Cóc Tía
Hôm nay là ngày kỷ niệm đúng 18 năm kể từ ngày nước Mỹ xảy ra một sự kiện lịch sử chấn động thế giới và đã tạo ra hiệu ứng tiếc thương của hàng tỷ người trên hành tinh xanh, trước những mất mát vô cùng lớn về nhân mạng ở xứ sở cờ hoa.
Sự kiện 11 tháng 9 là một loạt bốn vụ tấn công khủng bố có mục tiêu bởi nhóm khủng bố Hồi giáo al-Qaeda chống lại Hoa Kỳ vào sáng thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2001. Vụ tấn công làm 2.996 người chết, hơn 6.000 người khác bị thương, và gây ra thiệt hại về tài sản và cơ sở hạ tầng ít nhất 10 tỉ đôla và gây tổn thất tổng cộng 3 nghìn tỷ đôla. Trong số đó có hơn 3.000 trẻ em có cha hoặc mẹ thiệt mạng trong vụ tấn công. Các nghiên cứu sau đó đã ghi lại được phản ứng của những đứa trẻ về những mất mát và nỗi lo mất mất mạng sống, môi trường chăm sóc sau vụ tấn công và ảnh hưởng lên những người chăm sóc còn sống sót.
Đây cũng là thảm họa gây thiệt hại về người lớn nhất của lực lượng lính cứu hỏa và lực lượng hành pháp trong lịch sử Hoa Kỳ, với 343 lính cứu hỏa và 72 sĩ quan hành pháp thiệt mạng.
Vụ tấn công đã bị lên án bởi giới truyền thông và các chính phủ toàn cầu. Các quốc gia khắp thế giới đã bày tỏ sự đồng cảm và mong muốn hỗ trợ cho nước Mỹ. Các nhà lãnh đạo ở hầu hết các quốc gia Trung Đông và Afghanistan đã lên án vụ tấn công. Riêng Iraq là một ngoại lệ, với một tuyên bố chính thức cho rằng: “những gã cao bồi Mỹ đang hứng chịu hậu quả tội ác của họ chống lại nhân loại”. (Trích từ Wikipedia)
Nhưng thật không ngờ, trong ngày cả thế giới kỷ niệm sự cố đầy đau thương này, thì một tờ báo của VN đã cho ra đời một bài báo với cái tít thật không thể tin nổi: “11/9 ngày nước Mỹ mất đi ảo tưởng về sự bất khả xâm phạm” của một tác giả được ghi là “Như Trần”.
Sự thù hận vì khác biệt về ý thức hệ có thể khiến người ta hài lòng về một thất bại nào đó liên quan đến sự suy yếu của quốc gia đối nghịch. Nhưng hả hê, vui sướng, lên tiếng khích bác vào đúng cái ngày kỷ niệm sự kiện bọn khủng bố Hồi giáo cướp đi mạng sống của hàng ngàn người dân vô tội ở đất nước đó. Thì rõ ràng đã làm cho người đọc có cảm giác là tác giả, Ban biên tập tờ báo và quốc gia đang sử dụng nguồn truyền thông đó như là một phương tiện nhằm biểu lộ một quan điểm chính trị chứa đựng sự ganh tỵ và độc ác. Tuyên truyền theo lối đó thì không khác gì tuyên bố đồng lõa với bọn khủng bố toàn cầu à!?
Thật là ganh tỵ ngu xuẩn!
Cóc Tía