Với tui nghề ca sỹ không xấu nhưng chỉ có những ca sỹ tự đánh bóng tên tuổi mình bằng những việc làm vô ý thức , sống vô cảm và suy nghĩ phát ngôn thiếu muối iốt thì loại này cần phải tẩy chay .
Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng vừa có status đe doạ doanh nhân Lê Hoài Anh vì chị đã đăng một status có hình ảnh ĐVH chụp cùng cựu viện phó VKSND Đà Nẵng với chú thích: “Trong bức ảnh này, giờ ai nổi tiếng hơn ai nhỉ?!”.
Thế là Hưng doạ sẽ kiện chị Hoài Anh vì tội sử dụng hình ảnh của Hưng. Lẽ ra, đây chỉ được xem là một lời tuyên bố huyênh hoang khoát lác mang tính chất showbiz.
Tuy nhiên Hưng đã viết:
“Các bạn cũng không có tư cách gì bỏ tù hay tha bổng người phạm tội được.
Đã có luật pháp xử lý!
Chắc là lâu lắm lắm các anh chị mới được nhìn thấy chứ đừng nói lên tiếng!”
Hưng nói đúng, và đây là lời thách thức đối với công lý dành cho nạn nhân bị ấu dâm, đặc biệt với trường hợp Nguyễn Hữu Linh.
Bao lâu nay, ca sỹ ở Việt Nam ít được xem trọng bởi trình độ văn hoá, các phát ngôn và nhận thức xã hội. Nay một lần nữa Đàm Vĩnh Hưng đã chứng tỏ cho thiên hạ thấy “đẳng cấp” của mình qua những phát ngôn trên.
“Còn lâu lắm lắm” người ta mới nhìn thấy công lý cho nạn nhân ấu dâm?! Làm sao Hưng biết được điều này? Hay đó là nhận thức của một nghệ sỹ lắm tiền đầy tai tiếng vốn quen vận dụng các mối quan hệ để xử lý tình huống như Hưng.
Hưng tự nhận Hưng là một nghệ sỹ được “mọi giới yêu quý”.
Tui nghĩ, đã đến lúc những người có nhận thức xã hội cho Hưng thấy phát ngôn thiếu ý thức sẽ nhận kết quả gì.
Có rất nhiều cách để nổi tiếng Hưng à, và tui nghĩ đây là một thái độ sống đáng lên án của một nghệ sỹ!
Nếu Hưng nghĩ người dân không có tư cách để lên án buộc pháp luật phải vô cuộc xử tội một tên ấu dâm như tên Linh là Hưng lầm to rồi đấy .
Ông bà ta nói ” XƯỚNG CA VÔ LOÀI ” cấm có sai chữ nào .
Hưng sẽ thấy khi chọn đứng về phía tên ấu dâm Nguyễn Hữu Linh, thách thức dư luận thì Hưng sẽ nhận được gì nhé!
Làm thợ hát chưa đủ, phải khôn ngoan trong ứng xử nữa Hưng ơi!
TUI TẨY CHAY MÍT TỜ ĐÀM LÂU RỒI . CÒN BẠN THÌ SAO ???