Friday, March 14, 2025
HomeBLOGHÃY GIÚP TÔI THẮP NGỌN NẾN QUÊ HƯƠNG

HÃY GIÚP TÔI THẮP NGỌN NẾN QUÊ HƯƠNG

Michael PhuongMinh Nguyen

Xin chia sẻ ngọn nến này đến người thân thương.

Những ngày trước đêm Giáng Sinh đầu tiên của tôi trong nhà tù tại số 4 Phan Đăng Lưu (tức PA 92, và sau này đổi thành PA 09), là những đêm tràn ngập nỗi niềm thương nhớ vợ, các con và thân bằng quyến thuộc cùng bằng hữu xa gần, vì đêm Giáng Sinh đầu tiên xa rời các con từ lúc các cháu mới lọt long mẹ. Hơn bao giờ hết, mới thấy thấm thía sau bao nhiêu ngày bị giam cầm, mà trong khi đó thế giới bên ngoài tràn ngập sự hân hoan đón mừng ngày “Chúa Chào Đời”.

Rồi hằng đêm, nằm hồi tưởng đến những đêm Giáng Sinh tôi đã từng trải qua, tôi chợt nhớ đến một sự kiện lịch sử, bắt đầu từ Giáo Hội tại Rome như sau:

Trong đêm Giáng Sinh 1981, sau khi dâng Thánh Lễ Giáng Sinh tại Giáo Đường Thánh Peter ở Rome, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo đệ Nhị đã tự tay thắp ngọn đèn cầy để ở trước cửa sổ phòng của Ngài.

Từ cử chỉ của Ngài đã dẫn đến chiều 31 tháng 12, 1981, trước mặt tòa đại sứ Ba lan ở Paris, một cột cao được dựng lên, trên đó có một chim bồ câu bằng vải trắng, biểu hiệu cho Tự Do và Hy Vọng, và hàng trăm người đã tụ tập dưới chân cột, tay cầm nến, tập họp để chia sẻ cái đau đớn, hy sinh và đồng thời để tỏ cho thế giới biết, qua lời của Lech Walesa (Lãnh đạo của Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan), dù bị quản thúc vào thời đó, cũng đã lọt ra ngoài các câu như: “Cường quyền có thể thắng, nhưng chính nghĩa sẽ phải tranh đấu cho đến cùng, bằng mọi cách, kể cả các cuộc bất hợp tác, thụ động hay kháng chiến để dành lại Tự Do và Hy Vọng cho dân tộc. Tôi xin tất cả mọi người Ba Lan và những ai yêu chuộng công bằng tự do, đêm Giáng Sinh ở cửa sổ mọi nhà hãy thắp một ngọn đền cầy. Một ngọn đèn cầy không thắp sáng được đêm tối âm u, tuyệt vọng, nhưng trăm ngàn ngọn đèn cầy trên khắp thế giới sẽ đánh bạt được bóng đêm mang lại Tự Do và Tình Thương cho những ai bị áp bức, đọa đày vì Tự Do…”

Nhớ lại câu sự kiện trên, đến đêm Giáng Sinh đầu tiên trong nhà tù, tôi âm thầm thắp trong lòng mình một cây đèn cầy, để luôn nhắc nhở cho chính mình rằng “Cường quyền có thể thắng, nhưng chính nghĩa sẽ phải tranh đấu cho đến cùng, …”. Từ đêm đó, tôi có một niềm tin mãnh liệt, và hằng đêm tôi đã mơ ước được chuyền ngọn lửa của cây đèn cầy trong tôi đến với:

– Tất cả tù nhân bị giam cầm bởi luật pháp không công minh, để họ có được ánh sáng soi cho sự công lý.

– Từng gia đình có người thân yêu bị nhà cầm quyền giam cầm chỉ vì bất đồng chính kiến, lên tiếng cho nhân quyền, phản đối luật đặc khu, và những nhà đấu tranh cho một Việt Nam được nhân bản, để mọi gia đình có được ánh sáng trong tâm hồn hầu mang lại cho người thân trong tù có được sự mạnh mẽ và hy vọng sớm trở về sum họp gia đình.

– Mọi người dân trong lòng có được ánh sáng cho niềm tin để vượt qua những khó khăn trong một xã hội băng hoại và bất công.

Và bây giờ tôi thoát được cảnh ngục tù tâm tối, xin mọi người cùng tiếp một bàn tay như ở Houston, Columbus, New Orlean, Oklahoma, Seatle, Portland, Salt Lake City, Missouri, Atlanta, Tampa Bay, Charles, Washington D.C., Philadelphia, New Jersey, Las Vegas, Phoenix, Chicago, California, và các thành phố khác khắp năm châu, hãy thắp cùng tôi ngọn đèn cầy soi sáng lương tâm, để nhận diện sự đọa đày trên quê hương bởi những kẻ vô lương tri cầm quyền.

Chúng ta cùng nhau mở chiến dịch ĐÈN CẦY. Trong đêm tối mù mịt của địa ngục trần gian, rồi sẽ có hang triệu triệu ngọn đèn cầy, ngọn nến lung linh, thắp sáng từ Ải Nam Quan đến tân Cà Mau, ánh sáng sẽ lang tỏa ra tận Hoàng Sa và Trường Sa, chạy dài trên sông Cửu Long qua dãy Trường Sơn hùng vĩ, nhập vào sông Hồng để thành một biển, một dòng thác ánh sáng cho non sông được bừng lên với NIÊM TIN và HY VỌNG đánh bạt tâm tối của quê hương, sẽ tạo cơ hội cho tình yêu thương lang tràng giữa con người với con người, quyền làm người sẽ được lên ngôi, và tháo gở gông xiềng cho mọi người dân có được Tự Do, Dân Chủ và Nhân Bản.

Ngọn nến sẽ được thắp từ trong lòng từng người dân trên đất mẹ, cũng như từ khắp nơi trên thế giới bởi một cử chỉ và một động tác nhỏ sẽ rực sáng vòm trời trên quê hương. Lúc đó không còn là ánh sáng của đèn cầy mà là ánh sáng Bất Khuất của dân tộc Việt Nam.

Bạn ơi, hãy cùng tôi thắp sáng ngọn nến quê hương, như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ Nhị đã tự tay thắp ngọn đèn cầy để trước cửa sổ phòng của Ngài, mà đã dẫn đến tự do và dân chủ cho một dân tộc.

Nhân dịp Lễ Giáng Sinh sắp đến, tôi cầu chúc mọi người có một mùa Lễ thật thật tốt đẹp, những gia đình có người thân bị giam cầm sớm được sum họp, và mọi người dân trong nước có được cuộc sống bình an.

Michael PhuongMinh Nguyen

Ngày 12 tháng 12, 2020

(Ghi chú: Bài viết này nhằm nghĩ đến các bạn tù ở nhà tù Phan Đăng Lưu, nhà tù Bố Lá và Thủ Đức)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular