Thứ Năm, Tháng 10 30, 2025
HomeBLOGEm phải đến… (II)

Em phải đến… (II)

Nguyễn Thanh Trúc

Em phải đến… (II)

1. Em phải đến thành phố Hồ Chí Minh làm ca sĩ.

* Nếu các bạn nghĩ rằng ca sĩ là nghề hot, dễ nổi tiếng, dễ kiếm tiền, có nhiều fans hâm mộ, thì có lẽ các bạn đã nhầm. Sau đêm 15/8 tại quán cafe Casanova ở Quận 3 Tp Hồ Chí Minh tôi mới biết rằng ca sĩ là nghề nguy hiểm như thế nào !

Khi đang thực hiện liveshow mini “Nguyễn Tín- Sài Gòn Kỷ Niệm” thì lực lượng sắc phục lẫn không sắc phục tràn vào quán café nơi em đang biểu diễn những ca khúc Bolero, phá rối đêm diễn, “hỏi thăm sức khỏe” Nguyễn Tín và cả khán giả của anh, trong đó có nhà báo Đoan Trang, kĩ sư Nguyễn Đại. Và bằng những biện pháp nghiệp vụ đầy bạo lực, họ đã thể hiện sự Bất lực trong tư duy, ngôn ngữ và hành động để dẹp đêm nhạc và máu đã đổ, nhà báo Đoan Trang biết thêm 1 công dụng mới của mũ bảo hiểm, chiếc mũ đó có lẽ là bằng chứng sống động về tinh thần “chiến đấu không khoan nhượng với nhân dân” của công an thành Hồ.

Lỗi của chàng ca sĩ 9x Nguyễn Tín là đẹp trai, cao ráo, có trái tim nhân hậu, hay làm việc thiện, và tràn đầy lòng yêu nước khi luôn chia sẻ các vấn đề xã hội, thậm chí em đã xuống đường vào ngày 10/6 để biểu đạt tiếng nói của mình. Nên họ không cho em hát, không được làm ca sĩ, họ muốn em im bặt, kệ đặc khu, kệ An ninh mạng, kệ các vấn đề xã hội.

* Ca sĩ cũng thành dân oan mất đất.

Raper Tiến Đạt, một ca sĩ nhạc Rap khá có tiếng tăm chính thức gia nhập dân oan khi mảnh đất của gia đình anh đang bị 1 DN thuê công an đến giải tỏa. Khu đất của gia đình anh bị công ty Thạnh Mỹ Lợi ngang nhiên bán cho tập đoàn Novaland khi gia đình anh không hề biết ???
Trước đó gia đình anh đã nhường gần 1000 m2 đất cho chính quyền làm đường lên cầu Phú Mỹ, nay họ muốn cướp, í lộn, lấy tiếp.
Tiến Đạt cũng là 1 trong những số hiếm ca sĩ lên tiếng về các vấn đề xã hội như Fomosa, luật an ninh mạng…

Vậy đó, ca sĩ không được hát, ca sĩ là dân oan mất đất thì “em” đến nơi “tụ nước” đó làm ca sĩ thế nào !

https://www.facebook.com/dinhtiendat

2. Em phải đến Long An trồng thanh long ruột đỏ.

Mấy tuần qua, nông dân trồng thanh long ở Long An phát hoảng khi bỗng dưng phải đóng thêm 3,8 triệu cho mỗi container thanh long xuất khẩu.

Năm 1994, Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam nhập giống Thanh Long ruột đỏ từ Colombia về và lai tạo với Thanh Long Bình Thuận. Kết quả là Viện đã cho ra đời loại Thanh Long ruột đỏ phù hợp với điều kiện thời tiết và thổ dưỡng Việt Nam. Sau đó, chuyển giao giống để nông dân trồng đại trà nhằm mục đích cải thiện chất lượng và sản lượng của nghề trồng Thanh Long.
Toàn bộ công trình nghiên cứu của Viện đã bị Cty Hoàng Gia Phát độc chiếm khi ngang nhiên đăng ký độc quyền sở hữu trí tuệ Thanh Long ruột đỏ theo giấy chứng nhận số 09VN2017.

Bà Nguyễn Thị Châu – nhà vườn trồng thanh long ruột đỏ ở xã Thanh Phú Long, Châu Thành, Long An bức xúc: “Cách đây 6 năm người nông dân mua giống 24000/hom, đắt hơn thanh long ruột trắng rất nhiều. “Nay bỗng dưng có doanh nghiệp phát văn bản đòi độc quyền thì coi như họ khống chế một nửa nhà vườn trồng thanh long. Nếu văn bản này được thực thi thì coi như nông dân bị ép thêm một chặng nữa”. (theo bạn Huỳnh Long chuyên gia oánh BOT)

http://langmoi.vn/nong-dan-phat-hoang-vi-hai-quan-bao-ho-d…/

Ôi, làm ca sĩ không được hát, còn bị mất đất, về Long AN trồng thanh long thì phát hoảng vì bị hải quan độc quyền. Vậy người nông dân phải làm sao ???

3. Em phải đến Cần Thơ học lịch sử.

Sau khi đến Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình thi THPT Quốc gia và được nâng quá trời điểm, dù đã chen chân vào giảng đường ĐH bằng con đường ngắn nhất, xấu nhất, “lổi tiếng” nhất, em kệ thiên hạ “lói” gì, mặt trơ như thường lệ chạy đến Cần Thơ học “nịch sử”.

Vì môn “nịch sử” ở Cần Thơ không những được dạy trong nhà trường, mà còn được đưa vào phát biểu hết sức “xã nghĩa” của ông Phạm Gia Túc, trưởng ban tổ chức chương trình khởi nghiệp quốc gia : “Ngô Quyền sáng tạo ra các cột gỗ để 3 lần đánh tan quân Nguyên” !!!

Cái hay, sáng tạo, cái đỉnh cao trí tuệ trong phát biểu của ông là ông đã không phân biệt được “cột” với “cọc” khác nhau thế nào về hình dáng lẫn tính chất sử dụng. Tiếp theo là ông đã di dời cả không gian, thời gian, cả các bậc anh hùng hào kiệt vào những vũ trụ song song, đồng thời nhau. Vụ này ông xuất sắc hơn cả Albert Einstein và Stephen Hawking.

Môn “nịch sử” ở Cần Thơ mới vi diệu “nàm sao” !!! Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938 đã đến “tương nai” ở thế kỉ 13 để 3 lần đánh tan quân Nguyên thay cho Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và quân dân thời Trần.

Dạ em hết muốn học ‘‘nịch sử”. Cứ bảo sao giờ học sinh không thích học sử.

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular