Sunday, September 8, 2024
HomeDU LỊCHBLOGHãy cảnh giác nếu chồng bỗng nhiên tốt với vợ!

Hãy cảnh giác nếu chồng bỗng nhiên tốt với vợ!

Trang Hạ

Hồi mình mới lấy chồng, mình buồn khổ lắm. Tối nào mình cũng phải lủi thủi đi bộ từ chợ Ngọc Hà ra lăng Bác. Chỉ vì bác sĩ bảo, đi bộ nhiều dễ đẻ!

Một buổi tối, chồng mình đang xem tivi sau bữa cơm tối, thấy vợ bụng chửa vượt mặt xỏ dép đi ra đường trông có vẻ tội nghiệp, bèn bảo:

– Thôi để anh dắt em đi bộ!

Đó là lần đầu tiên chồng dắt vợ đi bộ. Quả nhiên, đi được một đoạn, ông chồng đi vỉa hè còn dắt vợ đi thẳng vào hố người ta trồng cây. Mình thụt chân xuống hố, đẻ luôn!

Ông ấy còn bào chữa, tự nhiên có cái hố mọc lên, hôm qua có đâu?

Từ đó, mình vô cùng cảnh giác khi chồng bỗng nhiên tốt. Vì đó là điềm báo gì đó, không lỗi này thì tội kia, không vạ từ trên trời rơi xuống, thì cái hố từ dưới đất mọc lên! Các bạn làm vợ lâu năm, cứ nghiệm ra mà xem!

Ảnh minh họa

Đẻ hai đứa sau, ông chồng vẫn không cải thiện được tính nết:

Xã xệ chở vợ vào bệnh viện sinh bé thứ ba. Trong lúc vợ tới phút cuối còn cố ngồi gõ máy tính cho xong cái kịch bản phân tập của phim truyền hình. Sợ giờ tan tầm buổi chiều nên chồng chở mình bằng xe máy, không lỡ tắc đường, đẻ rơi dọc đường thì sao? Quả nhiên nhập viện mười phút thì vợ đẻ xong.

Xã đi vào dòm mặt em bé. Một ông bố chờ vợ đẻ ở ngoài túm lấy xã mình kéo lại xuýt xoa:

– Anh ơi, sao vợ anh đẻ nhanh thế! Vợ em vào đây 3 ngày rồi mà không chịu đẻ, khổ quá, chầu chực mãi thế này.

Xã xệ vênh mặt lên dạy bảo:

– Bây giờ anh làm thế này nhé. Anh lấy cái xe máy, anh chở vợ anh chạy quanh bệnh viện vài vòng, cứ ổ gà mà phi đảm bảo tí đẻ luôn! Nhà này vừa làm thế xong!

Giời ơi ông kia cứ nhìn theo xã xệ, nửa tin nửa ngờ! Xã xệ vênh váo đi tiếp. Vào phòng vợ thấy trên tường có treo quảng cáo của Johnson baby dạy cách tắm cho trẻ sơ sinh, xã xệ chỉ cho mình rồi bảo, cái bọn này nguy hiểm thật!

Mình đọc kỹ quảng cáo, chỉ dẫn các bước tắm cho bé, có thấy gì đâu! Xã bảo:

– Đấy, nó bảo, bước đầu tiên là chuẩn bị nước ấm và chuẩn bị em bé. Chuẩn bị em bé phải mất hơn 9 tháng trời, có phải một chốc một lát đâu!

hi hi.

Hồi mình mới có thằng Chuột Ú, bạn ông xã gọi điện đến nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc, hỏi gì đó, xong ông xã trả lời: “Ừ, tao mới có đứa thứ 2!” Xong bạn ông ấy lại hỏi gì đó, mình nghe thấy ông ấy trả lời tiếp: “Không, vẫn vợ cũ!”.

Mình thù từ hồi ấy đến giờ. Gặp may, mình lại sinh tiếp em thằng Chuột Ú. Có người bạn mình gọi điện đến, mình cố ý đứng cạnh ông xã để nói thật to: “Ừ, tớ mới có đứa thứ 3, vẫn ông chồng cũ!” 

Ông xã mình lườm cháy mặt: “Gớm, 3 đứa rồi thì còn ai thèm rước nữa mà cứ chém gió vù vù!”

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular