“Chính sách đối ngoại liều lĩnh của Donald Trump hiện đang gây ra một điều từng tưởng chừng như không thể xảy ra: khiến những đồng minh thân cận nhất của Mỹ công khai quay lưng lại với chúng ta.
Trong một lời phản bác đầy dứt khoát, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tuyên bố rõ ràng rằng nước Anh sẽ không để bị lôi vào cuộc xung đột ngày càng mở rộng của Donald Trump với Iran. Ông Starmer phát tín hiệu rằng Vương quốc Anh sẽ không bị cuốn vào một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn, ngay cả khi Trump đang gây sức ép buộc các đồng minh phải giúp ông ta giải quyết mớ hỗn độn mà chính ông ta đã tạo ra. Đồng thời, Anh cũng đã bất đồng với Trump về quyết định nới lỏng áp lực đối với dầu mỏ Nga; phía Anh khẳng định rõ rằng lúc này là thời điểm cần tiếp tục duy trì áp lực lên Moscow, chứ không phải nới lỏng nó.
Đó là một thảm họa về mặt chính trị và ngoại giao đối với Trump.
Hãy thử nghĩ xem điều này nhục nhã đến mức nào. Tổng thống Hoa Kỳ đã đẩy nước Mỹ vào một tình thế mà ở đó, Thủ tướng của đồng minh thân cận nhất về quân sự và tình báo của chúng ta thực tế đang tuyên bố rằng: chúng tôi sẽ không hùa theo chuyện này. Chúng tôi sẽ không tham gia vào các bước leo thang của các ông. Và chúng tôi cũng sẽ không giả vờ coi việc giúp dầu mỏ Nga quay trở lại thị trường là một chiến lược nghiêm túc nào đó.
Thông điệp của ông Starmer mang tính đả kích nặng nề, bởi nó phơi bày cùng lúc hai trong số những thất bại lớn nhất của Trump.
Thứ nhất, Trump đã cô lập Hoa Kỳ khỏi các đồng minh của mình. Thay vì xây dựng một liên minh đoàn kết, ông ta lại gieo rắc sự ngờ vực. Anh, Đức và các đối tác khác hiện đang công khai phản kháng lại những yêu cầu từ Washington về việc can dự sâu hơn vào cuộc khủng hoảng Iran. Đó chính là hệ quả khi một Tổng thống Mỹ hành động bốc đồng, khởi xướng các bước leo thang mà không hề có một mục tiêu cuối cùng rõ ràng, rồi sau đó lại trông chờ các đồng minh đứng ra dọn dẹp mớ hỗn độn đó.
Thứ hai, quyết định nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga của Trump đã gửi đi một thông điệp đáng báo động tới toàn thế giới: rằng khi những rắc rối chính trị của chính ông ta chồng chất, thì những lợi ích cốt lõi của Vladimir Putin bỗng nhiên lại trở thành thứ có thể đem ra thương lượng. Anh đã bác bỏ thẳng thừng lập luận đó, khẳng định rõ rằng các đồng minh cần tiếp tục duy trì áp lực tập thể lên Nga, bởi lẽ các lệnh trừng phạt thực sự có ý nghĩa và nguồn thu từ dầu mỏ giúp nuôi dưỡng cỗ máy chiến tranh của Moscow.
Vì vậy, hãy làm rõ ý nghĩa thực sự của những diễn biến này.
Donald Trump không hề đang thể hiện sức mạnh. Ông ta đang phô bày sự yếu kém, sự tuyệt vọng và sự hỗn loạn.
Ông ta đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, đẩy thị trường dầu mỏ vào tình trạng hoảng loạn, và giờ đây dường như sẵn sàng làm suy yếu chiến dịch gây áp lực tập thể của liên minh phương Tây đối với Nga, chỉ để đối phó với những hậu quả do chính mình gây ra. Đó hoàn toàn không phải là phong thái của một nhà lãnh đạo. Đó là một cuộc khủng hoảng chính sách đối ngoại do chính mình tự gây ra.
Và các đồng minh của nước Mỹ đang nhìn thấy điều đó.
Họ nhìn thấy một vị Tổng thống không đáng tin cậy trong việc hành động một cách chiến lược. Họ nhìn thấy một Nhà Trắng đang nhầm lẫn giữa sự huênh hoang với năng lực thực sự. Họ nhìn thấy một chính quyền quá sa đà vào việc giải quyết khủng hoảng, đến mức giờ đây đang đưa ra những nhượng bộ có lợi cho ông Putin, trong khi lại làm phật ý các đồng minh dân chủ.
Điều này thật tồi tệ, không chỉ vì nó gây ra sự bẽ mặt—dù thực tế đúng là như vậy. Nó tồi tệ bởi vì các liên minh đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nước Mỹ trở nên mạnh mẽ hơn khi các đồng minh tin tưởng chúng ta, khi các đối thủ phải e ngại trước một mặt trận dân chủ đoàn kết, và khi chính sách đối ngoại của chúng ta được xây dựng trên nền tảng ổn định thay vì sự hỗn loạn.
Ông Trump đã đảo ngược tất cả những điều đó.
Thay vì “Nước Mỹ trên hết” (America First), giờ đây lại là “Nước Mỹ đơn độc” (America Alone).
Và những tổn hại này không còn bị che giấu sau những cánh cửa đóng kín nữa. Giờ đây, chúng đang diễn ra ngay trước mắt công chúng—với việc Thủ tướng Vương quốc Anh đã vạch ra một ranh giới, tuyên bố rõ ràng rằng những phán đoán của ông Donald Trump không đáng để noi theo.
Điều đó lẽ ra phải khiến mọi người dân Mỹ phải cảm thấy báo động.
Bởi vì khi các đồng minh không còn tin tưởng chúng ta nữa, thì các kẻ thù của chúng ta sẽ nhận ra ngay. Và khi ông Donald Trump quay lưng lại với bạn bè của nước Mỹ, trong khi lại nới lỏng áp lực đối với ông Putin, thì cả thế giới này sẽ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.”
(Occupy Democrats)