Hồi cấp 2, tôi học trúng cái trường có bọn Sao Đỏ “hoành hành”, chúng là nỗi kinh hoàng của tôi và lũ bạn.
Sao Đỏ là cái bọn được xem là thành phần ưu tú trong lớp nhưng với tụi tôi chúng là lũ hắc ám. Sao Đỏ được tuyển lựa, được giao nhiệm vụ và có quyền lực tương tự như Cảnh Sát hay Công an bi giờ vậy. Đó là cái bọn chuyên canh me, rình rập, bắt lỗi và ghi lỗi tất tần tật những đứa khác trong lớp. Ngoài nhiệm vụ thường trực là ghi tên những đứa vi phạm trong lớp, bọn Sao Đỏ còn được giao nhiệm vụ kiểm tra chéo: nghĩa là Sao Đỏ của lớp này sẽ giám sát lớp kia và ngược lại trong các giờ: Ôn bài đầu giờ, nghỉ/chơi giữa giờ, xếp hàng ngoài hành lang…
Tôi thù bọn Sao Đỏ lắm bởi đó là cái bọn Kiêu Binh nhất trong lớp, bởi cái mả mẹ gì bọn chúng cũng hung hăng tự nhận định, tự phán xét đó là “lỗi vi phạm” và nhanh chóng cắm cúi ghi tên tôi và lũ bạn vào cuốn sổ. Ví dụ: đang ngồi xếp hàng ngoài hành lang ôn bài tôi chợt không hiểu cái gì đó liền khều đứa bên cạnh thì thào hỏi nó là bị cái đứa Sao Đỏ đứng ngay đầu lớp chỉ tay vào mặt và ghi: tôi “nói chuyện ồn ào” trong giờ ôn bài, chỉ cần thế thôi là bị mấy roi vào tay đau điếng.
Nói chung, bọn Sao Đỏ là nỗi ám ảnh của tôi và tất cả đám bạn bởi cái lũ đó được lòng thầy cô lắm. Chúng nói gì Thầy Cô cũng tin, chúng luôn luôn đúng và tụi tôi luôn luôn sai. Đôi khi chúng còn lạm dụng “chức quyền” bắt tụi tôi phải hối lộ chứ nếu không tội tụi tôi chỉ có 1 chúng sẽ tố lên thành 10.
Bọn Sao Đỏ hoành hành tụi tôi dữ dội hơn vào các dịp nhà trường chuẩn bị tổ chức các ngày lễ lớn như : 20/11, ngày truyền thống trường, ngày trường nhận Huân chương Lao động hạng 1,2,3… khi lũ chúng nó được giao nhiệm vụ kèm cặp cả lớp tập duyệt binh để đón đoàn đại biểu. Thế là sau các buổi học, lũ chúng tôi dù bụng đói cồn cào, khát nước khô cả cổ vẫn bị cái bọn bò đỏ đó ép ở lại tới trưa trời trưa trật hay tối xám xịt để nhai đi nhai lại cái bài tập “1-2, 1-2, 1-2”. Đi thế nào chúng nó cũng bảo là “chưa đều”, bắt tập lại, chỉ khi nào mệt quá rồi lũ chúng nó mới đồng ý chạy ào vào báo cáo ông thầy Giám thị để chúng tôi được ra về.
Tôi luôn là đứa bày trò trêu tức bọn Sao Đỏ, tôi cứ gào lên “Luộc khoai- luộc khoai -ngồi nhai” thế là cả đám còn lại cũng đồng thanh “Luộc khoai, luộc khoai, ngồi nhai…” và Dkm, thế là tôi bị bắt ra khỏi hàng đứng im đó, bị tố với Thầy Giám thị và bị thụt xì dầu thí mộ nội thở hồng hộc và run lẩy bẩy cả hai chân. Tôi cứ bị thụt dầu suốt như thế vì không thể chừa được cái tội trêu tức bọn Sao Đỏ và cuối cùng bọn chúng phải đề nghị Thầy loại tôi ra khỏi đội ngũ duyệt binh vì sợ tôi phá rối đội hình 😂
Suốt thời cấp 2, tôi đã từng có rất nhiều bạn thân, đang chơi với nhau thật là zui zẻ thì bỗng dưng cái đứa đó được đưa vào Đội Sao Đỏ và ôi duma, chúng nó bỗng thay đổi một cách chóng mặt, y như chúng là một con người hoàn toàn khác vậy. Chúng xa cách, không thèm nói chuyện giỡn đùa, đít vênh lên tận mặt và mặt thì đu trên cột điện. Đụng mả mẹ chuyện gì chúng cũng lừ mắt kiểu thông báo: tao và mày không có bạn bè gì hết nha, đừng có ý lợi dụng chức quyền của tao nha, tao giờ nắm quyền sinh sát trong tay đó, cứ liệu phần hồn mày…
Bây giờ ra đường vô tình đụng phải các thể loại: Dân phòng, Dân quân tự vệ, Tổ trưởng dân phố, Trật tự phường, Trật tự đô thị…là tôi lại nhớ tới bọn Sao Đỏ ngày xưa và tôi lại nổi cơn điên: Đờ mờ cái lò sản xuất ra bọn kiêu binh. Dm, dm, dm 😂
clomid rx for men where buy clomid no prescription how can i get cheap clomid price where buy clomiphene no prescription where to buy clomiphene without prescription how to get generic clomid pill can i order cheap clomid prices
Thanks towards putting this up. It’s evidently done.
Thanks an eye to sharing. It’s top quality.
cost azithromycin 250mg – buy sumycin 500mg pills flagyl 400mg generic
how to buy semaglutide – rybelsus 14 mg usa order periactin online cheap
order motilium 10mg without prescription – buy generic flexeril cost flexeril
buy amoxil sale – diovan 160mg cheap ipratropium 100mcg brand