Võ Trần Phương Thảo
Cái tên mỹ miều và nhân văn đấy chứ ?
Cá nhân tôi chưa bao giờ thấy hứng thú với các hiệp hội phi Chính phủ và có lẽ rất nhiều người dân VN sẽ đồng ý với tôi ?!
Cách đây vài ngày thì quan chức Bộ Nội vụ đã tham ra lễ ra mắt cái Hiệp hội này – Lẽ đương nhiên vì các Hiệp hội muốn thành lập thì phải có giấy phép của Bộ này.
Ngân sách hàng năm của nhà nước dành cho các Hiệp hội phi Chính phủ và các Tổ chức chính trị xã hội lên tới hàng ngàn tỷ.
Những bất cập của hàng chục các hội đoàn này có lẽ không cần phải nói lại – Hầu như không đóng góp được gì nhiều cho sự phát triển, ổn định của VN, nhưng nó khá tốn kém và một điều rất dễ nhận thấy : Nó như cái thùng rác để chứa những quan chức về hưu hoặc những quan chức bị phốt gì đó, hoặc là nơi để nhồi nhét biên chế ăn lương cho một số con cháu các cụ với những người chạy tiền để có việc làm…
Tại sao lại có Hiệp hội nhà vệ sinh ???
Với chủ trương tinh giản biên chế các ban ngành, tổ chức chính trị, các cấp chính quyền – Thì đây là một sự ngược đời và bất thường khi ra đời cái Hiệp hội mỹ miều này.
Vậy đâu là nguyên nhân ???
Bill Gate là tỷ phú Mỹ – Ông ta đã dành riêng một quỹ môi trường và trong đó có chương trình ưu tiên đầu tư xây dựng các nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn cho các nước nghèo (Trong đó có VN).
Theo nguồn tin của chúng tôi thì hiện nay Bộ Tài nguyên Môi trường đang tồn đọng hàng ngàn tỷ từ quỹ này.
Với chương trình này thì quỹ Bill Gate có một quy tắc : Vốn đối ứng của Chính phủ nước thụ hưởng tài trợ của quỹ. Có nghĩa là nếu lấy 10 đồng từ quỹ thì Chính phủ nước đó phải bỏ ra 3 đồng để đối ứng khi triển khai dự án.
Vì vậy VN rất nghèo nhưng ngân sách nhà nước cũng đã cố gắng cân đối để đáp ứng nguyên tắc này…
Vậy tại sao quan chức của Bộ Tài nguyên Môi trường sốt sắng hậu thuẫn cái Hiệp hội này ra đời ? Đơn giản lắm :
Các quan chức của cái Hiệp hội này đều là những cốt cán từ Bộ này ra hoặc là thành phần thân hữu của những thế lực nào đó.
Khi thành lập hiệp hội này – Một loạt các điều kiện cần và đủ sẽ được ngân sách đáp ứng (Nên nhớ là lương của những người của Hiệp hội này là từ ngân sách nhà nước).
Một điều nhạy cảm khác là khi triển khai dự án lắp đặt hoặc xây dựng các nhà vệ sinh công cộng trên toàn quốc (Mới chỉ nói đến các đô thị, chưa nói đến vùng nông thôn) thì sẽ phải có các đơn vị tham gia cung cấp trang thiết bị, quản lý và bảo trì.
Vì vậy một loạt các công ty sân sau của các quan chức đã được bật đèn xanh để sẵn sàng tham gia đấu thầu hoặc chỉ định thầu – Chúng tôi chưa tiện nhắc đến tên của các cty này, nhưng chúng tôi đã điểm mặt được khá nhiều Cty, mà những Cty này hầu hết nổi tiếng trong vấn đề làm quân xanh, quân đỏ cho các dự án của Bộ Tài Nguyên Môi trường.
Tóm lại thì tiền của Bill Gate và vốn đối ứng của nhà nước sẽ chui vào túi của nhóm lợi ích từ 30 – 50%.
Tiêu tiền của nhà nước đôi khi không bị soi vì VN là vậy – Nhưng tiêu tiền của các tổ chức quốc tế mà không minh bạch thì lợi bất cập hại, thậm chí là bị cắt vĩnh viễn.
@ Đây là bài viết mở đầu – Sẽ có bài tiếp theo với những số liệu làm bạn đọc phải choáng váng về cái lý do thành lập HIỆP HỘI NHÀ VỆ SINH VN !
PV Võ Trần Phương Thảo, Trần Thảo Phương
P/s : Khi triển khai dự án hàng ngàn tỷ đồng – Các quan chức của các Bộ như Tài Nguyên Môi trường, Tài chính… có thể “Thu lợi” khoảng 10 – 20% ngay từ khi tổ chức đấu thầu thành công.
Đã có một số bài viết của nhân viên truyền thông các Cty sắp hưởng lợi từ cái Hiệp hội này và dự án – Tuyên truyền và lèo lái dư luận cho vụ việc này. Trong các bài tiếp theo tôi cũng vạch mặt từng tên tuổi, bài viết như vậy.