ba và anh trai hắn vẫn còn bị cảnh sát câu lưu để điều tra thêm, chủ yếu điều tra về việc có chứa vũ khí sát thương trong nhà bất hợp lệ.
Chợ Giáng Sinh tạm thời đóng cửa để loại trừ chuyện tồi tệ hơn vì hắn có liên quan đến tổ chức Hồi giáo quá khích. Có khả năng chợ sẽ vẫn còn bị đóng cho đến khi nào bắt được hung thủ.
Trong 3 người chết có một phụ nữ Thái Lan, một người đàn ông Pháp và một người bị chết não (mort célébrale) mà tui chưa biết quốc tịch.
Trong 12 người bị thương có 6 người bị rất nặng (entre la vie et la mort). Một ký giả người Ý 28t bị thương khá nặng. Ba mẹ và bạn gái anh ta cũng vừa đến Strasbourg.
Thành phố cấm tất cả các cuộc tụ hội, biểu tình. Như thế phe “Áo phản quang vàng” có thể về nhà ăn ngon, ngủ ấm.

Tạ ơn Thượng Đế <3 gia đình và bạn bè thân sơ của tui an toàn.
Xin hãy cầu nguyện cho các nạn nhân và cầu nguyện cho thành phố Strasbourg <3

Đêm sau ngày khủng bố 11/12/2018
Kỳ Văn Cục

RELATED ARTICLES

6 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular